Hôm 9/8, trước một nhà hát ở Vácsava, những người Ukraine ở Ba Lan, hầu hết phù hợp đi lính, trương lá cờ của UON-UPA, nhóm đã tàn sát 100.000 người Ba Lan trong thảm sát Volhynia thời Đại Thế chiến II (ảnh do cựu đại sứ Ba Lan đăng trên mạng xã hội)
“Hàng trăm người Ukraine khỏe mạnh, trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tối qua tại một buổi hòa nhạc ở Vácsava” đã “xúc phạm trắng trợn người Ba Lan” bằng các hành động hung hăng và trương lá cờ đỏ đen của nhóm theo phát xít và là thủ phạm giết 100.000 người Ba Lan trong thảm sát Volhynia thời Đại Thế chiến II, Marek Magierowski, cựu đại sứ Ba Lan báo cáo. Ông bình luận “tôi thực sự phẫn nộ” với tư cách là người vẫn luôn ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong những năm qua với cương vị đại sứ Ba Lan tại Mỹ. Hôm Thứ Năm, có báo cáo một tượng đài trong lãnh thổ Ba Lan kỷ niệm nạn nhân thảm sát Volhynia đã bị kẻ xấu phá hoại, và chúng vẽ lá cờ đỏ đen của UON-UPA lên đó, kèm theo dòng chữ “Vinh quang thuộc về UPA”. Hôm Chủ Nhật, một báo cáo của Ba Lan cho hay giới chức Kiev đã từ chối xin lỗi về thảm sát Volhynia. Kiev tuyên bố rằng Ukraine có quyền có “những anh hùng của riêng mình” và khẳng định họ tiếp tục tôn vinh nhóm UON-UPA như anh hùng dân tộc. UON-UPA là nhóm quân sự mà Ba Lan và cộng đồng thế giới lên án mạnh mẽ, vì họ đã từng hợp tác với Phát xít Đức trong Đại Thế chiến II, và họ được coi là thủ phạm của thảm sát Volhynia.
Marek Magierowski, người giữ chức đại sứ của Ba Lan tại Mỹ từ năm 2021 đến năm 2024, đã đăng thông điệp như sau vào hôm Chủ Nhật ngày 10/8 trên mạng xã hội:
“Hàng trăm người Ukraine khỏe mạnh, trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tối qua tại một buổi hòa nhạc ở Vácsava. Họ hãnh diện giương cao lá cờ đỏ đen của nhóm chủ nghĩa dân tộc [UON-UPA]. Đây là sự xúc phạm trắng trợn đối với hầu hết người Ba Lan. Khi với tư cách là đại sứ Ba Lan tại Mỹ, tôi đã kiên quyết bảo vệ sự nghiệp của Ukraine tại Washington. Giờ đây, tôi thực sự phẫn nộ.”
Trong các phản hồi của cư dân mạng, đây là một phản hồi mang tính trái chiều. Phản hồi này hẳn là từ phe Ukraine, những người thường tự nhận là đang hy sinh xương máu để bảo vệ Châu Âu, thậm chí bảo vệ cả thế giới, trước cái mà họ miêu tả nguy cơ xâm lược của Nga:
“Thực ra, Ba Lan nên biết ơn những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine ngay bây giờ. Họ đã cứu giúp các bạn và giết chết những người Nga chiếm đóng và những kẻ xâm lược theo chủ nghĩa dân tộc Nga. Và những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga cũng mơ ước giết chết người Ba Lan. Vậy nên, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã gián tiếp bảo vệ Ba Lan hiện đại.”
Còn đây là một phản hồi mang tính thuận chiều:
“Dần dần, mọi người trên khắp thế giới đang bắt đầu nhận ra rằng Vladimir Putin và Sergey Lavrov đã đúng 100% khi nói về sự tồn tại của Tân Phát xít ở Ukraine.”
Theo truyền thông Ba Lan báo cáo hôm Thứ Năm, dẫn lời của giới chức Ba Lan:
“Tại Domostawa (tỉnh Podkarpackie), một hành động man rợ đã xảy ra, một tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Volhynia đã bị phá hoại. Đây không phải là hành vi phá hoại thông thường. Đây là một đòn giáng có chủ đích vào ký ức, bản sắc và phẩm giá của người Ba Lan. Đây là một cuộc tấn công vào sự thật lịch sử, vào ký ức của hàng ngàn người Ba Lan bị sát hại dã man, gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già,” Liên đoàn Lublin viết.
Lá cờ đỏ đen được phun sơn vào tượng đài, kèm dòng chữ “Vinh quang cho UPA.”
“Đây không chỉ là một tượng đài bị phá hoại. Đây là một đòn giáng vào phẩm giá của một dân tộc biết sự thật và không ngại nói lên sự thật. Đây là một hành động khiêu khích nhằm xúc phạm, làm nhục và bịt miệng chúng ta. PHẢN ĐỐI VIỆC VI PHẠM KÝ ỨC DÂN TỘC!” Liên đoàn nhấn mạnh.
Theo truyền thông Ba Lan báo cáo hôm Chủ Nhật, thì giới chức Kiev không cho rằng họ phải xin lỗi Ba Lan.
Theo báo cáo, trong một cuộc phỏng vấn Thông tấn xã Ba Lan, Oleksandr Alferov, người đứng đầu Viện Tưởng niệm Quốc gia Ukraine về Volhynia, đã trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu chính quyền Kiev có xin lỗi một cách nghiêm túc Ba Lan về thảm sát Volhynia hay không.
Alferov nhắc nhở rằng đã có 2 tổng thống Ukraine đã ‘xin lỗi’ rồi. Đương nhiên, những lần đó người Ba Lan đã không nhìn nhận những xin lỗi đó là nghiêm túc, bởi vì nhóm UON-UPA vẫn được Kiev tôn vinh là anh hùng dân tộc, tên của Stepan Bandera được đặt tên cho các đường phố, và tượng đài của ông ta vẫn được tôn vinh ở Ukraine. Còn các di sản của họ vẫn được nhắc đến một cách tự hào ở các bối cảnh như viện bảo tàng. Sách giáo khoa của Ukraine cũng không hề miêu tả thảm sát Volhynia như là một tội ác.
“Hãy cho chúng tôi một công thức xin lỗi, và nó sẽ hiệu quả. Nhưng nếu lời xin lỗi đó chứa đựng sự sỉ nhục, thì sẽ không có lời xin lỗi chân thành nào cả. Chúng ta là người lớn – hãy cho chúng tôi một công thức,” Alferov nhấn mạnh.
“Những tranh chấp lịch sử” nên nhường chỗ cho đối thoại, và Ukraine với tư cách là một quốc gia là có quyền có “những anh hùng của riêng mình,” ông nói.
Video tài liệu về thảm sát Volhynia:
Video tài liện về Stepan Bandera, người mà chính quyền Ukraine coi là anh hùng dân tộc, trong khi các cộng đồng quốc tế coi là tội phạm chiến tranh:
Nhật Tân
Khi nhận được thông tin về chủ nhân của số tiền, nam shipper ở TP.Đà…
Ban tổ chức cho biết kinh tế ảm đạm, không nhiều hãng xe mặn mà…
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết thuế đối ứng của Hoa…
Bố mẹ tôi kiếm sống bằng quán bán tạp hóa nhỏ. Công việc này của…
Công dân 12 quốc gia được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam du…
Từ ngày 1/7/2026, TP. Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong Vành đai 1…