Ngày 23/9, “Đoàn xe chân tướng” của các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động tuần hành trên các tuyến phố gần trụ sở Liên Hợp Quốc, truyền tải thông điệp “Đả đảo ác ma Trung Cộng” đến toàn thế giới. (Ảnh: Thi Bình / Epoch Times)
Ngày 23/9, trong ngày thứ hai của kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81, các học viên Pháp Luân Công tiếp tục tổ chức hoạt động phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan (New York). Đồng thời, một đoàn xe mang theo các biểu ngữ như “ĐCSTQ là virus”, “Đả đảo ác ma Trung Cộng” chầm chậm diễu hành trên các tuyến đường quanh khu Liên Hợp Quốc.
Các học viên Pháp Luân Công cho biết đây là năm thứ sáu họ tổ chức hoạt động xe diễu hành trong thời gian hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc, nhằm truyền thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay ĐCSTQ tới các nhà lãnh đạo các nước. Trên đường đi, họ thường xuyên nhìn thấy cử chỉ cổ vũ của người dân.
“Đoàn xe chân tướng” do David dẫn đầu cho biết trong thời gian họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, họ chủ yếu tuần hành trên Đại lộ số 1 và số 2, và thường xuyên gặp các xe limousine màu đen chở nguyên thủ các nước đi qua bên cạnh.
“Các hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc hằng năm là sự kiện lớn nhất ở New York, rất nhiều nguyên thủ quốc gia, giới truyền thông và công chúng đều đến tham dự hoặc theo dõi sự kiện này,” ông nói. “Vì vậy, chúng tôi hy vọng thông qua hình thức tuần hành hòa bình này truyền tải một sự, đó là ĐCSTQ đang dùng lời dối trá, lừa gạt và đàn áp bạo lực để bức hại các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến khác, và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ khiến họ chú ý đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.”
David cho biết hình thức tuần hành để nói lên sự thật này bắt đầu từ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2020, đến nay đã đúng sáu năm. Trong thời gian đó, các học viên Pháp Luân Công còn dùng hình thức này để truyền tải thông tin sự thật đến cả 50 bang, bao gồm Alaska và Hawaii.
“Ngày càng có nhiều người chú ý đến hình thức này của chúng tôi, thậm chí các quốc gia và nhóm khác cũng muốn học theo cách làm này,” David nói. “Đây là một cách nói lên sự thật tự do và linh hoạt hơn, hiệu quả rất tốt, và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì.”
Học viên Pháp Luân Công đến từ Trường Xuân, Trung Quốc, Trần Lệ Diễm, năm ngoái mới đến Mỹ, đây là lần đầu tiên bà tham gia hoạt động xe tuần hành trong thời gian Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và bà cảm thấy vô cùng xúc động.
“Tôi có thể tự do lái xe diễu hành trên các con phố xung quanh Liên Hợp Quốc, nhìn thấy rất nhiều người giơ ngón tay cái với chúng tôi, tôi thật sự rất xúc động,” bà nói. “Tôi vô cùng biết ơn chính phủ Mỹ đã cho chúng tôi một môi trường tự do tín ngưỡng như vậy, để chúng tôi thực sự được cất lên tiếng nói một cách tự do.”
Bà Trần Lệ Diễm trước đây là tổ trưởng điều dưỡng phòng cấp cứu của một bệnh viện sản phụ khoa ở Trường Xuân. Trong công việc, bà dùng nguyên tắc “Chân, Thiện, Nhẫn” để tự yêu cầu bản thân, nhiều lần được bình chọn là nhà quản lý xuất sắc, và đội ngũ của bà cũng được vinh danh là tập thể điều dưỡng xuất sắc cấp tỉnh, cấp thành phố và cấp bệnh viện.
Nhưng trong hơn 20 năm qua, cả gia đình bà đã bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp tàn bạo vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà và chồng mình, bác sĩ X-quang Cố Hoành Vĩ, từng bị chính quyền ĐCSTQ bắt cóc; chồng bà bị kết án oan một năm rưỡi, bị đánh đập và cưỡng bức lao động. Những người thân cùng tu luyện Pháp Luân Công của bà cũng từng bị bắt, bị đánh. Vì sống lâu dài trong áp lực và sợ hãi, chị gái và cha mẹ bà đều lần lượt qua đời trong oan khuất.
“Chúng tôi là một phần của các đệ tử Đại Pháp, rất thấu hiểu sự đàn áp và áp lực trong nước, nên hôm nay chúng tôi cũng đang lên tiếng thay cho hàng chục triệu học viên Đại Pháp ở Trung Quốc,” Trần Lệ Diễm nói. “Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại 27 năm rồi, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã tan cửa nát nhà. Chúng tôi ở đây kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại này, lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công!”
Học viên Pháp Luân Công Cao Phi cũng tham gia đoàn xe diễu hành ngày 23/9. Ông thấy rất nhiều người đi đường đang xem các bảng trưng bày và cờ của họ, nhiều người còn vẫy tay chào.
“Chúng tôi muốn để công chúng biết rằng: Đảng Cộng sản là virus của toàn thế giới, và chủ nghĩa cộng sản mà nó truyền bá đã làm bại hoại đạo đức loài người, đầu độc tư tưởng con người trên phạm vi toàn cầu,” ông nói. “Mục đích của chúng tôi khi diễu hành bằng xe là để mọi người cảnh giác trước những nguy hại mà ĐCSTQ mang đến cho xã hội và cho cả thế giới.”
Trước đây Cao Phi là một phi công ở Trung Quốc. Ông từng nhiều lần bị ĐCSTQ bắt cóc, bị đưa vào lớp tẩy não và nhà tù tổng cộng suốt 6 năm rưỡi.
“Chúng tôi tuần hành bằng xe với gương mặt người Hoa, chính là để nói với mọi người rằng: chúng tôi đã trải qua sự đàn áp của chủ nghĩa cộng sản, nên kêu gọi công chúng, đặc biệt là người Mỹ, cùng nhau chống lại chủ nghĩa cộng sản,” Cao Phi nói.
“Đoàn xe chân tướng” ngày mai sẽ đi tới thủ đô Washington, D.C., để trong thời gian lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình thăm Mỹ, tiếp tục nhắc nhở thế giới về mối nguy hại của ĐCSTQ.
Mặc dù AI có thể hỗ trợ con người xử lý công việc, nhưng theo…
Dưới thời Tổng thống Maduro, hơn 400 hãng truyền thông ở Venezuela đã bị đóng…
Lãnh đạo các công ty hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phát…
Các đại biểu tại TP.HCM đề nghị hoàn thiện quy định xử lý vi phạm…
Tía tô thường được biết đến như một gia vị trong các món ăn hay…
Trong khi Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình đặt chân tới Mỹ tối 23/9, bắt…