Ngày 24/9, đúng vào ngày diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình, hơn 400 học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Mỹ đã tổ chức mít tinh tại Quảng trường Tưởng niệm Hải quân, gần Nhà Trắng, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đại diện các tổ chức ủng hộ tại Mỹ cùng các lãnh đạo tôn giáo và nhân quyền đã tham dự và phát biểu; các học viên cũng giăng biểu ngữ trên những tuyến đường chính quanh Nhà Trắng để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Ngày 24/9/2026, các học viên Pháp Luân Công cùng các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và những người khác tổ chức một cuộc mít tinh tại thủ đô Washington, D.C., kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong ảnh là các học viên Pháp Luân Công tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)

Buổi chiều cùng ngày, các học viên tổ chức triển lãm “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” và cùng luyện năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường. Sau một ngày hoạt động, vào buổi tối họ ngồi tĩnh tọa, tổ chức lễ tưởng niệm dưới ánh nến để tưởng nhớ những học viên đã thiệt mạng trong 27 năm bị ĐCSTQ đàn áp. Các hoạt động phản đối chính sách của Bắc Kinh diễn ra gần Nhà Trắng trong suốt chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập.

Tiến sĩ Lại Thiện Đào, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Washington, D.C., nói: “Trong 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc chỉ vì kiên trì tu luyện mà phải chịu các hình thức bức hại như giam giữ, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)

“Pháp này tốt như vậy, sao có thể từ bỏ?!”

Bà Dương Quý Mẫn, học viên Pháp Luân Công quê ở Liêu Ninh, trước đây từng điều hành một cơ sở may mặc tại Trung Quốc. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 sau khi được bạn giới thiệu.

Bà cho biết mình từng bị chứng đau chân kéo dài sau sinh, thường xuyên mất ngủ và đã thử dùng thuốc cũng như nhiều phương pháp khác nhưng không hiệu quả. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, cơn đau chân dần biến mất; từ đó bà cảm thấy điều này rất kỳ diệu và thêm vững tin vào việc tu luyện.

Ngày 24/9/2026, học viên Pháp Luân Công Dương Quý Mẫn đến từ Liêu Ninh đã tới thủ đô Washington, D.C. để tham gia các hoạt động phản đối cuộc bức hại trong thời gian ông Tập thăm Mỹ. (Ảnh: Vu Lệ Lệ / Epoch Times)

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, vì không từ bỏ tu luyện, tháng 10 cùng năm bà lần đầu bị bắt. Khi đó, cảnh sát nói chỉ cần bà tuyên bố không tu luyện nữa thì sẽ được thả, nhưng bà cho rằng đã biết pháp môn này tốt thì không thể từ bỏ chỉ vì áp lực.

Tối 14/12/2000, bà bị bắt một lần nữa vì phát tài liệu thông tin sự thật về cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Bà nói nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vụ này; một số được thả sau khi viết cam kết từ bỏ tu luyện, còn bà và vài người khác tiếp tục bị giam vì từ chối.

Bà kể rằng trong đêm bị bắt, bà bị đưa tới cơ quan công an để thẩm vấn, bị đánh đập và tra tấn. Dù vốn bị chấn thương vai và khuỷu tay, hai tay bà vẫn bị vặn ra sau lưng, còng lại và bị đè bằng sách dày cùng các vật khác, khiến tay bị thương chảy máu. Bà nói sau đó còn bị đánh đến sưng, chảy máu ở mặt và miệng; gia đình cũng bị ép khuyên bà từ bỏ tu luyện nhưng bà không đồng ý.

Sau khoảng sáu tháng bị giam tại trại tạm giam địa phương, bà cho biết mình bị kết án và đưa đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, với tổng thời gian bị giam khoảng hai năm, trong đó có một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Tại đây, bà nói mình tiếp tục bị ngược đãi, gồm cả việc không được ngủ. Sau khi ra trại, bà vẫn bị theo dõi và sách nhiễu; để tránh bị bắt lại, có thời điểm bà phải sống lưu lạc gần một năm.

