Cô Jen Psaki, người dẫn chương trình của MSNBC. (Ảnh chụp màn hình video)
Theo tờ New York Post, người dẫn chương trình của MSNBC, cô Jen Psaki, gần đây đã thừa nhận trong chương trình podcast “The Grill Room” rằng khán giả của kênh này nói chung chỉ chú ý đến những tin tức tiêu cực về Tổng thống Trump. Cô Psaki từng là thư ký báo chí Nhà Trắng của Tổng thống Biden và hiện là người dẫn chương trình giờ vàng trên MSNBC.
Bà Jen Psaki nói với phóng viên Dylan Byers của Puck News rằng khán giả của MSNBC thường không mong đợi thấy những nội dung tích cực về ông Trump. Bà nói: “Chúng tôi nói về đảng đối lập, chúng tôi nói về những gì đảng đối lập Dân chủ đang làm, chúng tôi nói về các nhà lãnh đạo tương lai và những thứ khác. Và chúng tôi cũng đang nói về Trump, và hầu như không bao giờ là tích cực. Tôi không nghĩ là có bất kỳ khán giả nào mong đợi nó tích cực cả, phải không?…”
Psaki lưu ý rằng sở thích này không phải là quy tắc thành văn của đài truyền hình mà là bầu không khí chung. Psaki nhấn mạnh rằng cấp trên chưa bao giờ yêu cầu cô phải cố giữ thái độ trung lập hoặc thu hút cử tri cánh hữu. Cô nói, “Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì kiểu như, ‘Cô phải ôn hòa hơn, cô phải có Đảng Cộng hòa trong chương trình'”. Psaki nói mỗi chương trình đều có định hướng riêng, nhưng tông điệu chung thì nhất quán.
Trong đợt thay đổi nhân sự quy mô lớn gần đây của MSNBC, cô Psaki được giao vị trí dẫn chương trình lúc 9:00 tối, từ thứ Ba đến thứ Sáu, thay thế cho Alex Wagner. Wagner sẽ vẫn làm việc tại MSNBC với tư cách là nhà phân tích chính trị cấp cao. Một người dẫn chương trình nổi tiếng khác của MSNBC, Rachel Maddow, sẽ chỉ lên sóng vào thứ Hai.
Cuộc cải tổ này được dẫn đầu bởi tân chủ tịch Rebecca Kutler, người mà Psaki gọi là “người ủng hộ mạnh mẽ” cho chương trình của cô. Sau khi nhậm chức, Kutler đã nhanh chóng tiến hành cải cách. Ông không chỉ điều chỉnh thời gian dẫn chương trình của cô Psaki mà còn sa thải bà Joy Reid, người từ lâu đã chỉ trích ông Trump, và hủy chương trình “The ReidOut” của bà. Ngoài ra, những người dẫn chương trình như Ayman Mohyeldin, Jonathan Capehart, Katie Phang và Jose Diaz-Balart cũng bị loại khỏi khung giờ phát sóng ban đầu của họ.
Theo tờ Daily Mail và Puck News, khi MSNBC cố gắng kiểm soát chi phí và phải đối mặt với lượng người xem giảm, một số biên kịch của đài thậm chí phải tự trả tiền để đi đến trường quay ở Washington, D.C. hoặc tự trang điểm để xuất hiện trước ống kính.
Bất chấp tình trạng bất ổn nội bộ và mất khán giả, MSNBC vẫn cố gắng duy trì ảnh hưởng của mình đối với những người xem có tư tưởng cấp tiến. Có thông tin cho rằng MSNBC có thể trải qua quá trình tách rời khỏi công ty mẹ NBCUniversal trong tương lai.
Các chuyên gia cho rằng nếu bạn tưới cho cây lan một loại dung dịch…
Vụ việc xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty…
Ngày 22/4, trên mạng lan truyền thông tin về một vụ đấu súng chết người…
"Thế hệ kẹp giữa" đang phải đối mặt với một thử thách lớn: làm sao…
Vật thể lạ nghi là thiết bị hải dương học được ngư dân Quảng Ngãi…
270 thùng các tông chứa thuốc bảo vệ thực vật với 17 chủng loại gồm:…