Tổng thống Belarus Lukashenko kể về cuộc điện đàm thuyết phục Prigozhin dừng binh biến

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Ba (27/6) nói rằng ông đã thuyết phục lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin với một cuộc gọi cảm xúc, đầy từ đệm lót để ông này kết thúc binh biến đã là rung chuyển nước Nga cuối tuần qua.

Ông Lukashenko là bạn cũ thân tình của ông Prigozhin và đã thuyết phục thành công lãnh đạo Wagner từ bỏ “cuộc hành quân vì công lý” của hàng nghìn binh lính hướng tới Moscow, đổi lại ông ta sẽ được an toàn di chuyển sang Belarus sống lưu vong.

Theo thỏa thuận đạt được, binh lính dưới trướng ông Prigozhin vốn là lực lượng tiên phong trong nhiều chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cũng được ân xá và được quyền lựa chọn hoặc là sang Belarus cùng ông Prigozhin, hoặc ký hợp đồng gia nhập quân đội Nga hoặc trở về nhà đoàn tụ với gia đình.

Ông Lukashenko khi kể lại với các quan chức Belarus về vai trò của ông trong hòa giải vụ binh biến kịch tính hôm thứ Bảy (24/6) đã ca ngợi ông Prigozhin là “người hùng”. Tổng thống Belarus cũng cho rằng lãnh đạo Wagner đã bị xúc động mạnh khi chứng kiến nhiều binh lính dưới trướng hy sinh trong các trận chiến tại Ukraine.

Ông ta đã bị áp lực và bị ảnh hưởng bởi những người lãnh đạo các đội quân tấn công (tại Ukraine) và đã chứng kiến thương vong”, ông Lukashenko nói và cho biết thêm rằng ông Prigozhin đã từ Ukraine đến Rostov, thành phố miền Nam nước Nga trong “trạng thái nửa tỉnh nửa điên”.

Ông Lukashenko nói rằng khi binh lính của Prigozhin đã đang kiểm soát thành phố Rostov và một nhóm lính khác của ông ta đang hành quân tới Moscow, ông đã nỗ lực gọi điện hàng giờ để đấu lý với lãnh đạo Wagner. Khi đó, ông Prigozhin nói ông ta rất tức giận với sự hủ bại và bất tài trong giới lãnh đạo quân đội Nga và cũng muốn trả thù cho binh lính của ông mà ông cáo buộc đã bị quân đội Nga tấn công giết hại.

Ông Lukashenko nói trong cuộc gọi với ông Prigozhin, ông đã không dưới “10 lần” phải văng tục.

‘Nhưng chúng tôi muốn công lý! Bọn họ muốn bóp chết chúng tôi! Chúng tôi sẽ tới Moscow!’” ông Lukashenko dẫn lời ông Prigozhin.

Ông Lukashenko kể lại lúc đó ông đáp rằng: “Giữa đường, các ông sẽ bị nghiền nát như rệp”.

Ông Lukashenko cũng nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhờ ông giúp đỡ, than phiền rằng ông Prigozhin khi đó đã không nghe điện thoại. Tổng thống Belarus cho biết ông đã khuyên ông Putin không nên “vội vàng” đàn áp quân nổi dậy.

Ông Prigozhin hôm thứ Hai (26/6) nói rằng ông chưa bao giờ có kế hoạch lật đổ chính quyền Putin nhưng muốn Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov phải bị sa thải.

Không ai sẽ cho ông Shoigu hay Gerasimov”, ông Lukashenko kể ông đã nói với ông Prigozhin như vậy và cuối cùng đã thuyết phục lãnh đạo Wagner rằng Moscow sẽ được bảo vệ và việc tiếp tục cuộc binh biến sẽ nhận chìm nước Nga vào hỗn loạn và đau thương.

Hải Đăng (Theo CNA)

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Mùi cơ thể của bạn có xu hướng nồng hơn vào mùa đông không?

Một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất là chúng ta đổ mồ hôi…

10 giờ ago

Nghi vấn Quốc hội Trung Quốc né tránh xử lý vụ án tướng Trương Hữu Hiệp

Hội nghị này không hề đề cập đến hai nhân vật cấp cao trong quân…

10 giờ ago

Chiến dịch tin rác khiêu dâm của Trung Quốc thúc đẩy chủ nghĩa độc tài kỹ thuật số

ĐCSTQ làm ngập tràn mạng xã hội với nội dung khiêu dâm nhằm che lấp…

11 giờ ago

Tổng thống Trump ủng hộ Thủ tướng Takaichi trong cuộc bầu cử tại Nhật Bản

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Nhật Bản đang thu hút sự chú ý…

11 giờ ago

Khủng hoảng tài chính kép: Bitcoin giảm 44%, thị trường trái phiếu báo động

Thị trường tài chính toàn cầu những ngày gần đây bị bao trùm bởi tâm…

12 giờ ago

Có ai dạy danh từ và trạng từ cho một cậu bé đang hấp hối đâu?

- Có bao giờ người ta phái cô giáo đến dạy Danh từ và Trạng…

12 giờ ago