Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn trên Air Force One. (Ảnh chụp màn hình video Nhà Trắng)
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối Chủ nhật (15/3) cho biết ông chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trước Iran, song khẳng định sức mạnh quân sự của nước này đã suy giảm nghiêm trọng sau chiến dịch quân sự kéo dài 2 tuần của Mỹ.
Phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nói: “Không, tôi sẽ không làm điều đó. Không có lý do gì để làm vậy,” khi được hỏi liệu ông có tuyên bố chiến thắng hay không.
Ông tiếp tục nhận định: “Tôi chỉ nói rằng họ đã bị tàn phá. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gây thiệt hại cho họ”.
Theo ông Trump, nếu Mỹ rút khỏi chiến dịch vào thời điểm này, Iran có thể mất hơn một thập kỷ để khôi phục năng lực quân sự. “Nếu chúng tôi rời đi ngay bây giờ, họ [Iran] sẽ mất 10 năm hoặc hơn để tái thiết, nhưng tôi vẫn chưa tuyên bố chiến thắng,” ông nói.
Chiến dịch quân sự của Mỹ bắt đầu từ ngày 28/2 được cho là đã khiến phần lớn ban lãnh đạo Iran thiệt mạng, trong đó có cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Đáp trả, Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào nhiều quốc gia tại Trung Đông, đồng thời tuyên bố đang nhắm tới các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.
Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út, Kuwait và Bahrain, cho biết đã ghi nhận thêm các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, sau khi Iran kêu gọi sơ tán 3 cảng lớn tại UAE vào cuối tuần qua.
Cũng trong ngày Chủ nhật, Tổng thống Trump cho biết ông đã yêu cầu một số quốc gia triển khai tàu chiến nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông tại Eo biển Hormuz — tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Theo ông, chính quyền Mỹ đang đàm phán với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô Trung Đông để tham gia một liên minh bảo vệ tuyến đường thủy này, dù ông không nêu tên cụ thể.
Kể từ khi xung đột bùng phát, giá dầu toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo giá xăng tại Mỹ tăng trong những ngày gần đây. Sáng thứ Hai, giá dầu Brent được giao dịch gần mức 105 USD/thùng, sau khi dao động quanh ngưỡng 100 USD/thùng trong tuần trước.
Phát biểu trên Air Force One, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi yêu cầu những quốc gia này tham gia và bảo vệ lãnh thổ của chính họ, bởi vì đó là lãnh thổ của họ. Đó là nơi họ nhận nguồn năng lượng. Và họ nên tham gia, họ nên giúp chúng tôi bảo vệ nó”.
Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia không tham gia bảo đảm an ninh. Ông cho rằng khi Mỹ đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, thì “sẽ rất thú vị khi xem quốc gia nào không giúp chúng tôi trong một việc nhỏ: giữ cho eo biển mở”.
Ông Trump cũng cho rằng Trung Quốc nên triển khai lực lượng để góp phần bảo đảm an ninh cho Eo biển Hormuz — nơi các quan chức Mỹ cho biết vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu của thế giới.
Tuần trước, một tuyên bố được cho là của nhà lãnh đạo mới của Iran, Mojtaba Khamenei, khẳng định Iran sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển này, đồng thời tiếp tục tấn công các quốc gia Trung Đông cho phép quân đội Mỹ đồn trú.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cuối tuần qua cho biết chưa có cuộc đàm phán mới nào được lên lịch nhằm chấm dứt xung đột. Trả lời chương trình Face the Nation của CBS News, ông nói: “Hiện tại không có gì trên bàn đàm phán. Mọi thứ phụ thuộc vào tương lai. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai chúng tôi quyết định bước vào đàm phán với Mỹ hoặc các bên khác, khi đó chúng tôi sẽ quyết định nội dung đưa ra thảo luận”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Hai, ông Trump thông báo sẽ tổ chức họp báo vào cuối ngày tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington, D.C.
Nhiều tin đồn liên quan đến tình trạng thương tích, tung tích cũng như đời…
Tổng thống Donald Trump hôm 16/3 đã kêu gọi các quốc gia tham gia chiến…
Tờ Al-Jarida của Kuwait đưa tin rằng Mojtaba Khamenei đã được bí mật đưa đến…
Cho đến nay phần lớn các báo giá bảo hiểm đều dành cho những con…
Tính tình con người ở vùng đất này đã thể hiện trong công trình kiến…
Hôm thứ Hai (16/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố những diễn biến…