Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Alexander Khitrov / Shutterstock)
Trong ngày kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên vào thứ Bảy (27/7), Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ hiện tại là xây dựng một “thiên đường cho nhân dân” dựa trên hệ tư tưởng được thế hệ trước đây bảo vệ bằng máu của họ.
Ông Kim đã đến thăm các đài tưởng niệm vinh danh những cựu chiến binh của cuộc chiến 1950-53 vào thứ Sáu (26/7), bao gồm Tháp Hữu nghị tưởng nhớ những người lính Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã chiến đấu cùng với người Triều Tiên, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.
Triều Tiên đã ký một hiệp định đình chiến với Hoa Kỳ và Trung Quốc vào ngày 27 tháng 7 năm 1953, chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm. Các tướng lĩnh Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận đại diện cho lực lượng Liên hợp quốc ủng hộ Hàn Quốc.
“Đồng chí Kim Jong Un cho biết sứ mệnh thiêng liêng và nghĩa vụ của thế hệ chúng ta là bảo vệ hệ tư tưởng và hệ thống được thế hệ những người chiến thắng trước đây bảo vệ bằng máu … và xây dựng một thiên đường cho nhân dân”, KCNA cho biết.
Triều Tiên gọi ngày 27 tháng 7 là “Ngày Chiến thắng” mặc dù hiệp định đình chiến đã vạch ra một đường biên giới chia đôi bán đảo Triều Tiên và khôi phục lại sự cân bằng sau khi hai bên đã có những bước tiến lớn trong chiến tranh.
Hàn Quốc không kỷ niệm ngày này bằng bất kỳ sự kiện lớn nào.
Các lễ hội được tổ chức trên khắp Triều Tiên để kỷ niệm ngày này bao gồm tiệc chiêu đãi, diễu hành của đội tiên phong thanh niên cách mạng và khiêu vũ tập thể tại quảng trường chính của Bình Nhưỡng với sự tham dự của những người yêu nước dưới màn bắn pháo hoa ăn mừng, KCNA cho biết.
Trong video do du khách nước ngoài đăng tải, một dãy bàn bị đoàn tàu…
Dự thảo Luật Dân số quy định, phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam…
Đây là lần thứ hai Thượng viện sử dụng quy định xác nhận tập thể…
Là một phần của kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp quy mô lớn, chuỗi…
Ngày 1/10, Walmart - tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới - cho biết sẽ…
Gia đình các con tin Israel đã lên tiếng kêu gọi trao giải Nobel Hòa…