Ngày 25/9, khi ông Trump mời vợ chồng ông Tập Cận Bình tham quan Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, các học viên Pháp Luân Công lặng lẽ đứng ven đường tại nhiều giao lộ gần Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia, căng biểu ngữ kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Vu Lệ Lệ/ Epoch Times)
Ông Michael Ye, giáo sư thỉnh giảng ở California, hôm thứ Sáu (25/9) tại Washington kêu gọi ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt bức hại Pháp Luân Công “vì tương lai của Trung Quốc”.
Trong 3 ngày ông Tập Cận Bình thăm Mỹ, từ 23 đến 25/9, học viên Pháp Luân Công thuộc nhiều sắc tộc, lứa tuổi và ngành nghề từ khắp nước Mỹ đã đến thủ đô Washington biểu tình, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Hôm 25/9, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mời vợ chồng ông Tập tham quan Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, các học viên lặng lẽ đứng ven đường tại nhiều giao lộ gần Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia. Họ căng những biểu ngữ nổi bật với dòng chữ: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”.
Ông Michael Ye đến từ Los Angeles. Ông là học viên Pháp Luân Công, giáo sư thỉnh giảng tại một đại học danh tiếng ở California, kiêm giám đốc kinh tế y tế của một tập đoàn y tế thuộc nhóm 500 công ty lớn nhất thế giới.
Cùng ngày, khi đang căng biểu ngữ trước Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia, ông trả lời phỏng vấn Epoch Times: “Chúng tôi đứng ở đây không chỉ vì Pháp Luân Công”.
“Cơ hội để ông Tập sang Mỹ không nhiều”, ông Ye nói. Ông cho rằng ông Tập Cận Bình đang đứng trước “một lựa chọn vô cùng hệ trọng”.
“Ông Tập Cận Bình không phải người phát động cuộc bức hại, nhưng dưới thời ông ấy, cuộc bức hại đã kéo dài 15 năm. Biết bao học viên Pháp Luân Công lần lượt bị bức hại, thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng”.
Theo ông, cuộc bức hại không chỉ gây ra bi kịch cho các học viên, mà còn đẩy cả xã hội Trung Quốc vào vòng nguy hiểm.
“Cuộc bức hại này cũng đã đưa Trung Quốc vào một thảm họa lớn. Vấn đề ngày càng lộ rõ và rất có hại cho cả Trung Quốc. Với mọi quan chức, cũng như với những người trong hệ thống, đây là điều vô cùng nguy hiểm”.
Vì vậy, ông đến Washington để gửi một thông điệp tới ông Tập và Tổng thống Trump.
“Điều chúng tôi mong lúc này là ông ấy [ông Tập] đừng tiếp tục đi trên con đường nguy hiểm, và nhất định phải đảo ngược cuộc bức hại Pháp Luân Công”.
“Chúng tôi kêu gọi ông Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sớm ngăn chặn, ngăn chặn ngay lập tức cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công, lập tức chấm dứt hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, lập tức trả tự do cho mọi học viên Pháp Luân Công và trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Đại Pháp”.
Ông Ye coi việc chấm dứt bức hại không chỉ là việc của riêng các học viên, mà còn gắn với tương lai của xã hội Trung Quốc.
“Tôi nghĩ đây là việc hệ trọng đối với đất nước. Tương lai mà Trung Quốc đang đối diện khiến tôi rất lo ngại,” ông nói.
Ông nhấn mạnh ý nghĩa của các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Pháp Luân Công đề cao đối với đạo đức xã hội.
“Trước hết, mỗi người phải có chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người. Khi đạo đức băng hoại, xã hội đó coi như hết”.
“Nay ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công, những người tin vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Vậy thì ai còn muốn làm người tốt nữa? Cứ thế này, tương lai Trung Quốc sẽ chìm trong bóng tối”.
“Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đến đây không chỉ vì Pháp Luân Công, mà vì tương lai của đất nước này. Chúng tôi lo cho tương lai của mỗi người Trung Quốc”.
Theo ông, điều này cũng liên quan đến nước Mỹ.
