Tác giả Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của tờ The Epoch Times, tham dự và phát biểu tại buổi chiếu ra mắt phim tài liệu của The Epoch Times tại Điện Capitol vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. (Phải) Bìa sách của Jan Jekielek, *Killed to Order* (2026). (Samira Bouaou/The Epoch Times, Amazon.com)
Tác giả cuốn “Bị giết theo đơn đặt hàng” (Killed to order) cho biết việc cuốn sách trở thành “Best seller của New York Times” là điều ông chưa từng dự liệu. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy ngày càng có nhiều người mong muốn tìm hiểu vấn đề này – thời điểm để công chúng nhận thức sự thật về tội ác “mổ cướp nội tạng sống” của ĐCSTQ.
Vào giữa tháng 3 năm nay, ngay trong tuần đầu phát hành, cuốn sách “Bị giết theo đơn đặt hàng” đã bán được hàng ngàn bản, đồng thời xếp thứ 8 trong Danh sách sách Best seller của New York Times.
Ông Dương Kiệt Khải là biên tập viên cao cấp của The Epoch Times, đồng thời là người dẫn chương trình phỏng vấn “Các nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ” trên kênh Epoch TV. Cuốn “Bị giết theo đơn đặt hàng” tập hợp các bằng chứng thu thập được từ những cuộc điều tra và nghiên cứu của nhiều cá nhân, tổ chức trong suốt 20 năm qua về hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, bao gồm các cuộc điều tra và phỏng vấn do chính ông cùng nhóm của mình thực hiện. Cuốn sách cũng phân tích, từ bản chất coi thường và hủy hoại nhân tính của ĐCSTQ, nhằm lý giải vì sao một tội ác như mổ cướp nội tạng có thể xảy ra tại Trung Quốc đương đại.
Ông Dương Kiệt Khải cho biết, trong một thời gian dài trước đây, mỗi khi ông đề cập đến vấn đề “mổ cướp nội tạng”, nhiều người thường né tránh hoặc chuyển sang chủ đề khác, không muốn tiếp tục trao đổi.
Ông nhận định, điều này tương tự như hoàn cảnh khi Hitler tiến hành thảm sát người Do Thái. Khi người Do Thái đưa thông báo tin này cho thế giới, hầu như không ai sẵn sàng lắng nghe, kể cả Thẩm phán Tòa án tối cao Hoa Kỳ gốc Do thái khi đó là Felix Frankfurter.
“Như Frankfurter từng nói: Không phải tôi cho rằng ông ấy đang nói dối, mà là tôi không thể tin vào những gì ông ấy nói. Con người khó có thể hình dung được rằng một tội ác tà ác như mổ cướp nội tạng lại có thể thực sự tồn tại”, ông Dương Kiệt Khải cho biết.
Tuy nhiên, theo ông, hiện nay tình hình đã thay đổi. “Giờ đây, khi tôi nhắc đến vấn đề này, dù nhiều người chưa từng nghe qua, họ vẫn phản ứng rằng: Thật quá kinh hoàng!” ông nói. “Công chúng đã sẵn sàng để tiếp cận và hiểu rõ sự thật này”.
Ông suy đoán rằng một phần nguyên nhân có thể xuất phát từ việc trong thời gian đại dịch, chính sách “Zero-COVID” cực đoan của ĐCSTQ đã khiến nhiều người có cái nhìn rõ ràng hơn về bản chất của chế độ này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bất kể lý do là gì, “hiện nay tôi nhận thấy rất nhiều người thực sự quan tâm đến cuốn sách này, với sự quan tâm sâu sắc – họ muốn tìm hiểu vấn đề này”.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông cho biết hiện đã có ít nhất 6 bang của Hoa Kỳ đã thông qua hoặc đang xem xét các đạo luật nhằm ngăn chặn hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Đồng thời, Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công vào năm ngoái, nhằm trừng phạt những cá nhân tham gia vào hoạt động này, bao gồm việc cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và hủy thị thực Mỹ của họ. Một Dự luật tương tự hiện đang trong quá trình xem xét tại Thượng viện.
Ông nhấn mạnh, nếu các Dự luật này được thông qua, chúng sẽ chính thức xác lập về mặt pháp lý rằng mổ cướp nội tạng sống là một tội ác có thật (sự tàn bạo).
“Hiện nay thời cơ đã chín muồi,” ông chia sẻ với The Epoch Times trước đó. “Đây chính là lúc công chúng có thể hiểu rõ sự thật này và chúng ta thực sự có thể tạo ra những thay đổi.”
