Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu tại một cuộc họp báo ở Phòng họp báo Brady tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., vào ngày 15 tháng 4 năm 2026. (Madalina Kilroy/Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times)
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm Chủ nhật (3/5) rằng lệnh cấm vận kinh tế của chính quyền Trump đối với Iran đang cắt đứt dòng tiền chảy về Iran, làm suy yếu chế độ Iran và ngăn cản họ trả lương cho binh lính. Ông cũng nói rằng lệnh cấm vận của Mỹ có thể buộc Iran phải đóng cửa các giếng dầu của mình.
Ông Bessent đã thảo luận về Iran trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News hôm Chủ nhật. Ông cho biết Iran có thể phải bắt đầu đóng cửa các giếng dầu của mình do lệnh phong tỏa các cảng biển.
“Các kho chứa dầu của họ đang nhanh chóng bị quá tải. Khi điều này xảy ra, họ sẽ phải bắt đầu đóng cửa các giếng dầu, và chúng tôi cho rằng điều này có thể xảy ra ngay trong tuần tới”, ông nói.
Ông Bessent cũng nói: “Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng chúng tôi đang làm suy yếu chế độ Iran, và họ không thể trả lương cho binh lính của mình. Đây là một cuộc phong tỏa kinh tế thực sự liên quan đến tất cả các lĩnh vực của chính phủ”.
Bộ trưởng Tài chính cho biết việc quân đội Mỹ phong tỏa đường biển đối với Iran đã ngăn cản các tàu có liên quan đến Iran đi qua.
Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ đã đăng tải một bản cập nhật trên nền tảng mạng xã hội X vào Chủ nhật, cho biết rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran cho đến nay đã khiến 49 tàu buôn phải quay trở lại.
Ngoài việc quân đội Mỹ phong tỏa Iran bằng đường biển, ngăn cản nước này bán dầu, Bộ Tài chính Mỹ đã phát động Chiến dịch Cuồng nộ Kinh tế chống lại Iran và thực hiện nhiều vòng trừng phạt nhắm vào hệ thống ngân hàng ngầm và hạm đội ngầm của Iran, nhằm mục đích cắt đứt hoàn toàn huyết mạch kinh tế của nước này.
Ông Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật: “Chúng tôi đã tăng cường nỗ lực chống lại mọi âm mưu gửi tiền cho Iran và hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”.
Ông cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đánh cắp tài sản của người dân Iran và tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang theo dõi tài sản ở nước ngoài của IRGC và sẽ tiếp tục làm như vậy.
“Chúng tôi sẽ bảo vệ những tài sản này cho người dân Iran”, ông nói.
Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh rằng việc Iran sử dụng vũ lực để ném bom các nước láng giềng vùng Vịnh sau hành động quân sự chung của Mỹ và Israel chống lại Iran là một “sai lầm nghiêm trọng”. Ông giải thích rằng trước đây các quốc gia vùng Vịnh này tương đối lỏng lẻo trong việc giám sát các khoản tiền từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và chính quyền Iran chảy vào hệ thống ngân hàng của họ, hoặc thậm chí ngầm chấp thuận việc tiếp cận đó. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc tấn công của Iran, các quốc gia vùng Vịnh hiện đang rất chủ động trong việc tiết lộ các khoản tiền của Iran, “cung cấp cho chúng tôi các chi tiết liên quan và cho phép chúng tôi đóng băng các tài sản này”.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của đài CBS hôm Chủ nhật rằng Tổng thống Trump nhận thấy “lệnh cấm vận đang phát huy tác dụng và gây áp lực rất lớn lên Iran”.
Ông nói: “Nền kinh tế của họ đang trên bờ vực của một thảm họa lớn”, đồng thời cho biết thêm rằng Iran đang trải qua “siêu lạm phát” và “họ đang bắt đầu đối mặt với nạn đói”.
Ngày 30/4, ông Bessent tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X rằng đồng tiền Iran đã lao dốc xuống mức thấp lịch sử do chiến dịch “cơn thịnh nộ kinh tế”. Với việc đóng cửa ngành công nghiệp dầu mỏ và sự sụp đổ của đồng tiền, chế độ Iran “hỗn loạn” không thể mang lại tương lai mà người dân Iran xứng đáng được hưởng.
Các nước OPEC+ hôm Chủ nhật (3/5) cho biết đã quyết định tăng sản lượng…
Ngày 26/4/1989, một bài xã luận đăng trên trang nhất của “Nhân Dân Nhật Báo”…
Ông Buffett đã ví thị trường như "một nhà thờ có kèm sòng bạc", phân…
Cảnh sát Sri Lanka hôm Chủ nhật (3/5) cho biết đã bắt giữ 37 công…
"Những tài sản mà IRGC đã tích lũy được trong suốt 47 năm qua thông…
Hôm Chủ nhật (3/5), Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã nhận được phản hồi…