Tháng 12/2014, bà rời Trung Quốc đến Thái Lan xin tị nạn, rồi đến Mỹ vào năm 2016. Bà nói trải nghiệm bản thân khiến bà càng kiên định lựa chọn của mình: “Pháp này tốt như vậy, sao có thể từ bỏ được?”

Bà nói còn nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị giam giữ, nên tham gia hoạt động tại Washington để gửi thông điệp tới chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là ông Tập Cận Bình: “Hãy chấm dứt đàn áp.”

“Chúng tôi, những học viên Pháp Luân Công, dù bị bức hại thế nào cũng không bị khuất phục, ngược lại càng bị bức hại thì số người lại càng tăng. Bạn thấy đấy, rất nhiều người trong chúng tôi đã đến đây. Tôi chỉ muốn để họ biết tình hình ở nước ngoài như thế nào.”

Bà nói: “Tôi chỉ muốn từ tận đáy lòng, bằng chính trải nghiệm của mình, nói cho người khác biết, để nhiều người hơn hiểu được cuộc bức hại thực sự là như thế nào.”

“Sứ mệnh và trách nhiệm”

Ông Lưu Tích Đồng, nhà thư pháp từ Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông nói chỉ sau hơn ba tháng tu luyện, ông nói các bệnh tật của mình đều biến mất, và đây là lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của một cơ thể khỏe mạnh.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, ông nói vì không từ bỏ tu luyện, ông đã sáu lần đến Bắc Kinh kiến nghị, yêu cầu hủy bỏ quyết định của ông Giang Trạch Dân và chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công. Ông cho biết mình bị giam giữ hơn 20 lần, bị lao động cưỡng bức ba năm và ngồi tù bốn năm.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)

Tại trại lao động ở Thanh Đảo, ông nói mình tuyệt thực 81 ngày để phản đối yêu cầu “chuyển hóa” — tức ép từ bỏ tu luyện — và viết tài liệu phê phán Pháp Luân Công. Ông nói vì từ chối “chuyển hóa”, thời hạn giam giữ bị gia hạn thêm chín ngày, tổng cộng là ba năm chín ngày; ông cũng bị mất chức vụ, ngừng trả lương và căn nhà ở quê bị tịch thu.

Năm 2007, trong thời gian tổ chức triển lãm thư pháp cá nhân tại Thanh Đảo, ông bị bắt một lần nữa. Ông cho biết sau đó bị cáo buộc tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”. Ông nói luật sư Lý Hòa Bình và Quách Phi Tường từng biện hộ vô tội cho ông, nhưng tòa án sau đó đã tuyên án bốn năm tù.

Ông kể rằng sau khi bị đưa vào nhà tù Sơn Đông, vì tiếp tục giữ tín ngưỡng, ông bị ngược đãi dài ngày. Ông mô tả bản thân phải chịu nhiều hình thức tra tấn thể chất và tinh thần, gồm đánh đập, trói, treo người, châm kim và làm bỏng. Theo lời ông, những điều này khiến ông nhiều lần tuyệt vọng đến mức muốn tự sát.

Ông cho biết cuộc đàn áp cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình: vợ ông, cũng là học viên Pháp Luân Công, bị kết án một năm và đến nay không thể tự chăm sóc bản thân; hai con gái bị bắt bốn lần; còn mẹ ông qua đời khi ông chưa được ra tù.

Trước Đại hội 19 của ĐCSTQ năm 2017, nhà ông một lần nữa bị khám xét. Sau đó ông bị theo dõi và truy bắt, nên rời Trung Quốc tới Mỹ vào ngày 1/6/2018. Ông nói mình đặc biệt trân trọng tự do và sự an toàn ở Mỹ, đồng thời coi việc kể lại trải nghiệm là trách nhiệm để công chúng hiểu về những gì đang xảy ra.

Ông nói: “Chừng nào cuộc đàn áp chưa chấm dứt, tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công cũng sẽ không dừng lại.”

Sau khi đến Mỹ, ông “càng trân trọng sự tự do và an toàn quý giá mà mình có được tại Mỹ”, đồng thời tham gia nhiều hoạt động nhằm phơi bày cuộc bức hại. Lần này đến Washington, D.C., ông muốn cho ông Tập Cận Bình biết rằng, chừng nào cuộc bức hại chưa chấm dứt thì tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công sẽ không ngừng lại.