Một ngày trước khi đến San Diego diễn thuyết, ông Dương Kiệt Khải đã tham dự buổi lễ trao giải đặc biệt được tổ chức tại Đại sứ quán Pháp ở Washington, D.C., nơi ông nhận giải thưởng do French Quarter Magazine (FQM) trao tặng. Tạp chí này đã vinh danh ông với danh hiệu “Tác giả xuất sắc nhất trong năm” với cuốn “Bị giết theo đơn đặt hàng”.
Ông Dương Kiệt Khải cho biết với khán giả rằng cách đây 20 năm, khi lần đầu nghe đến vấn đề “mổ cướp nội tạng sống”, ông đã tiếp cận vấn đề này với thái độ hoài nghi. Ông nói, cha mẹ ông đã rời Ba Lan sang Canada vào thế kỷ trước để thoát khỏi chế độ cộng sản, vì vậy ông có sự hiểu biết nhất định về bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông vẫn chưa tin được rằng ĐCSTQ có thể tàn bạo đến mức thực hiện hành vi “mổ cướp nội tạng sống”. Dẫu vậy, ông vẫn luôn theo dõi vấn đề này. Chính những bằng chứng thu được từ các cuộc điều tra của những nhà nghiên cứu kiên trì truy tìm sự thật, cùng với các nhân chứng liên tục xuất hiện đã nhanh chóng khiến ông tin rằng tội ác “mổ cướp nội tạng sống” là có thật.
Ông cho biết, mặc dù các bằng chứng trực tiếp từ phòng phẫu thuật rất khó thu thập, nhưng trên thực tế tồn tại nhiều bằng chứng gián tiếp, trong đó phần lớn đã được ghi nhận trong cuốn sách của ông. Tại buổi diễn thuyết, ngoài việc nhắc đến lời chứng của một nhân viên bệnh viện dùng bí danh Annie – người lần đầu tiết lộ với The Epoch Times vào năm 2006 về hoạt động mổ cướp nội tạng – ông còn đề cập đến một trường hợp do bác sĩ phẫu thuật tim người Israel, Jacob Lavee, kể lại từ chính trải nghiệm của mình.
Bác sĩ Lavee có một bệnh nhân cần ghép tim. Một ngày nọ, bệnh nhân nói với ông rằng do không thể chịu đựng thời gian chờ đợi kéo dài tại Israel, anh đã quyết định sang Trung Quốc để thực hiện ca ghép, và thậm chí đã sắp xếp xong – ca phẫu thuật sẽ diễn ra sau 2 tuần. Điều này khiến bác sĩ Lavee, người từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng Israel, hết sức khó hiểu, bởi điều đó đồng nghĩa với việc các bác sĩ tại Trung Quốc biết chính xác thời điểm người hiến tạng sẽ tử vong.
Bệnh nhân này sau đó thực sự đã sang Trung Quốc tiến hành phẫu thuật và quay trở lại Israel. Chính sự việc này đã thúc đẩy bác sĩ Lavee vận động ban hành luật tại Israel nhằm cấm các công ty bảo hiểm y tế chi trả cho những bệnh nhân sang Trung Quốc để thực hiện cấy ghép nội tạng.
Ông Dương Kiệt Khải cũng dẫn một ví dụ. Một bài báo khoa học đăng trên Tập san Cấy ghép Nội tạng Hoa Kỳ, một Tập san có uy tín về cấy ghép nội tạng, vào năm 2022 đã xem xét hơn 2.800 báo cáo học thuật về cấy ghép nội tạng được xuất bản bằng tiếng Trung Quốc và phát hiện ra rằng ít nhất 71 báo cáo không nêu rõ rằng việc thu mua nội tạng được thực hiện sau khi chết não, đây là một yêu cầu đạo đức y tế cơ bản đối với việc thu mua nội tạng.
Ông Dương Kiệt Khải cũng phân tích nguyên nhân khiến hoạt động “mổ cướp nội tạng” có thể diễn ra tại Trung Quốc từ góc độ bản chất và lịch sử của ĐCSTQ.
Ông cho biết, trong gần một thế kỷ qua, ĐCSTQ liên tục lựa chọn một bộ phận người dân và gán cho họ nhãn “giai cấp đen”, biến họ thành đối tượng bị đấu tranh. Chẳng hạn, trong giai đoạn đầu giành chính quyền, nhằm chiếm đoạt đất đai, giới địa chủ bị quy vào “giai cấp đen”. Sau đó là sinh viên trong phong trào năm 1989 và đến nay là các học viên Pháp Luân Công. Trước hết, ĐCSTQ sử dụng hệ thống tuyên truyền do mình kiểm soát để bôi nhọ và phi nhân hóa các nhóm này, khiến xã hội chấp nhận việc họ bị đối xử tàn bạo.