“Nếu ông ấy [Tổng thống Trump] bảo vệ nhân quyền và tự do, nước Mỹ cũng sẽ có một tương lai rất tốt đẹp. Còn nếu lãnh đạo Mỹ vì lợi ích kinh tế mà không lên tiếng, tôi cho rằng đó là tổn hại lớn cho nền tảng lập quốc của nước Mỹ”.
Ông nhận định ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vượt ra ngoài biên giới nước này.
“ĐCSTQ đã đưa hệ tư tưởng cộng sản vào Mỹ, thâm nhập nước Mỹ. Đây là mối đe dọa lớn nhất đối với văn minh và hòa bình thế giới”.
“Nếu chỉ bàn chuyện kinh tế với ĐCSTQ, để họ tiếp tục lợi dụng các vấn đề kinh tế mà vươn bàn tay đen sang Mỹ, thì sau này nước Mỹ sẽ không còn an toàn. Tự do, dân chủ cũng không còn”.“Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đứng ở đây thực ra là vì phúc lợi của cả nhân loại”.
Với ông Ye, cả ông Tập lẫn ông Trump đều đang ở một thời khắc quan trọng của lịch sử.
“Thật ra không chỉ ông Tập Cận Bình, mà cả Tổng thống Mỹ Trump cũng đang ở trong thế khó này. Tất cả mọi người, kể cả ông Tập và Tổng thống Trump, đều đứng trước một lựa chọn lịch sử”.
“Đây không phải lựa chọn kinh tế, cũng không phải lựa chọn chính trị. Trước hết, đây là một lựa chọn đạo đức, lựa chọn về những giá trị cơ bản”.
Lựa chọn này, theo ông, gắn với những giá trị chung của nhân loại: “Điều này liên quan đến một giá trị chủ đạo của nhân loại. ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ là nguyên tắc phổ quát, chỉ có lợi mà không hề có hại cho bất kỳ quốc gia, chính phủ, xã hội hay cá nhân nào”.
Nói về cuộc bức hại đã kéo dài 27 năm, ông Ye đặt câu hỏi: “Bao nhiêu năm, 27 năm bức hại tàn khốc, bất kỳ ai có lương tâm cũng không thể làm ngơ. Là con người, chúng ta đang làm gì? Mọi việc người ta làm chẳng phải là để con người có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn sao?”
Ông không coi việc chấm dứt bức hại là điều xa vời.
“Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, mà thực ra chỉ cần một câu nói”, ông nói. Ông cho rằng trên thực tế, chỉ cần ông Tập Cận Bình nói một câu, cuộc bức hại sẽ dừng lại.
“Thế nhưng họ lại giữ im lặng. Thậm chí trong thể chế của đảng cộng sản, ông Tập Cận Bình hiện còn leo thang cuộc bức hại. Với tương lai của chính ông ấy, đó là một lựa chọn rất tệ và thiếu lý trí.”
“Vì vậy tôi nghĩ ông Tập Cận Bình đã thừa kế một món nợ tội ác ngập trời. Ông ấy tuyệt đối không nên bảo vệ nó. Chuyến sang Mỹ là cơ hội để ông ấy nghe được tiếng nói của chúng tôi.”
Ông Ye được hỏi liệu ông Tập có nhận ra mình đang ở thời khắc như vậy hay không. Ông đáp: “Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có thể giữ tâm thái đại thiện, đại nhẫn, với thiện ý lớn nhất, mong ông ấy nghe được và giúp ông ấy đưa ra lựa chọn đúng”.
“Nghe hay không, cuối cùng vẫn do ông ấy tự quyết”.
Ông dẫn câu nói quen thuộc của người Trung Quốc: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác).
“Với ông Tập Cận Bình, thực ra điều ông ấy muốn là an toàn và quyền lực cho bản thân. Nhưng nếu bức hại dân chúng thì ông sẽ không có tương lai trên đời này. Quyền lực, của cải, tất cả đều không thể lâu bền”.
“Vì vậy, trong tình cảnh này, ông nên nghĩ cách làm thêm nhiều việc tốt cho dân”.
