Trong video một blogger tự nhận từng dài hạn nằm vùng trong các khu lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á tiết lộ, những phụ nữ trên 40 tuổi bị lừa vào các khu này, ngoài việc thực hiện các hoạt động lừa đảo, còn bị cưỡng bức thụ tinh ống nghiệm “mang thai hộ”. (Ảnh chụp màn hình video)
Mới đây trên mạng lan truyền một video có nội dung gây rúng động. Trong video một blogger tự nhận từng dài hạn nằm vùng trong các khu lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á tiết lộ, những phụ nữ trên 40 tuổi bị lừa vào các khu này, ngoài việc thực hiện các hoạt động lừa đảo, còn bị cưỡng bức thụ tinh ống nghiệm “mang thai hộ”, chuyên “đẻ heo con”, một lần ít nhất phải mang thai 2 đứa. Trẻ sơ sinh sau khi được sinh ra sẽ bị rút tủy xương để sản xuất “tế bào gốc tái sinh”, dùng chế tạo thuốc “trẻ hóa”.
Ngày 14/11, chủ tài khoản X “Hải ngoại Bạo Liệu” (海外爆料) đăng một video, cho biết đây là tiết lộ của một blogger lâu năm nằm vùng trong các khu lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á. Trong video, người đàn ông tự xưng là blogger chống lừa đảo cho biết, anh thường xuyên tiếp xúc với các khu vực này, làm các nội dung “phòng chống lừa đảo”. Vì lý do an toàn, anh phải che mặt khi livestream, và “nói thẳng quá thì dễ bị khóa tài khoản”, nên chỉ có thể mô tả hết mức có thể.
Blogger này cho biết những cô gái làm việc tại các quán bar đêm là nhóm bị lừa sang Đông Nam Á nhiều nhất vì họ “gan dạ hơn người bình thường”. Do đó, họ “thật sự là thảm nhất”, bất kể bị đưa sang Campuchia hay Myawaddy của Myanmar.
Còn những phụ nữ trên 40 tuổi bị lừa sang đây thường phải gõ phím làm công việc lừa đảo. Trong quá trình đó, họ bị bắt “mang thai hộ”, tức thực hiện “thụ tinh ống nghiệm”, phôi được “đặt thẳng vào bụng”, chứ không phải mang thai tự nhiên, vì tự nhiên thì chỉ sinh được một. “Làm thụ tinh ống nghiệm thì một lần tối đa có thể khiến họ mang thai 3 đứa”, người bình thường ít nhất cũng phải mang thai 2 đứa.
Theo người này, những phụ nữ trên 40 “rất có giá trị”, vì Đông Nam Á đang cực kỳ thiếu trẻ nhỏ và có nhu cầu thu mua lớn. Những đứa trẻ sinh ra “không phải dùng để cấy ghép tủy xương”, mà “bị dùng để chế thành một loại ‘tế bào gốc tái sinh’, sau đó được truyền trực tiếp vào cơ thể người sử dụng”.
Anh mô tả việc một người trẻ hóa “không phải nhờ thay linh kiện”, mà chỉ cần “tiêm”. Loại thuốc đó “là tế bào gốc mang yếu tố tăng trưởng”, được “chiết xuất từ trẻ sơ sinh”, “rút từ tủy xương”, sau đó nuôi cấy thành “tế bào gốc tạo máu” chứa “yếu tố tăng trưởng”.
Theo lời kể, các cô gái trẻ bị lừa thì làm “tay vịn” (bị bóc lột tình dục và phục vụ đàn ông theo yêu cầu của các băng nhóm trong khu lừa đảo trực tuyến), phụ nữ lớn tuổi thì gõ phím làm lừa đảo trực tuyến, đồng thời bị ép “cấy thai” (cưỡng bức mang thai hộ bằng cách cấy phôi IVF). Vì sao một lần phải cấy 2–3 phôi? Vì “liên quan đến một chuỗi công nghiệp gọi là heo con, chuyên sinh trẻ”. Mỗi “heo con” bán được “khoảng 3 triệu tệ”, một lần sinh 3 đứa thì một năm thu 9 triệu tệ, bán cho các khu công nghệ sinh học.
