Vào thứ Bảy (9/8), Cảnh sát Thủ đô London đã bắt giữ hơn 466 người biểu tình phản đối quyết định của Anh cấm nhóm Palestine Action. (Ảnh chụp màn hình video)
Vào thứ Bảy (9/8), Cảnh sát Thủ đô London đã bắt giữ hơn 466 người biểu tình phản đối quyết định của Anh cấm nhóm Palestine Action. Tối cùng ngày, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở Tel Aviv, Israel để phản đối kế hoạch kiểm soát toàn bộ Gaza của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Palestine Action là một nhóm hoạt động tại Anh, tự nhận có mục tiêu gây gián đoạn hoạt động của các nhà sản xuất vũ khí cung cấp cho Chính phủ Israel.
Các nhà lập pháp Anh đã cấm nhóm Palestine Action vào tháng Bảy theo luật chống khủng bố, sau khi một số thành viên của nhóm này đột nhập vào căn cứ Không quân Hoàng gia Anh và phá hoại máy bay trong một loạt các cuộc biểu tình. Nhóm này cáo buộc Chính phủ Anh đồng lõa với điều mà họ gọi là tội ác chiến tranh của Israel ở Gaza.
Phía Israel đang đối mặt với các cáo buộc phạm tội diệt chủng tại Tòa Án Công lý Quốc tế và bởi các tổ chức nhân quyền vì chiến dịch tấn công quân sự tàn khốc ở Gaza.
Israel bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng chiến dịch tấn công của mình là hành động tự vệ sau vụ tấn công chết người do các tay súng Hamas của Palestine thực hiện vào tháng 10/2023.
Vào chiều thứ Bảy, đông đảo người dân đã tập trung biểu tình tại Quảng trường Quốc hội ở London do nhóm Defend Our Juries tổ chức. Cảnh sát Thủ đô London đã cảnh báo sẽ bắt giữ bất kỳ ai thể hiện sự ủng hộ nhóm bị cấm hoạt động này.
Theo video do Reuters ghi lại tại hiện trường, những người biểu tình, trong đó có một số người quàng khăn sọc đen trắng kiểu Palestine và vẫy cờ Palestine, đã hô vang khẩu hiệu “hands off Gaza” (đừng động vào Gaza) và giơ các tấm biển với dòng chữ “Tôi phản đối diệt chủng. Tôi ủng hộ Palestine Action”.
Một nhóm phóng viên của CNN có mặt tại hiện trường chứng kiến cảnh xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát khi những người biểu tình bị bắt giữ và đưa đi vì ủng hộ nhóm Palestine Action. Người qua đường đã hét lên “thật đáng xấu hổ” khi cảnh sát đưa những người biểu tình ôn hoà ra khỏi khu vực.
Một người biểu tình 80 tuổi đến từ Surrey, Anh, xin giấu tên, đã nói rằng bà tham gia cuộc biểu tình để thể hiện “chính sách của Chính phủ [Anh] về Palestine Action là một trò hề”.
Bà cho biết những người tổ chức dự kiến có ít nhất 500 người ngồi yên lặng cầm biển hiệu. “Tôi đã chứng kiến một vài người bị cảnh sát khiêng đi, nhưng đơn giản là không có đủ cảnh sát để bắt hết mọi người”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, lực lượng cảnh sát cho biết “Lúc 9h tối, đã có 466 người bị bắt giữ vì thể hiện sự ủng hộ nhóm Palestine Action”.
Họ cũng bắt giữ 8 người khác vì các hành vi vi phạm khác, trong đó có 5 trường hợp tấn công cảnh sát. Phía cảnh sát cho biết không có ai bị thương nghiêm trọng.
Cảnh sát Thủ đô London cho biết khoảng 500 đến 600 người tham gia khi cuộc biểu tình bắt đầu. “Nhiều người trong số đó chỉ là người xem, phóng viên hoặc những người không cầm biểu ngữ ủng hộ Palestine Action”, cảnh sát nói trong một tuyên bố trước đó.
Scotland Yard, trụ sở Cảnh sát Thủ đô London, khẳng định: “Chúng tôi tin rằng bất kỳ ai đến Quảng trường Parliament hôm nay để cầm biểu ngữ ủng hộ Palestine Action đều đã bị bắt hoặc đang trong quá trình bắt giữ”.
Cảnh sát cho biết những người bị bắt tại cuộc biểu tình đã được đưa đến các điểm xử lý tù nhân ở khu vực Westminster, và những ai có thể xác nhận thông tin cá nhân đã được cho bảo lãnh với điều kiện không được tham gia bất kỳ cuộc biểu tình nào ủng hộ Palestine Action nữa.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper cảm ơn lực lượng cảnh sát vì đã “xử lý nhóm rất nhỏ những người có hành vi vượt giới hạn phạm pháp”.
“Quyền biểu tình là điều chúng tôi bảo vệ hết sức nghiêm túc nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác với việc thể hiện sự ủng hộ cho một tổ chức cụ thể và bị cấm này”, bà Cooper cho biết, theo hãng tin Press Association của Anh.
Tổ chức Ân xá Quốc tế Anh Quốc (Amnesty International UK) đã lên án việc bắt giữ những người biểu tình ôn hoà là “vi phạm nghĩa vụ quốc tế của Anh trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tụ họp”, trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Lệnh cấm này khiến cho việc trở thành thành viên của Palestine Action thành hành vi phạm tội, với mức án tối đa lên tới 14 năm tù giam.
Đồng sáng lập nhóm, Huda Ammori, tuần trước đã giành được quyền khởi kiện nhằm phản đối lại lệnh cấm.
Ngoài ra vào tối thứ Bảy, hàng ngàn người biểu tình đã đổ ra đường phố Tel Aviv vào tối thứ Bảy để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm leo thang cuộc chiến Gaza kéo dài gần 2 năm, yêu cầu chấm dứt chiến dịch ngay lập tức và trả tự do cho các con tin.
Một ngày trước đó, văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nội các an ninh — một nhóm nhỏ các bộ trưởng cấp cao — đã quyết định kiểm soát thành phố Gaza, mở rộng các hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ Palestine đang bị tàn phá, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng và cảnh báo từ quân đội rằng hành động này có thể gây nguy hiểm cho các con tin.
Dân số Nhật đã giảm liên tiếp trong 16 năm qua.
Các nhà khoa học suy đoán rằng cấu trúc phân nhánh này được hình thành…
Bộ Quốc phòng Đài Laon nhấn mạnh rằng quân đội quốc gia đã sử dụng…
Ngày 7/8, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả đã có buổi làm việc thảo…
Nam thanh niên áo xanh được cho là đã nhặt gần 5 triệu đồng mà…
Tổng thống Zelensky tái khẳng định cam kết của mình đối với toàn vẹn lãnh…