Sức Khỏe

Đau khổ vì thất tình có thể gây ung thư! Trung y chỉ bạn 3 cách hóa giải

Xã hội hiện đại có nhiều người yêu sớm, cũng có nhiều người thất tình và bị tổn thương. Mức độ tổn thương do thất tình gây ra, có thể vượt xa tưởng tượng của bạn!

Nhiều bệnh nhân mắc các loại ung thư như ung thư vú, khi truy tìm căn nguyên, hóa ra nguyên nhân phần lớn đều bắt nguồn từ thất tình. (Shutterstock)

Trong nhiều năm lâm sàng, tôi thường xuyên gặp một số bệnh nhân mắc các loại ung thư như ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư buồng trứng. Truy tìm căn nguyên, phần lớn nguyên nhân đều bắt đầu từ việc thất tình. Rất nhiều người sau khi thất tình bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như trầm cảm, mất ngủ, đau đầu, đầy bụng, trào axit, căng tức ngực, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh… Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tình trạng xấu đi, phát sinh các bệnh nghiêm trọng khác, thậm chí là bệnh nan y.

Tại sao thất tình lại hại thân thể đến vậy?

Nhiều người cho rằng nỗi đau thất tình chẳng qua chỉ là một tổn thương về mặt tinh thần, sao lại gây hại đến cơ thể được?

Theo Đông y, tình chí và tạng phủ là một thể thống nhất. Tình chí là hình thái biểu hiện cảm xúc của chức năng tạng phủ, còn tạng phủ là nơi chứa đựng tình chí. “Hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh” – bảy loại cảm xúc này chính là biểu hiện hoạt động tinh thần khi ngũ tạng bị kích thích từ bên ngoài. Hỷ và kinh thuộc về tâm, nộ thuộc về can (gan), ưu và bi thuộc về phế (phổi), tư thuộc về tỳ, khủng thuộc về thận.

Khi các cơ quan tạng phủ hoạt động bình thường, sẽ sinh ra các cảm xúc tương ứng, khiến con người trở thành sinh mệnh giàu cảm xúc, tình cảm và thú vị. Khi chức năng của tạng phủ xảy ra vấn đề, sẽ dẫn đến phản ứng cảm xúc quá mức hoặc không đủ. Ngược lại, nếu cảm xúc bị kích thích quá mạnh cũng sẽ gây tổn thương ngược lại cho tạng phủ. Tình chí gây bệnh trực tiếp đến tạng phủ, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh tật ở các cơ quan.

Buồn thương tổn phổi: Khi bạn vì thất tình mà rơi vào trạng thái cực độ buồn thương, lá phổi sẽ bắt đầu bị tổn hại, hệ miễn dịch suy giảm, các tác nhân lây nhiễm từ bên ngoài sẽ dễ dàng tấn công cơ thể bạn, các vi sinh vật gây hại ẩn trong cơ thể cũng bắt đầu ngóc đầu dậy, hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, dù uống bao nhiêu men vi sinh cũng không còn tác dụng.

Giận tổn gan: Khi trong lòng bạn đầy oán hận, tức giận, gan sẽ bắt đầu tổn thương, dần dần mất đi chức năng thanh lọc máu, khí huyết lưu thông không suôn sẻ, năng lượng bị tắc nghẽn, từ đó hình thành các khối u, bướu, ung thư.

Lo nghĩ tổn tỳ: Nếu bạn mãi không quên mối tình xưa, trằn trọc khôn nguôi, ngày đêm tưởng nhớ, sẽ dần tổn hại đến chức năng của tỳ (lá lách). Ăn không thấy ngon, người gầy đi từng ngày, dễ mắc viêm dạ dày, loét dạ dày, ung thư dạ dày. Chức năng vận hóa thủy thấp của tỳ cũng sẽ suy giảm, cơ thể như bước vào mùa nồm ẩm, các vi sinh vật có hại sẽ mặc sức hoành hành…

Tác hại của tình chí không thể kể xiết, hy vọng có thể đánh thức những người đang mê muội, đừng để bản thân bị tình cảm ràng buộc, quấy nhiễu, tổn thương.

3 phương pháp quý của Đông y: Tự chữa lành vết thương tinh thần, phòng ngừa ung thư

Người từng trải qua tổn thương do thất tình trước tiên cần học cách tự cứu mình, chỉ khi nỗ lực tự cứu không đủ mới cần đến sự hỗ trợ của y dược.

Dưới đây là vài phương pháp chữa lành thất tình đơn giản và hiệu quả:

  1. Bấm huyệt

Khi trong lòng đầy bực tức, hãy bấm huyệt Thái Xung và Bách Hội, giúp khai thông gan khí, giảm cảm xúc tức giận, bảo vệ gan, phòng ngừa ung thư gan, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng.

Khi bạn buồn thương, hãy bấm huyệt Đản Trung, giúp giải tỏa khí xấu tích tụ nơi lồng ngực, phòng tránh ung thư phổi và ung thư vú.

Khi bạn thấy không thể quên tình cũ, chán ăn bỏ uống, hãy bấm huyệt Trung Quản, giúp kiện tỳ vị, ngăn ngừa ung thư dạ dày.

Nếu cảm thấy đau tức ngực, hãy bấm huyệt Thiên Trì, giúp khai thông khí huyết tích tụ ở vùng ngực, có thể phòng ngừa ung thư vú.

