Thế Giới

Ông Trump: Lãnh đạo Iran “không còn tồn tại”, Mỹ có thể sớm rút quân

Ngày 17/3, Israel xác nhận Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ban đêm.

Tổng thống Trump hôm 5/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)

Trước diễn biến này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng tại Nhà Trắng, cho rằng tầng lớp lãnh đạo của Iran “đã không còn tồn tại”, đồng thời lần đầu phát tín hiệu Mỹ có thể chấm dứt chiến dịch quân sự và rút quân trong “tương lai gần”.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Trump bày tỏ sự đánh giá cao đối với các đòn tấn công của Israel nhằm vào giới lãnh đạo Iran. Dù không nhắc trực tiếp tên ông Ali Larijani, ông Trump cho biết những người bị tiêu diệt là “tầng lớp lãnh đạo thực sự” của Iran, cùng với một quan chức khác chịu trách nhiệm về cái chết của khoảng 32.000 người biểu tình gần đây — chỉ huy lực lượng dân quân Basij thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, Gholamreza Soleimani.

“Các lãnh đạo của họ đã không còn nữa, đó là một nhóm tà ác,” ông Trump nói với báo chí.

Về triển vọng chiến sự, Tổng thống Mỹ cho biết dù quân đội Mỹ chưa sẵn sàng rút ngay lập tức, nhưng “chúng tôi sẽ rút đi trong tương lai gần”.

Ông nhấn mạnh mức độ thiệt hại mà liên quân Mỹ – Israel gây ra là rất lớn, đến mức Iran có thể phải mất tới 10 năm để tái thiết năng lực quân sự.

Liên quan đến việc Iran phong tỏa Eo biển Hormuz gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu, ông Trump thể hiện lập trường cứng rắn, dự đoán tuyến hàng hải này sẽ sớm được khôi phục an toàn. Ông cũng tiết lộ quân đội Mỹ đang tiến hành các đợt tấn công mạnh vào các mục tiêu ven biển và trên biển.

Dù chỉ trích việc các đồng minh trong NATO từ chối điều tàu chiến tham gia hộ tống là “đáng tiếc”, ông Trump vẫn tỏ ra tự tin: “Chúng tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào”.

Ông chuyển sang ca ngợi Israel cùng một số đồng minh Trung Đông vì “thể hiện xuất sắc” trong phối hợp hải quân và không quân, đồng thời cảm ơn họ đã hỗ trợ duy trì an ninh khu vực.

Vào ngày 27/9/2025, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Larijani (bên trái) tham dự lễ tưởng niệm lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah tại Beirut, Lebanon. Ông Larijani đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 16/3/2026. (Ảnh: Courtney Bonneau/Middle East Images/AFP qua Getty Images)

Theo báo Iran International, cuộc không kích khiến ông Ali Larijani thiệt mạng đã gây tổn thất nghiêm trọng đối với hệ thống kiểm soát an ninh nội bộ của Iran. Văn phòng của ông Larijani cho biết ông đã thiệt mạng cùng con trai là Mortaza và Phó phụ trách an ninh Alireza Bayat (Ali Bateni). Thông tin này sau đó cũng được xác nhận trên tài khoản chính thức của ông trên nền tảng X.

Từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội, ông Ali Larijani là cố vấn cấp cao của cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong làn sóng không kích đầu tiên của Mỹ – Israel vào ngày 28/2.

Truyền thông phương Tây đánh giá ông Larijani là nhân vật quyền lực thứ hai tại Iran sau ông Khamenei, đồng thời đóng vai trò lãnh đạo trên thực tế trong quá trình lựa chọn người kế nhiệm.

Cùng lúc, khoảng 300 chỉ huy và nhân sự cấp cơ sở của lực lượng Basij được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào trung tâm chỉ huy tại Tehran.

Báo cáo cho biết đòn tấn công đã phá hủy chính xác một trung tâm hậu cần bảo trì thuộc Quân đoàn Mohammad Rasoulollah Corps, thiêu rụi hàng trăm xe máy và phương tiện tuần tra được sử dụng cho các hoạt động trấn áp biểu tình.

Nguồn tin cho biết, do nhiều chỉ huy cấp cơ sở thiệt mạng, chính quyền Iran đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về chỉ huy và suy giảm tinh thần trong bối cảnh phải đối phó với nguy cơ biểu tình liên quan đến lễ hội Chaharshanbeh Suri đang diễn ra.

Israel tuyên bố truy sát lãnh đạo mới của Iran

Hôm 18/3, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào mọi đối tượng bị coi là đe dọa an ninh, bao gồm cả tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin hôm 17/3 cho biết, dù chưa xác định được vị trí cụ thể của ông Mojtaba Khamenei, chiến dịch truy tìm sẽ không dừng lại.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi bất kỳ ai đe dọa Israel. Bất kỳ ai dám tấn công Israel đều không thể tránh khỏi đòn đáp trả. Chúng tôi sẽ truy tìm, phát hiện và tiêu diệt,” ông nói, theo CNN.

Ông cũng cho biết quân đội Israel sẽ tiếp tục nhắm vào các thành viên lực lượng dân quân Basij thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, đồng thời cảnh báo: “Chúng tôi sẽ tìm thấy từng người, bất kể họ ở đâu hay khi nào xuất hiện”.

Bảo Minh

Published by
Bảo Minh

Recent Posts

NASA: Một thiên thạch nặng 7,7 tấn phát nổ trên bầu trời bang Ohio

Nhiều cư dân ở đông bắc Ohio báo với FOX 8 rằng họ bất ngờ…

6 phút ago

Ông Trump: Sẽ tới Trung Quốc trong 5–6 tuần để hội đàm với Tập Cận Bình

Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump trong nhiệm kỳ…

13 phút ago

Thỏa thuận bán vũ khí 14 tỷ USD cho Đài Loan chuẩn bị được trình lên ông Trump

Một thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá tới 14 tỷ USD…

33 phút ago

Giám đốc TT. Chống khủng bố Quốc gia từ chức vì Iran; Ông Trump: “Là điều tốt”

Ông Trump cho rằng việc Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Joe…

42 phút ago

Ông Trump chỉ trích NATO về xung đột với Iran và tiết lộ kế hoạch thăm TQ

Tổng thống Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ các thành viên khối NATO vì không…

49 phút ago

Nhân sinh cảm ngộ: Tảng đá trong lòng thường phải tự mình dời đi

Muốn nhẹ lòng, đôi khi điều cần làm không phải là thay đổi người khác,…

1 giờ ago