Ông Ye cho rằng văn hóa truyền thống Trung Quốc coi trọng “thiện ác hữu báo” (thiện ác có báo ứng) và “thiên nhân hợp nhất” (trời và người hợp làm một), đề cao việc người cầm quyền phải coi trọng nỗi oan của dân chúng. “Từ xưa đến nay, bậc quân vương trước hết đều phải giải quyết các vụ án oan. Không làm tốt việc này thì mọi việc khác đều vô ích”.
“Hãy nhìn mọi tai họa hiện nay, thực tế chúng đều liên quan trực tiếp đến cuộc bức hại này. Tôi mong ông ấy nhận ra điều đó”.
Ông mong ông Tập suy nghĩ lại: “Trước biết bao vấn đề của Trung Quốc, ông ấy nên nghĩ về vụ án oan chính trị lớn này”.
Nói về khả năng ông Tập thực sự nghe được những tiếng nói này, ông Ye cho biết nhiều năm qua học viên Pháp Luân Công vẫn tìm nhiều cách để chuyển thông điệp. “Thực ra, nhiều học viên Pháp Luân Công đã qua đủ mọi kênh để nói rõ sự thật với họ, chuyển tải thông điệp này”.
Ông cho rằng quyền lực có thể khiến người ta không thấy được hậu quả lâu dài. “Người Trung Quốc có câu ‘lợi lệnh trí hôn’ (lợi làm mờ trí). Phải chăng quyền lực đã che mờ trí tuệ của ông ấy? Thực ra ông ấy nên nhìn xa hơn. Tôi nghĩ chính ông ấy cũng mong lập nên sự nghiệp, thậm chí lưu danh thiên cổ”.
“Nhưng nếu không chấm dứt cuộc bức hại, tội ác này đối với dân chúng, thì chắc chắn ông sẽ khét tiếng xấu xa, bị đóng đinh trên cột ô nhục của lịch sử”.
“Hơn nữa, nếu thật sự để cuộc bức hại Pháp Luân Công tiếp diễn như vậy, ông chẳng khác nào chôn vùi tương lai Trung Quốc trong tay mình. Khi đó, ông sẽ thành tội nhân của dân tộc, tội nhân thiên cổ”.
Ngược lại, ông cho rằng đây cũng có thể là cơ hội để ông Tập thay đổi cách lịch sử đánh giá mình.
“Vì vậy, tôi mong ông ấy trở thành anh hùng dân tộc của Trung Quốc. Vào lúc này, ai đủ can đảm và hiểu biết thì có thể thay đổi bi kịch to lớn này, sửa chính sách sai lầm này, chấm dứt cuộc bức hại kéo dài mấy chục năm. Người đó chắc chắn sẽ tạo phúc cho xã hội và người dân Trung Quốc”.
“Sao lại không làm?! Chỉ cần ông ấy ra một mệnh lệnh, cần một chút can đảm tối thiểu. Nếu không, ông ấy sẽ thật sự trở thành tội nhân của dân tộc Trung Hoa”.
Cuối cùng, ông Ye một lần nữa ví lựa chọn trước mắt ông Tập như một cửa ải của lịch sử.
“Tôi nghĩ ông ấy đang đứng trước một lựa chọn rất then chốt. Tiến thêm một bước, gần như ông ấy sẽ sa chân xuống vực sâu, vĩnh viễn không thể cứu vãn. Lùi lại một bước, ông ấy có thể cứu muôn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, tạo phúc cho họ”.
“Vì thế tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt cho ông ấy. Người có chút đầu óc đều sẽ nắm lấy cơ hội như vậy”.
“Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ nắm lấy cơ hội này. Có việc tốt thì làm, sao lại không? Cớ gì cứ phải nhảy xuống vực, chôn vùi tương lai của chính mình?!”
MI5 cảnh báo rằng hơn 100 học giả tại Anh đã tham gia dự án…
Không phải tất cả các tác nhân liên quan đều do các lập trình viên…
Trong 77 năm, ĐCSTQ đã trực tiếp gây ra cái chết bất thường cho gần…
Tác giả James Jseng cho rằng thượng đỉnh Trump-Tập thực chất là một cuộc giao…
Ngôn ngữ của các tác nhân ở mọi thế giới đều thay đổi sâu sắc:…
Phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ bỏ phiếu chống, khiến dự luật hạn chế…