Tổng thống Donlad Trump và Thái tử Ả Rập Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng hôm thứ Ba (18/11/2025). (Ảnh: Nhà Trắng)
Tổng thống Donald Trump phát biểu vào ngày 18/11 rằng ABC News nên bị thu hồi giấy phép phát sóng, sau khi phóng viên của đài này đặt câu hỏi về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post và việc công bố hồ sơ của Epstein.
Trong buổi họp báo, khi Tổng thống Trump đang tiếp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, phóng viên Mary Bruce của hãng ABC đã hỏi Tổng thống Trump rằng liệu các giao dịch kinh doanh của gia đình ông tại Ả Rập Xê Út có gây ra xung đột lợi ích hay không. Bà Bruce cũng hỏi Thái tử tại sao người Mỹ nên tin tưởng ông, viện dẫn vụ sát hại nhà báo Khashoggi năm 2018.
“Cô không cần phải làm khách của chúng tôi xấu hổ bằng cách hỏi một câu hỏi như vậy,” Tổng thống Trump nói với phóng viên sau khi trả lời câu hỏi của cô về hoạt động kinh doanh của gia đình ông tại Ả Rập Xê Út.
Tổng thống Trump lưu ý rằng “nhiều người không thích ‘quý ông’ mà cô đang nhắc đến”, ám chỉ đến cố nhà báo Khashoggi, và nói rằng Thái tử “không biết gì về chuyện này, và chúng ta có thể dừng tại đó”.
Trong phản hồi của mình, Thái tử bin Salman mô tả cái chết của ông Khashoggi là một sự kiện “đau lòng”, và cho biết chính quyền Ả Rập Xê Út đã thực hiện mọi bước cần thiết để điều tra vụ giết người.
Chuyến thăm Washington của Thái tử Mohammed bin Salman là chuyến đi đầu tiên của ông kể từ vụ sát hại nhà phê bình Saudi Khashoggi tại Istanbul năm 2018.
Ông Khashoggi, một công dân Hoa Kỳ từng chỉ trích các chính sách của Thái tử bin Salman, đã bị một nhóm đặc vụ có liên hệ với Thái tử giết hại và phân xác vào tháng 10/2018, theo một báo cáo giải mật vào tháng 2/2021.
Báo cáo do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) công bố cho biết: “Chúng tôi đánh giá rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã phê duyệt một hoạt động tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm bắt giữ hoặc giết nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi”.
Riyadh phủ nhận mọi sự liên quan của Thái tử, nhưng trước đó, nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út đã thừa nhận trách nhiệm với tư cách là người cai trị của vương quốc này.
Phóng viên Bruce sau đó đặt ra một câu hỏi khác, hỏi tại sao Nhà Trắng lại chờ đợi hành động của Quốc hội để công bố hồ sơ liên quan đến tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein thay vì công bố ngay bây giờ.
Tổng thống Trump nói: “Cô biết đấy, vấn đề không phải ở câu hỏi. Vấn đề nằm ở thái độ của cô. Tôi nghĩ cô là một phóng viên tệ hại. Vấn đề là ở cách cô đặt ra những câu hỏi này”.
Trả lời câu hỏi của bà Bruce, Tổng thống Trump nói rằng ông “không liên quan gì” đến ông Epstein và đã đuổi ông ta khỏi câu lạc bộ từ lâu. Ông tiếp tục trích dẫn tên của những nhân vật nổi tiếng mà ông cho là có liên quan đến tội phạm tình dục đã chết.
“Tất cả những người này đều là bạn của ông ấy. Cô thậm chí còn không nói về họ. Cô chỉ cần tiếp tục đọc hồ sơ Epstein,” Tổng thống nói.
“Tôi nghĩ nên tước giấy phép của ABC vì tin tức của các cô quá giả tạo. Và nó quá sai trái. Chúng ta có một ủy viên tuyệt vời, một chủ tịch, người nên xem xét điều đó, bởi vì tôi nghĩ khi các cô vào cuộc và có 97% ý kiến trái chiều về Trump, rồi Tổng thống Trump thắng cử áp đảo. Điều đó có nghĩa là, rõ ràng, tin tức của các cô không đáng tin cậy,” ông nói thêm.
Các cuộc trao đổi diễn ra cùng ngày Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp công bố thêm hồ sơ liên quan đến vụ án Epstein. Dự luật hiện đang được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Trump để phê duyệt.
Trước đó, ông Trump đã kêu gọi thu hồi giấy phép phát sóng của ABC và NBC vì những gì ông mô tả là “phạm vi đưa tin không công bằng về Đảng Cộng hòa và/hoặc Đảng Bảo thủ”.
Đất không còn yên lặng “trầm mặc như đại địa” vốn có. Đất đã “chảy”…
Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và…
Cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết, ngay cả sau khi…
21 năm trước, vào tháng 11/2004, Epoch Times đăng loạt xã luận “Cửu Bình Cộng…
Bắc Kinh theo đuổi chiến lược thâm nhập sâu hơn: thâu tóm công ty, tiếp…
Từ ngày 16 đến 18/11, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, quan hệ Trung Quốc…