Thế Giới

Từ hiểu lầm đến kính trọng: Hai cựu giáo viên Trung Quốc nói về Pháp Luân Công

Trước thềm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, hai cựu giáo viên mầm non này đã nhận lời phỏng vấn độc quyền của tờ Epoch Times, bày tỏ lời chúc và sự kính trọng đối với Đại sư Lý Hồng Chí, đồng thời chia sẻ quá trình từ chỗ hiểu lầm Pháp Luân Công đến khi nhận thức lại về các học viên Pháp Luân Công cũng như Đại sư Lý Hồng Chí.

Từng làm công tác giáo dục mầm non nhiều năm tại Trung Quốc, vì cảm thấy thất vọng với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên đến năm 2023, Hác Phương Phương đã cùng gia đình rời khỏi Trung Quốc bằng hình thức “đi đường mòn”, đến Mỹ. (Ảnh: Hác Phương Phương cung cấp).

Hai giáo viên mầm non đến từ Trung Quốc Đại Lục đều từng bị đầu độc bởi những tuyên truyền vu khống và bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Khoảng trước và sau năm 2023, sau khi rời Trung Quốc đến Mỹ, trực tiếp tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại, cả hai đều cho biết những tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ mà họ tiếp nhận suốt từ nhỏ đến lớn có khoảng cách rất lớn với thực tế mà họ tận mắt chứng kiến sau này, từ đó dần dần lật lại những ấn tượng tiêu cực trước đây đối với Pháp Luân Công.

Bắt đầu thức tỉnh từ sự bất công trong thể chế

Bà Hác Phương Phương, sinh năm 1982, từng làm công tác giáo dục mầm non nhiều năm tại Trung Quốc. Bà nhớ lại rằng khi còn trẻ, bản thân từng tràn đầy kỳ vọng đối với tương lai. Năm 1998, bà thi đỗ trung cấp chuyên nghiệp. Vào thời điểm đó tại khu vực nông thôn, việc thi đỗ trung cấp là vô cùng khó; trong một lớp 50—60 người thường chỉ có 4—5 học sinh có thể thi đỗ.

“Khi đó mọi người đều cảm thấy rằng, thi đỗ trung cấp thì tương lai sẽ có một công việc ổn định và có thể diện,” bà nói.

Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, bà phát hiện rất nhiều người thông qua quan hệ, quà cáp, thậm chí hối lộ quan chức để vào làm trong các đơn vị thuộc thể chế như ngân hàng, giáo dục; còn bà và vài bạn học có thành tích tốt khác vì không có chỗ dựa nên đều không tìm được việc làm.

“Nhiều vấn đề không phải là vấn đề của cá nhân, mà là vấn đề của chính bản thân thể chế.” Bà mô tả đó là “điểm khởi đầu của sự thức tỉnh” của mình.

Theo thời gian, bà bắt đầu nảy sinh hứng thú đối với chính trị, lịch sử và kinh tế học. Khoảng năm 2012, khi Weibo nổi lên, những phát ngôn của một số blogger mạng đã mang đến cho bà sự khai mở. Sau khi học được cách vượt tường lửa vào năm 2017, bà tiếp xúc được với nhiều thông tin hải ngoại hơn, đồng thời bắt đầu đọc các tác phẩm của những nhà tư tưởng tự do.

Sau khi đọc những cuốn sách đó, bà Hác Phương Phương đã có thêm nhiều nhận thức về bản chất của ĐCSTQ. Những năm đó, bà sống trong trạng thái “rất thiếu cảm giác an toàn, rất bị đè nén”.

Cộng thêm vào giai đoạn cuối của đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), vì đăng tải một số nội dung trên mạng nên ĐCSTQ tìm đến đe dọa bà. Nhiều sự việc chồng chất lại với nhau khiến bà cảm thấy vì bản thân và vì con cái, không thể tiếp tục ở lại một nơi như vậy nữa.

Năm 2023, cuối cùng bà cùng gia đình rời khỏi Trung Quốc bằng hình thức “đi đường mòn” đến Mỹ.

Nhận thức của bà Hác Phương Phương về Pháp Luân Công cũng chỉ bắt đầu thay đổi sau khi đến với xã hội tự do tại Mỹ. Trước đó, do chịu ảnh hưởng từ những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, ấn tượng của bà đối với Pháp Luân Công khá tiêu cực.

Hác Phương Phương cho biết, sau khi đến Mỹ, bà đã tiếp xúc với rất nhiều học viên Pháp Luân Công. “Họ thực sự rất lương thiện, cũng rất nhiệt tình.” “Bạn có bất kỳ vấn đề gì, họ đều sẽ chân thành giúp đỡ bạn.”

