Thế Giới

Trực thăng Hải quân Mỹ hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập, 1 người mất tích

Một trực thăng MH-60S Sea Hawk của Hải quân Mỹ đã gặp nạn và buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập vào khoảng 3:30 sáng (giờ miền Đông Hoa Kỳ) ngày thứ Tư (1/7). Trên tàu bay có bốn nhân viên; ba người đã được cứu nhanh chóng và hiện trong tình trạng ổn định, trong khi lực lượng quân đội vẫn đang tìm kiếm một thành viên còn mất tích.

Vào ngày 3/3/2026, một chiếc trực thăng MH-60S Seahawk thuộc Phi đội Trực thăng Tác chiến trên biển số 14 (HSC-14) tham gia hỗ trợ Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi. (Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ)

Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đơn vị phụ trách chỉ huy các hoạt động tại khu vực Trung Đông, ra tuyên bố cho biết ba quân nhân được cứu đã trở về tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) và hiện đều trong tình trạng ổn định.

Về nguyên nhân vụ việc, Hạm đội 5 cho biết: “Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự việc này là do hành động thù địch gây ra.”

Cuộc điều tra liên quan đã được triển khai, song các quan chức Hải quân Mỹ từ chối tiết lộ chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ gì vào thời điểm gặp nạn.

Chiếc trực thăng này thuộc Phi đội Trực thăng Tác chiến trên biển số 5 (Helicopter Sea Combat Squadron 5 – HSC-5), hoạt động trong biên chế Cụm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush.

Cụm tác chiến này được triển khai vào tháng 3 năm nay và sau khi vòng qua mũi phía nam châu Phi, đã tiến vào khu vực trách nhiệm tác chiến của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Trung Đông vào ngày 23/4. Sau khi đến nơi, cụm tác chiến đã tham gia hỗ trợ phong tỏa các cảng biển và hoạt động thương mại hàng hải của Iran.

Mặc dù Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng cùng khuôn khổ tiếp tục đàm phán vào ngày 17/6, tình hình căng thẳng trong khu vực vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu. Cụm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush và cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn đang hiện diện tại khu vực để thực hiện nhiệm vụ răn đe Iran và bảo vệ hoạt động vận tải hàng hải thương mại.

Đây cũng là vụ tai nạn trực thăng thứ hai của quân đội Mỹ xảy ra trong thời gian gần đây.

Ngày 8/6, một trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ đã bị hỏa lực Iran bắn trúng khi hoạt động ngoài khơi bờ biển Oman, gần khu vực eo biển Hormuz. Hai phi công đã sống sót sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống mặt nước.

Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành một đợt không kích trả đũa nhằm vào Iran.

Bản thân tàu sân bay USS George H.W. Bush có hồ sơ an toàn tương đối tốt. Vụ tai nạn gây chết người gần đây nhất trên con tàu xảy ra vào năm 2018, khi một thành viên tổ bay bị cánh quạt của máy bay đánh trúng trong quá trình làm việc thường lệ trên boong tàu và thiệt mạng.

Hiện Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đang huy động các lực lượng trong khu vực để tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ thành viên tổ bay còn mất tích.

Theo Trần Đình / Epoch Times

Trần Đình

Published by
Trần Đình

Recent Posts

Cà Mau: Không được tự ý ghi âm, livestream buổi tiếp công dân

UBND tỉnh Cà Mau quy định công dân không được tự ý quay phim, chụp…

32 phút ago

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

3 giờ ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

4 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

4 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

5 giờ ago

Đô đốc Cooper thị sát mẫu hạm USS Lincoln, chuẩn bị trở về cảng

Chuyến thăm của Tướng Cooper đánh dấu sự kết thúc chuyến đi kéo dài 10…

5 giờ ago