Tỉnh lại sau 11 tháng hôn mê và không biết từng 2 lần mắc Covid-19

Sau 11 tháng hôn mê, cậu thiếu niên Joe Flavill tỉnh lại và hoàn toàn không biết gì về việc bản thân từng 2 lần dương tính với viêm phổi Vũ Hán (Covid-19).

Joe Flavill đứng ngoài cùng bên phải (Ảnh www.josephsjourney.co.uk)

Joe Flavill, 19 tuổi bị ô tô đâm khiến chấn thương sọ não nặng và phải nằm viện kể từ đầu năm 2020, cậu tỉnh lại sau 11 tháng và hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của một trận đại dịch thế kỷ mà bản thân cậu cũng là một bệnh nhân, theo Mirror.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Joe, ở Burton Road, Tutbury, khỏe mạnh, thích khúc côn cầu và hầu hết các môn thể thao khác. Cậu sinh viên Học viện The de Ferrers ở Burton bị tai nạn ba tuần trước đợt phong tỏa đầu tiên có hiệu lực ở Anh vào ngày 23 tháng 3 năm 2020.

Kể từ đó, Joe nằm hôn mê tại Bệnh viện Đa khoa Leicester, nơi mà chỉ có mẹ của anh, bà Sharon Priestley, mới có thể đến thăm vì những hạn chế của dịch Covid-19.

Điều đáng chú ý là Joe đã bị nhiễm Covid-19 hai lần, một lần khi cậu vẫn hôn mê và một lần kể từ khi tỉnh dậy, nhưng may mắn đều qua khỏi.

Dì của Joe, bà Sally Flavill-Smith cho biết gia đình đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn: “Các bác sĩ thực sự đã rất nỗ lực. Gia đình tôi rất hạnh phúc khi được một lần nữa nhìn thấy nụ cười của Joe. Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra trước đợt phong tỏa đầu tiên, Joe đã ngủ suốt 11 tháng qua và thật khó để cho chúng tôi giải thích cũng như giúp cháu bắt kịp với nhịp sống mới.

Joe Flavill mặc áo đỏ (Ảnh www.josephsjourney.co.uk)

Mặc dù vậy, về cơ bản, gia đình của Joe đang rất vui mừng với sự hồi phục của cậu. Sau khi hồi tỉnh, hiện tình trạng của cậu đang tiến triển tốt, cậu đã có thể cử động chân tay khi được yêu cầu.

Họ cho biết sự hồi phục sẽ nhanh hơn khi việc điều trị vật lý trị liệu được bắt đầu, tuy nhiên đang phải hoãn lại do sự bùng phát lây nhiễm Covid-19 và các lệnh giãn cách mới của Chính phủ được ban hành.

Joe từng muốn nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp để đi du lịch, vì vậy bạn bè và gia đình đã quyết định làm điều gì đó đặc biệt cho cậu.

Khoảng 100 người đang đạp xe, đi bộ, chạy và chèo thuyền… sau đó quay video và đăng tải trên trang Facebook Joe’s Journey để cậu có thể theo dõi những gì bạn bè của mình đang làm. Nó thực sự giống một chuyến đi vòng quanh thế giới tại nhà.

Gia đình cũng đã thành lập một trang gây quỹ, để giúp trang trải chi phí cho bất kỳ đợt điều trị nào mà anh ấy có thể cần trong tương lai.

Ảnh chụp màn hình trang www.josephsjourney.co.uk

Hoài Anh

Xem thêm:

Hoài Anh

Published by
Hoài Anh

Recent Posts

Mạng lưới chợ ở Thăng Long – Hà Nội (P1)

Mạng lưới chợ ở Thăng Long giữ vai trò quan trọng đối với sự phát…

11 phút ago

Nam nhân hùng tài đại lược đều là người trải qua nhiều ma nạn

Bậc thánh hiền ở trong nghịch cảnh trải qua muôn ngàn thử thách mà có…

22 phút ago

Chiến dịch đe dọa của ĐCSTQ leo thang: Bột trắng được gửi đến văn phòng của Epoch Times

Phong bì màu vàng chứa một bản sao của tờ Epoch Times và một túi…

23 phút ago

Ukraine có thể nhận được Tomahawk nếu ‘chiến tranh không được giải quyết’ – Trump định nói với Putin

Ông Trump cho biết có thể sẽ nói chuyện với người đồng cấp Nga, Vladimir…

24 phút ago

Mộc Hoa Lê: Từ nô lệ trở thành danh tướng Đế chế Mông Cổ (P3)

Thành Cát Tư Hãn giao phó cho Mộc Hoa Lê nửa giang sơn phía nam.…

31 phút ago

Âm nhạc phải chăng là một thú tiêu khiển – Trần Văn Khê

"Âm nhạc là phương tiện tiêu khiển tuyệt diệu nhất thế gian. Âm nhạc lại…

42 phút ago