  1. Ngồi thiền và trạm trang (đứng tĩnh công)

Ngồi thiền và trạm trang là những “bảo pháp” chữa lành nỗi đau thất tình, không có phương pháp nào khác sánh được. Ngồi thiền và trạm trang giúp bạn nhanh chóng trở về trong vòng tay của Mẹ Thiên nhiên, ngay lập tức quên đi mọi nỗi phiền muộn trong lòng, xoa dịu vết thương, trở lại với sự thuần khiết và tươi đẹp.

  1. Thực dưỡng chữa lành tình thương tổn: Hoa hợp hoan, Hoàng hoa thái

Trong Luận Dưỡng Sinh của Kê Khang thời Tây Tấn có nói: “Hợp hoan trừ giận, Huyên thảo quên buồn”. Có thể thấy rằng, hoa hợp hoan và  hoa huyên thảo là những nguyên liệu tuyệt vời để xoa dịu nỗi đau tinh thần.

Huyên thảo còn gọi là “Vong ưu thảo”, hoa nở gọi là hoa huyên, cũng được gọi là kim châm hoa, kim châm thái, hoặc hoàng hoa thái. Hoàng hoa thái có thể mua được dễ dàng trong siêu thị. Thường xuyên ăn hoàng hoa thái có thể giúp quên ưu phiền, phòng ngừa ung thư phổi và ung thư vú.

Hoa hợp hoan là hoa của cây hợp hoan. Thần Nông Bản Thảo Kinh có chép:  Hợp hoan hoa “chủ an ngũ tạng, điều hòa tâm trí, khiến người vui vẻ không buồn lo”. Hợp hoan hoa có thể mua ở tiệm thuốc Đông y, mỗi lần dùng 10g hoa hợp hoan sắc nước uống, giúp tinh thần vui vẻ, không gây nghiện.

Bí quyết phòng tránh thất tình

– Không nên yêu sớm, vì tâm trí chưa trưởng thành, cơ thể cũng chưa phát triển hoàn thiện. Độ tuổi sinh đẻ tốt nhất của nữ giới là từ 28 đến 35 tuổi, nam giới là từ 32 đến 40 tuổi.

– Xem ngày sinh bát tự của hai bên có hài hòa không. Trong bát tự có chứa thông tin ngũ hành, vợ chồng cần có ngũ hành tương hợp thì mới dễ chung sống, tình cảm sâu đậm như cá với nước; nếu không sẽ thường xuyên xảy ra xung đột.

– Người có vận mệnh không tốt, nếu muốn cải vận thì ngược lại nên tìm người có ngũ hành khắc chế với mình. Nhưng người như vậy cần phải có đức hạnh cao và tu dưỡng tốt, nếu không thì sẽ dễ cãi vã, thậm chí dẫn đến ly hôn. Vì vậy, cải vận cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Lời kết

Đời người tràn đầy khổ – lạc, mà khổ lạc đều sinh ra từ tâm.

Trong “hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh” – 7 loại cảm xúc, thì “hỷ” (niềm vui) là cảm xúc tích cực, là tình cảm mà chúng ta theo đuổi. Hỷ là cảm xúc phát sinh từ tâm, nó có thể mang lại cảm giác tốt đẹp. Còn trong “chua, ngọt, cay, đắng, mặn” – 5 vị, chỉ có đắng là vị mà chúng ta không ưa thích nhất, mà vị này lại chính là vị đi vào tim.

Nói cách khác, tim tiếp nhận vào là đắng, nhưng phát ra lại là vui. Đây là một bí ẩn lớn của đời người.

Trong 5 tạng “tâm, can, tỳ, phế, thận”, thì gan, tỳ, phổi, thận đều có bộ “nguyệt” (月) trong chữ viết, cho thấy các cơ quan này đều là vật chất có máu thịt; duy chỉ có tâm là không có bộ “nguyệt”, bởi vì “tâm” ở đây không phải chỉ trái tim (tim sinh học). Trái tim bằng máu thịt được Đông y gọi là “tâm bào”, còn phần rỗng trong tâm bào mới là cái gọi là “tâm” trong Trung y, cũng là cái tâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, nó bao hàm cả chức năng sinh lý của tâm và cả khía cạnh tinh thần.

Vì thế, con người rất dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực. Chỉ khi củng cố thần tâm, tu hành ngộ đạo, bạn mới có thể kiểm soát cảm xúc, vượt lên trên cảm xúc.

Thư Vinh

Published by
Thư Vinh

Recent Posts

Sạt lở ở Sapa: Đất đá đổ ập xuống sát Trạm BOT Lào Cai – Sa Pa

Tảng sáng ngày 1/7, một lượng đất đá rất lớn từ vách núi đổ sập…

5 giờ ago

Phó Trưởng phòng đại diện Tạp chí Luật sư Việt Nam bị khởi tố

Phó Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ, Tạp chí Luật sư Việt Nam…

5 giờ ago

Indonesia nới lỏng hạn chế nhập khẩu trước thời hạn áp thuế của Hoa Kỳ

Các quan chức Indonesia cho biết họ sẽ bắt đầu nới lỏng hạn chế nhập…

7 giờ ago

Bộ GD&ĐT: Đề thi tốt nghiệp 2025 vẫn trong giới hạn Chương trình 2018

Bộ GD&ĐT cho biết đề thi tốt nghiệp THPT 2025 không vượt chương trình 2018,…

8 giờ ago

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm thứ Ba (1/7) đã đình chỉ chức vụ…

9 giờ ago

Tổng thống Trump tiếp tục ép Israel chấm dứt xung đột tại Gaza

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang gây áp lực lên nhà nước Israel nhằm…

9 giờ ago