Bà lấy ví dụ, có một lần bản thân cần chụp ảnh, một số người Trung Quốc vì lo lắng và sợ hãi nên không muốn giúp đỡ, nhưng các học viên Pháp Luân Công lại chủ động tiến tới hỗ trợ.

“Tôi có thể cảm nhận được rằng họ thật sự đang làm người theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’.” bà nói.

Từ sợ hãi đến nhận thức lại về Pháp Luân Công

Một người được phỏng vấn khác là bà Hầu Cải Anh, sinh năm 1985, cho biết lần đầu tiên bà tiếp xúc với Pháp Luân Công là ở vùng nông thôn Trung Quốc.

“Khi còn nhỏ ở quê nhà, tôi từng nghe nói rằng có những người sau khi luyện Pháp Luân Công thì sức khỏe thực sự trở nên tốt hơn.” bà nói.

Nhưng sau năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp toàn diện Pháp Luân Công. Bà Hầu Cải Anh nhớ lại rằng vụ “tự thiêu Thiên An Môn” giả do ĐCSTQ dàn dựng năm 2001 đã gây ra cú sốc rất lớn đối với xã hội Trung Quốc.

“Khi đó mọi người đều nói rằng Pháp Luân Công xúi giục người ta tự thiêu. Sau này hễ vừa nghe đến Pháp Luân Công, mọi người đều cảm thấy rất sợ hãi.”

Ngày 23/1/2001, tức đêm giao thừa Tết âm lịch, ĐCSTQ tuyên bố có 5 học viên Pháp Luân Công “tự thiêu” tại Quảng trường Thiên An Môn.

Ngày 14/8 cùng năm đó, “Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế” tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc đã đưa ra sự lên án mạnh mẽ đối với “vụ tự thiêu Thiên An Môn” giả này, cho rằng đây là “hành vi khủng bố cấp quốc gia” do chính quyền ĐCSTQ dàn dựng nhằm vu oan cho Pháp Luân Công. Sau đó, vụ việc này liên tục bị cộng đồng quốc tế chứng minh là tồn tại đầy rẫy sơ hở.

Bà Hác Phương Phương cũng từng có trải nghiệm tương tự như bà Hầu Cải Anh. Bà cho biết thời còn là học sinh, bản thân bà cũng từng chịu ảnh hưởng từ tuyên truyền của chính quyền và cho rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Tại Trung Quốc, rất nhiều người dân không hiểu chân tướng đều cho rằng như vậy. Bà nói khi ấy bản thân còn nhỏ, không có năng lực phân biệt thật giả.

Mãi đến khoảng năm 2008, khi nhiều lần nhận được các cuốn sách nhỏ “Cửu Bình ĐCSTQ” trong khu dân cư nơi mình sinh sống, bà mới lần đầu tiên tiếp xúc với những quan điểm khác biệt. Sau này, khi vượt tường lửa và xem được nhiều thông tin hơn, bà mới bắt đầu ý thức được rằng rất nhiều chuyện có thể không giống như những gì chính phủ nói.

Bà Hầu Cải Anh cho biết, trên đường phố, trong công viên và bên bờ sông tại Mỹ, bà thường xuyên nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công.

“Có người phương Tây, cũng có người Đài Loan, Hồng Kông, mọi người đều rất bình tĩnh, rất an hòa.” bà nói. “Hoàn toàn không giống với ấn tượng từng bị nhồi nhét trước đây.”

Sau đó bà bắt đầu chủ động tìm kiếm các thông tin liên quan, thậm chí còn tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công tại khu Flushing.

Sau khi đến Mỹ, bà Hầu Cải Anh hiện giữ chức trợ lý Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc New York của Đảng Dân chủ Trung Quốc. bà cho biết vì nhu cầu tham gia công tác nhân quyền nên trong thời gian dài bà đọc các trang web như Minghui.org để kiểm chứng các vụ đàn áp nhân quyền tại Trung Quốc.

Bà đi xác minh những thông tin này và phát hiện việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công đều là sự thật. Vì vậy bà vô cùng khâm phục nỗ lực lâu dài của các phóng viên Minghui.org trong việc ghi chép các cuộc đàn áp nhân quyền tại Trung Quốc.

“Chân, Thiện, Nhẫn” mang đến sự thay đổi

Khi nhắc đến lý niệm tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công, cả hai người được phỏng vấn đều cho rằng điều này có ảnh hưởng tích cực đối với cá nhân và xã hội.

Bà Hầu Cải Anh cho rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công có thể giúp con người thoát khỏi việc mù quáng theo đuổi tiền bạc và dục vọng vật chất.