Những đứa trẻ bị bán đi sẽ được nuôi chung trong một phòng kín, không được bò dưới đất mà bị nhốt trong “hộp kính” như chuột bạch. Chỉ khi dọn dẹp phòng chúng mới được đặt xuống đất bò một lúc. Khi trẻ được khoảng 6 tháng, người ta sẽ dùng một mũi khoan nhỏ tạo một lỗ ở cột sống rồi dùng kim hút tủy.
Tủy xương này chứa “yếu tố tăng trưởng”, sau đó được nuôi cấy thành “tế bào gốc tái sinh”. Mỗi ống tủy trẻ có thể chế thành 3 ống tế bào gốc tinh khiết, mỗi ống “giá khoảng 5 triệu tệ”, tổng cộng 15 triệu tệ. Đây là thứ chỉ giới minh tinh và giới nhà giàu mới trả nổi. Trẻ bị hút tủy “mỗi nửa năm một lần”.
Người kể cho biết, các phụ nữ bị lừa sang Đông Nam Á phải làm hai công việc: “lừa đảo trực tuyến và mang thai hộ”. Anh nói: “Tôi dám thề trước trời, những điều tôi nói chỉ là phần rất nhỏ trong khu này”.
Cư dân mạng phẫn nộ bình luận: “Quá khủng khiếp! Đây đúng là hành vi đáng xuống địa ngục!”; “Tà ác đến mức Đức Quốc Xã cũng tự thẹn!”; “Nếu có thật thì đáng sợ đến mức nào?”; “Con người thật đáng sợ!”; “Không thoát khỏi ‘Một Vành Đai Một Con Đường’ của ĐCSTQ, chuyện ác nào họ cũng dám làm!”
Năm 2019, truyền thông nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời Báo từng đăng bài “Nghe doanh nhân Trung Quốc kể chuyện ‘Một Vành Đai Một Con Đường’: Cùng xây đặc khu tại vùng hoang vu Myanmar”, ca ngợi ông Đoàn Chính Lễ – người sáng lập khu KK ở Myawaddy, một trong các khu lừa đảo trực tuyến nổi tiếng. Bài này hiện đã bị gỡ.
Tính đến tháng 8/2023, Trung Quốc đã ký văn kiện hợp tác Vành đai – Con đường với 152 quốc gia và 32 tổ chức quốc tế, bao gồm Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam… Nhiều hãng truyền thông và người từng trải nghiệm đã tiết lộ rằng những nạn nhân không còn giá trị tại các khu lừa đảo trực tuyến ở Bắc Myanmar có thể bị mổ cướp nội tạng.
Nhà bình luận Diệp Bản Minh Phu từng nói với Đài VOA rằng các khu lừa đảo trực tuyến Myawaddy có liên quan đến chính quyền Trung Quốc, vì khu KK là địa bàn trọng điểm của dự án Vành đai – Con đường. Người bị lừa đến đó là người Trung Quốc, và các tổ chức tội phạm kiểm soát họ cũng đều là người Trung Quốc.
Ông cho rằng trong một Trung Quốc quản lý chặt chẽ mọi dòng người và dòng tiền, nơi chỉ cần lên mạng nói một câu chỉ trích chính quyền là công an có thể tìm đến cửa, vậy mà gia đình nạn nhân kêu cứu, báo án, cảnh sát lại thờ ơ. Điều này có thể cho thấy một số quan chức đang gắn lợi ích với chuỗi tội phạm này.
Nhật Bản là quốc gia duy nhất hứng chịu bom nguyên tử và luôn tuân…
Gần đây trên mạng Trung Quốc Đại lục tràn ngập các video quảng cáo nói…
Khi con người phải đối mặt với đủ loại áp lực tinh thần mà không…
Tổng thống Hoa Kỳ Trump dường như đã thay đổi chiến lược của mình đối…
Vì sao vị tể tướng này lại bỏ hẳn thú ăn thịt thủ chấm mắm…
Do lo ngại con em mình có thể bị mổ lấy nội tạng sống, một…