Ông nhận định rằng điểm khác biệt duy nhất là hiện nay, các phương thức bôi nhọ Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã trở nên tinh vi và kín đáo hơn trước, khiến công chúng dễ dàng tiếp nhận và dung thứ cho cuộc bức hại này.
Tuy nhiên, Pháp Luân Công là một hệ thống tu luyện mà mỗi cá nhân hành xử dựa trên nhận thức tu luyện của riêng mình. Theo ông Dương Kiệt Khải, khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện sự phản kháng xuất phát từ ý chí cá nhân – điều mà ĐCSTQ chưa từng gặp phải khi đàn áp các nhóm “giai cấp đen” trước đó. Nhiều người không từ bỏ đức tin, vì vậy một số lượng lớn đã bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù.
Ông Dương Kiệt Khải dẫn một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2005 cho biết, trong hệ thống nhà tù và trại lao động cưỡng bức tại Trung Quốc, hơn một nửa số người bị giam giữ là các học viên Pháp Luân Công. Theo ông, việc giam giữ quy mô lớn này đã tạo nền tảng về nguồn cung nội tạng cho hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.
Ông cho biết, nhu cầu nội tạng của bệnh nhân tại một số quốc gia đã dẫn đến sự hình thành của “chợ đen nội tạng”. Tuy nhiên, điểm khác biệt căn bản là tại Trung Quốc, hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng không phải là thị trường chợ đen, mà có sự tham gia của nhà nước. Việc vừa có thể thu được nội tạng miễn phí, vừa đạt được mục tiêu tiêu diệt Pháp Luân Công – đối với một chế độ không có chuẩn mực đạo đức như ĐCSTQ – gần như là một “lợi ích kép”.
Ông Dương Kiệt Khải cho biết, mặc dù tội ác “mổ cướp nội tạng” đối với các học viên Pháp Luân Công đã bị vạch trần từ năm 2006, nhưng không được ngăn chặn. Đến giai đoạn 2015–2016, các bằng chứng cho thấy người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương đã trở thành nhóm nạn nhân mới. ĐCSTQ áp dụng cùng một phương thức: bôi nhọ họ, tiến hành giam giữ quy mô lớn. Có bằng chứng cho thấy họ bị lấy máu, kiểm tra nhóm máu – tương tự như những gì nhiều học viên Pháp Luân Công từng trải qua trong thời gian bị giam giữ.
Ông cũng cho biết, cuộc bức hại đối với các tín đồ Cơ Đốc giáo thuộc các hội thánh tư gia chưa từng chấm dứt, đặc biệt là chiến dịch bắt giữ quy mô lớn đối với Hội thánh Zion vào cuối năm ngoái khiến ông hết sức lo ngại. Ông cho biết, mặc dù hiện chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy các tín đồ Cơ Đốc giáo là nạn nhân của nạn “mổ cướp nội tạng”, nhưng theo thông tin từ Mục sư Phó Hy Thu – người nhiều năm đã quan tâm và giúp đỡ các tín đồ Cơ Đốc tại Trung Quốc – ĐCSTQ đang gia tăng các chiến dịch bôi nhọ nhằm vào cộng đồng này, điều này khiến ông rất lo lắng.
Trong cuốn “Bị giết theo đơn đặt hàng”, ông Dương Kiệt Khải kết luận: “ĐCSTQ hoàn toàn coi thường sinh mạng con người. Người dân Trung Quốc có thể bị sử dụng tùy theo nhu cầu của đảng. Một quan niệm đạo đức sinh học mang tính công lợi đã trở thành nền tảng đạo đức cho các chuẩn tắc y khoa của ĐCSTQ”.
Ông nhấn mạnh: “Hệ giá trị này tất yếu dẫn đến những hành vi tàn bạo như mổ cướp nội tạng, chính sách một con và cưỡng bức phá thai – những hành vi coi thường, thậm chí tước đoạt sinh mạng con người”.
Ông viết: “Bức hại và sát hại đã được tích hợp sẵn trong cấu trúc của hệ thống cộng sản. Những phương thức này phục vụ một mục tiêu rõ ràng: duy trì xã hội trong sự sợ hãi và phục tùng. Quan trọng hơn là khiến quần chúng trở thành đồng phạm của những tội ác này”.
TP.HCM chính thức khởi công 4 dự án hạ tầng và đô thị với tổng…
Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba (28/4) tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt…
Không phải thuốc, cũng không phải thiết bị hỗ trợ hô hấp, một yếu tố…
Theo tiết lộ của truyền thông, Bộ Thương mại Mỹ tuần trước đã gửi chỉ…
Hoa Kỳ đã chỉ trích sự việc là một "sự xúc phạm trắng trợn" đối…
Một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm giữa tỷ phú Elon Musk,…