“Nó khiến con người theo đuổi chân lý, thiện lương, cũng như sự bao dung lẫn nhau.” “Nếu mỗi người trong xã hội đều có thể yêu cầu bản thân như vậy thì xã hội này nhất định sẽ càng hài hòa hơn.”

Bà còn nói đến sự kiên cường mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện khi đối mặt với áp lực và bức hại: “Họ xem khổ nạn là sự tôi luyện đối với bản thân. Tinh thần này thực sự rất đáng khâm phục.”

Ngoài ra, bà Hầu Cải Anh còn cho biết Pháp Luân Công giảng “Chân, Thiện, Nhẫn” là những giá trị quan phổ quát, điều này có thể thanh lọc xã hội, nâng cao tâm tính con người, rất có lợi cho việc xây dựng xã hội theo hướng lành mạnh. “Tôi cảm thấy họ giống như đang thanh lọc con người của thế giới này.”

Bà Hác Phương Phương cho rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công có mối liên hệ rất sâu sắc với tự do ngôn luận và giá trị nhân tính.

“‘Chân’ chính là có thể nói lời thật; ‘Thiện’ là thiện ý giữa con người với nhau; còn ‘Nhẫn’ là sự khắc chế và lý trí đối với bản thân.” bà nói.

“Ngoài chủ nghĩa Marx ra, ĐCSTQ đều bài xích bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào khác; bất kỳ đoàn thể xã hội nào không thể kiểm soát được, đối với họ đều là mối đe dọa.”

Theo cách nhìn của bà Hác Phương Phương, việc Pháp Luân Công bị đàn áp trong thời gian dài có liên quan đến việc tổ chức này độc lập với thể chế của ĐCSTQ.

Bà cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Công hoàn toàn tự nguyện thực hành “Chân, Thiện, Nhẫn”. “Đối với họ, đây không chỉ là một lý niệm mà còn là cuộc sống của họ.”

Cả hai đều cho rằng trong xã hội ngày nay đầy xung đột và bất an, những giá trị mà “Chân, Thiện, Nhẫn” đại diện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thế giới.

Thế giới cần “Chân, Thiện, Nhẫn”: Bày tỏ sự kính trọng đối với Đại sư Lý Hồng Chí

Ngày 13/5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đồng thời cũng là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí.

Khi nhắc đến ngày này, cả hai người được phỏng vấn đều gửi lời chúc mừng.

Bà Hầu Cải Anh cho biết: “Tôi hy vọng Pháp Luân Công có thể ngày càng lớn mạnh hơn, thế giới cần ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, để càng nhiều người Hoa lấy các bạn làm niềm tự hào.”

Khi nhắc đến Đại sư Lý Hồng Chí, cả hai người được phỏng vấn đều bày tỏ sự kính phục.

Bà Hác Phương Phương nói: “Đại sư Lý Hồng Chí đã ảnh hưởng đến rất nhiều người Trung Quốc ở phương diện tinh thần, là một nhân vật vô cùng vĩ đại.”

Bà Hác Phương Phương, người hiện vẫn chưa tu luyện Pháp Luân Công, cho biết: “Tôi rất kính trọng Đại sư Lý Hồng Chí, cũng cảm ơn ông đã mang ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ đến với thế giới.”

“Xin chúc Đại sư Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Ông là một nhân vật truyền kỳ, cũng là một nhân vật vô cùng đáng kính.” Bà nói.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được đông đảo người dân đón nhận. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong; thậm chí nhiều người còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi vẫn còn sống.

Bình Minh (theo Epoch Times)

Xem thêm: 

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Tướng Caine: Mỹ sẽ xây dựng sức mạnh quân sự khiến ông Tập rơi vào thế khó

Tướng Caine, đã tham dự các phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân…

12 phút ago

Tòa án Di trú San Francisco sẽ đóng cửa vĩnh viễn

Tòa án Di trú San Francisco từng có khoảng 20 thẩm phán và tỷ lệ…

2 giờ ago

Cựu đại sứ Mỹ thúc giục ông Trump cứng rắn với ĐCSTQ về đàn áp tín ngưỡng

Trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp tới Bắc Kinh để gặp…

2 giờ ago

Ông Trump: Giám đốc FDA Makary từ chức, Diamandis tạm quyền lãnh đạo

FDA còn chứng kiến làn sóng rời nhiệm sở của nhiều lãnh đạo cấp cao.

3 giờ ago

[VIDEO] “Mệnh do Trời định” và “Đức năng thắng số” có mâu thuẫn?

“Mệnh” là một trong những khái niệm vô cùng quan trọng trong văn hóa truyền…

3 giờ ago

Anh: 4 quan chức cấp bộ từ chức, áp lực lên Thủ tướng Starmer gia tăng

Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Ba (12/5) khẳng định ông sẽ không từ…

4 giờ ago