Ngày 24/9, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng hơn 300 học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong ảnh, ông Robert Destro, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nay là giáo sư luật Đại học Công giáo Mỹ, phát biểu tại cuộc mít tinh. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên / Epoch Times)
Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Destro hôm thứ Năm (24/9) cho rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” nên định hướng chính sách đối ngoại Mỹ, tại cuộc mít tinh ở Washington, ông kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Cuộc mít tinh diễn ra đúng lúc lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình thăm Mỹ. Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng hơn 300 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại thủ đô. Họ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và tình trạng xâm phạm nhân quyền có hệ thống nhằm vào người dân Trung Quốc.
Ông Destro được mời phát biểu tại đây.
Ông từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, kiêm Điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng trong chính quyền nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện ông là giáo sư luật tại Đại học Công giáo Mỹ, có nhiều kinh nghiệm pháp lý về bảo vệ tù nhân chính trị và tự do tôn giáo quốc tế.
Ông cho rằng điểm khác biệt của Pháp Luân Công so với các nhóm khác là họ thực sự hiểu ĐCSTQ là gì. Theo ông, Chính phủ Mỹ nên hợp tác với Pháp Luân Công để tìm cách tốt hơn trong việc đối mặt và giải quyết vấn đề ĐCSTQ.
Xin chào quý vị, cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi đến đây sáng nay. Trong phát biểu hôm nay, tôi không định nói về những việc làm tồi tệ của ĐCSTQ. Tôi nghĩ chúng ta đã nhận được rất nhiều báo cáo về điều đó. Là một giáo sư luật và người vận động nhân quyền, điều tôi quan tâm hơn là: chúng ta nên ứng phó thế nào? Chính vì vậy, tôi xin cảm ơn Pháp Luân Công, cảm ơn tấm lòng chân thành, niềm tin kiên định và tầm nhìn của họ về một Trung Quốc tốt đẹp — một Trung Quốc rộng mở và bao dung đối với tất cả những người sinh sống tại đó.
Vì vậy, trước hết tôi muốn quý vị chú ý đến tấm biểu ngữ “Chân, Thiện, Nhẫn” phía sau tôi. Đây là những nguyên tắc vĩ đại và nên định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ. Tôi từng vinh dự giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng và Điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng trong chính quyền nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Vấn đề cốt lõi tôi luôn quan tâm là: chúng ta nên ứng xử thế nào với Trung Quốc [ĐCSTQ] trên thực tế? Nói Trung Quốc [ĐCSTQ] trên thực tế là nói Trung Quốc đúng như hiện trạng, chứ không phải Trung Quốc như chúng ta mong muốn.
Chúng ta biết ĐCSTQ là một khối u ác tính đến từ châu Âu, được cấy vào cơ thể chính trị của Trung Quốc từ nhiều năm trước. Đảng này chẳng qua là biểu hiện của một thể chế dựa trên quan niệm con người chỉ là “mỏ người” chờ khai thác. Lát nữa ông Jan Jekielek sẽ phát biểu. (Chú thích của Epoch Times: ông Jekielek là biên tập viên cấp cao của Epoch Times tiếng Anh, người dẫn chương trình “American Thought Leaders”, tác giả cuốn “Killed to Order” (Bị giết theo đơn đặt hàng).) Khi ông ấy nói về ngành cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và khi quý vị thấy ĐCSTQ đánh cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ, quý vị sẽ nói: “Thôi được, ĐCSTQ là như vậy, chúng ta phải làm gì đây?”
Tôi không đứng đây để đưa ra lời khuyên cho Tổng thống. Thực ra, nhìn lại lịch sử thì ở một khía cạnh nào đó, điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố hết sức tránh gây chiến với nước do ĐCSTQ cai trị. Trung Quốc không phải kẻ thù của chúng ta, hoàn toàn không phải. Thực chất, ĐCSTQ là ký sinh trùng bám vào cơ thể chính trị của Trung Quốc. Tất nhiên, trên thế giới còn có những thực thể mang tính ký sinh khác. Ký sinh trùng mang tên “chủ nghĩa toàn cầu” cũng là một vấn đề: họ coi con người là đồ vật, không phải là đối tác. Vì vậy, khi tôi quay lại nhìn dòng chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” trên tấm biểu ngữ, tôi cảm thấy những chữ này mang ý nghĩa phi thường — không chỉ liên quan đến cách con người chung sống với nhau, mà còn liên quan đến cách các quốc gia chung sống với nhau.
Vậy điều đó rốt cuộc có nghĩa là gì? Một mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc sẽ như thế nào? Đó chính là nội dung mà Tổng thống [Trump] và Chủ tịch [ĐCSTQ] thảo luận hôm nay. Sự thật là Tổng thống không hề ảo tưởng về bản chất của ĐCSTQ, và chúng ta cũng không nên ảo tưởng. Các doanh nghiệp Mỹ sang Trung Quốc kinh doanh mới chỉ bắt đầu nhận ra rằng Trung Quốc không hề đánh cắp công nghệ của họ. Chính chúng ta đã chủ động trao công nghệ cho họ. Vì thế, Pháp Luân Công, với tư cách một phong trào tinh thần và một tấm gương, mới quan trọng đến vậy đối với đối thoại Mỹ-Trung: đây là một trong số rất ít tổ chức trên thế giới nhìn rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ. Chính là như vậy.
Nếu tôi cứ ngây thơ tin rằng tình hình sẽ khác đi và chuyển toàn bộ việc kinh doanh của mình sang Trung Quốc, thì khi họ lấy mất việc kinh doanh ấy, đừng ngạc nhiên, vì họ là những người cộng sản. Chính họ cũng tự nhận mình là người cộng sản. “Họ là những người cộng sản” — câu này có chỗ nào quý vị chưa hiểu không? Họ không tin vào tư hữu, không tin vào tự do, chỉ tin vào Đảng. Vì vậy, điều tôi muốn nói hôm nay, và cũng là điều tất cả quý vị nên suy nghĩ nghiêm túc, là: Hãy giúp chúng ta hiểu xây dựng một quan hệ thực tế với Trung Quốc rốt cuộc có nghĩa là gì.
Với tư cách Điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng, điều tôi quan tâm nhất tất nhiên vẫn luôn là: tôi biết ĐCSTQ đã làm gì với người Tây Tạng. Chúng ta nên ứng phó ra sao? Chúng ta không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Đó cũng là lý do thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Pháp Luân Công là một ý tưởng tuyệt vời.
Đã đến lúc rồi. Tôi muốn khích lệ quý vị: chúng ta không cần gây chiến với ĐCSTQ, điều chúng ta cần là thiết lập một quan hệ thực tế với họ để giải quyết vấn đề. Cụ thể thì điều đó có nghĩa là gì? Những người thông minh hơn tôi có rất nhiều ý hay. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng cần hợp tác với Pháp Luân Công, bởi không có họ, chúng ta hoàn toàn không thể làm được.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Sau 5 ngày vắc-xin tay chân miệng được triển khai, gần 25.000 trẻ đã được…
Một quan chức thuộc đảng UDPS tại Butembo, Congo, đã tử vong sau khi bị…
Đức cam kết tiếp tục hỗ trợ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) khi…
Nvidia ra mắt Nền tảng an toàn mở dành cho AI Agent (Open Agent Safety…
Hội đồng thành phố thông báo 4 công ty công nghệ lớn là OpenAI, Google,…
Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp nhau…