Ông nói, vẫn còn rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đang bị giam giữ, chịu tra tấn, bị bức hại đến chết, khiến gia đình tan nát, “đây là sứ mệnh và trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi không thể không đứng lên, nếu không lên tiếng thì cũng không thể chấp nhận được”.

Dịp Trung thu, mong gia đình sớm đoàn tụ

Bà Lý Xu Nhân, học viên Pháp Luân Công ở miền bắc bang New York, bắt đầu tu luyện từ năm 1997. Trước đây bà là nhân viên văn phòng tại một doanh nghiệp thương mại lớn ở Liêu Ninh.

Bà kể rằng khi mới tìm hiểu Pháp Luân Công, bà đang trải qua giai đoạn hoang mang về cuộc sống. Qua các nguyên tắc dạy con người trở thành người tốt, bà cho biết mình tìm được lời giải cho nhiều trăn trở, cảm thấy tâm bình an, ôn hòa hơn và không còn bi quan.

Ngày 24/9/2026, học viên Pháp Luân Công Lý Xu Nhân đến từ miền bắc bang New York đã tới thủ đô Washington, D.C. để tham gia các hoạt động phản đối cuộc bức hại trong thời gian ông Tập thăm Mỹ. (Ảnh: Vu Lệ Lệ / Epoch Times)

Mẹ bà cũng tu luyện Pháp Luân Công. Theo bà Lý, sức khỏe, giấc ngủ, tính khí và quan hệ gia đình của mẹ đã cải thiện sau khi tu luyện, điều này khiến bà càng tin vào pháp môn.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, bà nói mình không từ bỏ tu luyện. Năm 2013, cảnh sát đến nhà tìm bà vì bà đăng thông tin về Pháp Luân Công trên mạng. Bà không ở nhà, nhưng một số cảnh sát đến vào ban đêm và đưa em họ của bà đi. Bà cho biết mẹ mình bị sốc vì sự việc và qua đời ngay sau khi cảnh sát rời đi.

Năm 2014, bà bị bắt vì giúp người cùng tu luyện mua thẻ điện thoại để truyền tải thông tin. Bà bị giam khoảng một tháng và được thả vì cảnh sát không tìm được đủ bằng chứng. Năm 2015, cảnh sát tiếp tục tìm cách bắt bà; đến tháng 7/2016, bà sang Mỹ bằng thị thực du lịch.

Lần tham gia hoạt động kháng nghị tại Washington này diễn ra đúng dịp Trung thu. Bà bày tỏ mong muốn: “Hãy chấm dứt đàn áp, trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép, để họ được đoàn tụ với gia đình; để cha mẹ già được chăm sóc và trẻ nhỏ được cha mẹ chở che; để họ có thể sống một cuộc sống bình thường.”

Lời kêu gọi

Tiến sĩ Lại Thiện Đào nói chính quyền ĐCSTQ đã mở rộng hoạt động kiểm soát sang lãnh thổ Mỹ, phát động các chiến dịch pháp lý và truyền thông nhằm vào học viên Pháp Luân Công tại đây. Ông kêu gọi người dân Mỹ sát cánh với các học viên và các cộng đồng người Hoa bị đàn áp khác để phản đối điều ông gọi là “cuộc chiến chống tự do tín ngưỡng” của ĐCSTQ.

Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện có nguồn gốc từ truyền thống Phật gia, lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc và gồm năm bài công pháp được truyền dạy miễn phí. Kể từ tháng 7/1999, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã phải đối mặt với chiến dịch đàn áp của chính quyền Trung Quốc; các cáo buộc về cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được nhiều tổ chức nhân quyền và điều tra quốc tế nêu ra, dù các bên liên quan có những đánh giá khác nhau về quy mô và bằng chứng.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Minh Huệ Net, hiện có 5.376 học viên Pháp Luân Công được xác nhận danh tính đã bị bức hại đến chết.

Theo Vu Lệ Lệ / Epoch Times