Việt Nam

Bé 8 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ: Bé tử vong ngoại viện

Bé trai N.H.T., sinh vào tháng 7/2023. Sau một tuần gửi ở nhóm trông trẻ tự phát, chiều 30/3, cha mẹ bé T. nhận được tin báo bé đã tử vong.

Căn nhà nơi bà Hằng và con gái Vy trông giữ trẻ thuê. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Alô Tân Uyên/Facebook)

Ngày 2/4, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho hay vụ bé trai 8 tháng tuổi tử vong tại cơ sở giữ trẻ tự phát ở phường Thới Hòa có dấu hiệu của tội giết người. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Nạn nhân là bé trai N.H.T., sinh vào tháng 7/2023, được xác định tử vong trước khi được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát vào chiều 30/3.

Trong ngày 30/3, chị N.H.K.N (SN 2003, quê Hậu Giang) cùng chồng trình báo công an về việc cháu T. chết bất thường khi đang gửi tại nhà bà Trần Thị Thúy Hằng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/3, vợ chồng chị N. và bà Hằng (SN 1989, quê Kiên Giang) thỏa thuận trông thuê 2 cháu N.H.T (SN 2023) và N.H.N (SN 2020), thời gian giữ cả ngày lẫn đêm với mức giá 4,5 triệu đồng/tháng.

Nơi bà Hằng giữ trẻ là căn nhà thuê ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, nơi bà này sống cùng chồng và con gái Lê Trần Thúy Vy (SN 2008). Bà Hằng nhận giữ trẻ thuê tại nhà từ khoảng giữa năm 2023 đến nay. Khi trông trẻ, bà H. thường nhờ Vy cùng trông coi.

Vợ chồng chị N. ẵm bé T. đã tử vong. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Alô Tân Uyên/Facebook)

Đến chiều 30/3, vợ chồng chị N. nhận được tin báo bé T. đã tử vong. Trước đó một ngày, khi cha mẹ đến thăm bé T. tại điểm giữ trẻ của bà H. thì thấy con có vết bầm sau đầu. Bà H. nói vết bầm là do bé chơi va trúng vật cứng. Gia đình không đưa bé đi khám, không truy cứu thêm.

Ngày 31/3, Lê Trần Thúy Vy đã đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú. Vy khai ngày 25/3 được mẹ kêu trông bé T. tại phòng ngủ. Khi bé T. khóc, Vy dùng tay và cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng, tay bé.

Ngày 30/3, khoảng 14h, bà Hằng kêu Vy giữ bé T., cho ăn, uống rồi ngủ. Khoảng 16h, bé T. thức dậy, khóc. Bực tức, Vy dùng chân đá mạnh 2 cái bên hông bé T., dùng tay đánh mạnh vào vai phải của bé.

Thấy bé T., Vy quay qua dỗ bé khác. Lúc sau, thấy bé T. úp mặt vào gối, nằm im, không cử động, Vy chạy xuống tầng trệt báo cho ba mẹ biết.

Bà Hằng đưa bé T. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát nhưng cháu đã tử vong.

Căn nhà nơi bà Hằng thuê ở và giữ trẻ thuê, xảy ra sự việc đánh trẻ gây tử vong. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Alô Tân Uyên/Facebook)

Công an thị xã Bến Cát đánh giá, hành vi dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng là những vị trí nguy hiểm đến tính mạng bé N.H.T của Trần Lê Thúy Vy có dấu hiệu của tội “Giết người”.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, hiện đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Cà Mau: Không được tự ý ghi âm, livestream buổi tiếp công dân

UBND tỉnh Cà Mau quy định công dân không được tự ý quay phim, chụp…

1 giờ ago

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

4 giờ ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

5 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

5 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

5 giờ ago

Đô đốc Cooper thị sát mẫu hạm USS Lincoln, chuẩn bị trở về cảng

Chuyến thăm của Tướng Cooper đánh dấu sự kết thúc chuyến đi kéo dài 10…

6 giờ ago