Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 3 năm 2025 tại Washington, DC. (Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images)
Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ‘tối hậu thư’ áp thuế sau 50 ngày cũng như tuyên bố về cung cấp vũ khí tối tân cho Kiev, thì phóng viên đã hỏi ông “Vậy bây giờ ông là đứng về Ukraine đúng không?” Nhưng ông Trump đã bác bỏ, nói rằng ông không đứng về phe nào cả, ông đứng trên cơ điểm “con người” và muốn chiến tranh sớm kết thúc. Ông nhắc lại rằng chiến tranh Ukraine là chiến tranh của Biden, không phải chiến tranh của Trump.
Phóng viên: (Thứ Ba, 15/7 giờ Mỹ) “Vậy bây giờ ông là đứng về Ukraine đúng không?”
Donald Trump: “Không. Tôi không thuộc phe nào. Muốn biết tôi thuộc phe nào ư? Đó là ‘con người’ (humanity), tôi muốn kết thúc cái việc mà đang khiến hàng nghìn người chết mỗi tuần. Tôi muốn kết thúc việc giết người. Tôi muốn việc giết người được chấm dứt trong chiến tranh Ukraine-Nga.
Tôi đã hóa giải nhiều cuộc chiến trong 3 tháng qua, nhưng mà, tôi vẫn chưa giải được cái này. Đây là chiến tranh của Biden. Không phải là chiến tranh của Trump. Tôi ở đây là để đưa [người Mỹ] chúng ta thoát khỏi cái đám rắc rối này.”
Dường như ông đang nhắc lại thông điệp ban đầu của mình kể từ ngày nhậm chức vào đầu năm nay.
Ông Trump thường xuyên khẳng định rằng chiến tranh Ukraine là một đám bùng nhùng di lưu từ thời tổng thống tiền nhiệm Joe Biden. Còn bản thân ông, Donald Trump, bất quá chỉ là đang tìm cách để giải quyết bằng cách chấm dứt nó càng sớm càng tốt. Ông thường tự nhận rằng mình là tổng thống Mỹ ưa chuộng hòa bình.
Hôm Thứ Hai, ông Trump đã nói về việc Mỹ có thể cung cấp các dàn tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine thông qua NATO. Ông tỏ ý rằng không động đến tiền mà dân Mỹ đóng thuế cho chính phủ Mỹ, và kỳ vọng các thành viên khác của NATO sẽ mua để cấp cho Ukraine:
“Mỹ sẽ không nhận bất kỳ khoản thanh toán nào. Chúng tôi không mua nó, nhưng chúng tôi sẽ sản xuất nó, và họ sẽ phải trả tiền cho nó,” ông Trump nói hôm Thứ Hai, khi ông có cuộc gặp mặt với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.
Về vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông khẳng định rằng “đây là một vụ làm ăn (business) đối với [nước Mỹ] chúng tôi.”
Điều đó chưa đủ để khiến Brussels thỏa mãn. Hôm Thứ Ba, Kaja Kallas, người đứng đầu quan hệ ngoại giao của EU, đã nói rằng EU “muốn thấy Mỹ chia sẻ gánh nặng này.”
“Nếu [EU] chúng tôi mới là người trả tiền vũ khí, thế thì đó phải gọi là hỗ trợ của chúng tôi, là hỗ trợ của EU,” bà Kallas giải thích tại sao bà muốn Mỹ cũng chia sẻ gánh nặng Kiev.
“Chúng ta làm tất cả những gì có thể để giúp Ukraine, cho nên, đây là kêu gọi mọi người cùng [chia sẻ] như nhau,” bà Kallas nói, phảng phất như chưa lĩnh hội được ý tứ ‘một vụ làm ăn’ của ông Trump. “Nếu bạn hứa đưa vũ khí, nhưng mà lại nói người khác sẽ trả tiền, thế thì vũ khí đó không phải là từ bạn, đúng không?”
Như tin đã đưa Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% nếu Nga không giải quyết chiến tranh Ukraine trong vòng 50 ngày, và Mỹ sẽ áp thuế thứ cấp. Thuế thứ cấp là thuế áp đặt mang tính trừng phạt nhắm vào các quốc gia nào vẫn tiếp tục giúp Nga lách khỏi thuế trừng phạt mà Mỹ áp trực tiếp vào Nga.
Tuy nhiên phía Nga tỏ ra không chịu ảnh hưởng của ‘tối hậu thư’ này. Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói rằng “Nga không quan tâm.”
Nhật Tân
EU đã không thông qua được gói trừng phạt mới đối với Nga khi Slovakia…
srael đã thực hiện cuộc không kích vào trụ sở Bộ Quốc phòng Syria tại…
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay rằng hạn chót 50 ngày để Nga giải…
Ông Trump đã công bố một kế hoạch hơn 100 tỷ USD vào xây dựng…
Tối 16/7, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô và 4 xe…
Các thương nhân đang gấp rút vận chuyển cà phê Brazil sang Hoa Kỳ để…