Nội các an ninh Israel vào sáng thứ Sáu (ngày 8/8) đã phê chuẩn một kế hoạch triển khai hành động quân sự mới nhằm kiểm soát toàn diện Thành phố Gaza. Hiện tại, cuộc chiến ở Gaza đã kéo dài gần 2 năm, và cộng đồng quốc tế lo ngại rằng hành động này có thể làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo.

Người Palestine tìm kiếm người còn sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà sau cuộc tấn công của Israel vào trại al-Maghazi ở trung tâm Dải Gaza hôm 11/12/2023.
Người Palestine tìm kiếm người còn sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà sau cuộc tấn công của Israel vào trại al-Maghazi ở trung tâm Dải Gaza hôm 11/12/2023. (Ảnh: AFP qua Getty Images)

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel “sẵn sàng kiểm soát Thành phố Gaza, đồng thời cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ngoài khu vực chiến sự.”

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Năm, khi được hỏi liệu có ý định kiểm soát toàn bộ Dải Gaza hay không, ông Netanyahu trả lời: “Chúng tôi dự định làm vậy, điều đó nhằm đảm bảo an ninh cho chúng tôi và loại bỏ Hamas khỏi nơi đó.”

“Chúng tôi không có ý định chiếm đóng vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ thiết lập một vùng biên giới an toàn,” ông Netanyahu nói, “sau đó trao quyền quản trị cho các lực lượng Ả Rập không đe dọa chúng tôi, và có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân Gaza.”

Hiện tại, Israel đã kiểm soát khoảng 3/4 diện tích khu vực này.

Dù quyết định cuối cùng của nội các không hoàn toàn như tuyên bố trước đó về việc tiếp quản toàn diện, nhưng cũng nhằm gây áp lực buộc Hamas phải chấp nhận các điều kiện ngừng bắn của Israel.

Quyết định này vẫn cần được trình lên toàn thể nội các xem xét, hai nguồn tin chính phủ cho biết cuộc họp có thể sớm nhất sẽ diễn ra vào Chủ Nhật.

Lo ngại của quân đội và vấn đề con tin

Theo Reuters đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir từng đưa ra ý kiến phản đối việc mở rộng chiến dịch ở Gaza trong một cuộc họp căng thẳng với các lãnh đạo quân đội.

Zamir cảnh báo rằng hành động lần này có thể gây nguy hiểm cho các con tin còn sống sót, và làm tiêu hao thêm lực lượng quân đội Israel, đặc biệt là sau gần 2 năm chiến đấu.

Theo ước tính của các quan chức Israel, Hamas vẫn đang giam giữ khoảng 50 con tin, trong đó khoảng 20 người có thể còn sống.

Hầu hết các con tin được trả tự do trong thời gian ngừng bắn hoặc thông qua các thỏa thuận đàm phán. Vào thứ Năm, khoảng 20 thân nhân của các con tin đã đi thuyền từ miền nam Israel tới vùng biên giới biển gần Gaza, dùng loa kêu gọi trả tự do cho người thân và yêu cầu chấm dứt chiến tranh ngay lập tức.

Quan chức Hamas Osama Hamdan nói với Al Jazeera rằng bất kỳ lực lượng quản trị bên ngoài nào tiến vào Gaza đều sẽ bị coi là “lực lượng chiếm đóng” có liên quan đến Israel.

Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Miroslav Jenca cảnh báo rằng nếu Israel mở rộng hoạt động quân sự, điều đó “có thể gây hậu quả thảm khốc cho hàng triệu người Palestine và làm tăng nguy cơ đối với sinh mạng các con tin còn bị giam giữ.”

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc có áp dụng quyền kiểm soát quân sự đối với Dải Gaza hay không là quyết định thuộc về Chính phủ Israel.

Khủng hoảng nhân đạo ở Gaza

Theo thống kê từ Bộ Y tế Gaza do Hamas kiểm soát, các hoạt động quân sự của Israel đã khiến hơn 61.000 người Palestine thiệt mạng. Dù cơ quan này do Hamas điều hành, các nhân viên y tế là những chuyên gia chuyên nghiệp, và Liên Hợp Quốc cùng các chuyên gia độc lập cho rằng số liệu này vẫn gần với thực tế. Israel không đồng tình nhưng cũng không đưa ra dữ liệu riêng.

Israel đã nhiều lần không kích Thành phố Gaza và tiến hành các cuộc đột kích, nhưng lực lượng vũ trang tại đây luôn tái tổ chức, buộc quân đội Israel phải quay trở lại nhiều lần. Nếu một cuộc tấn công trên bộ được tái khởi động, có nguy cơ khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán và tiếp tục cản trở viện trợ nhân đạo tới vùng đất đang bị nạn đói hoành hành.

Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người dân vẫn đang ở lại Thành phố Gaza. Vào đầu cuộc chiến, hàng trăm nghìn người đã rời đi theo lệnh sơ tán, nhưng trong thời gian ngừng bắn vào đầu năm nay, nhiều người đã quay trở lại.