Khu vực phát hiện thi thể Cao Thị Mỹ Duyên. (Ảnh: FB)
Nạn nhân trong vụ việc là Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, thôn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).
Ngày 8/2, ông Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành làm rõ cái chết của Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, thôn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) được phát hiện tử vong ở một căn nhà cấp bốn của người dân bỏ hoang ở Đội 11 (xã Thanh Nưa), cách nhà khoảng 7km.
“Bước đầu xác định khả năng đây là một vụ án” – ông Hồng cho hay.
Trước đó, khoảng 18h ngày 4/2 (30 Tết), Duyên phụ giúp mẹ bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh.
Theo bà Trần Thị Hiền (mẹ của Duyên), vào thời điểm trên, có một người đàn ông khoảng 36-38 tuổi tới hỏi mua gà của hai mẹ con và đặt 10 con gà rồi yêu cầu Duyên chuyển đến khu vực chợ C13 (phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ).
30 phút sau, Duyên lái chiếc xe hiệu Wave LX BKS 27H-7407 chuyển gà tới khu vực đã hẹn.
Sau đó, gia đình không thể liên lạc với Duyên và đã báo sự việc tới cơ quan công an thành phố.
Đến chiều ngày 6/2, chiếc xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại khu vực đội 18 (xã Noong Luống, huyện Điện Biên) – cách nhà khoảng 20km.
Đến trưa ngày 7/2, thi thể nạn nhân được phát hiện ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), cách nơi ở khoảng 7km.
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trên đất trong tình trạng mặc áo, không mặc quần dài, mũ bảo hiểm trùm lên đầu.
Được biết, Duyên là con thứ hai trong gia đình, đã hoàn thành chương trình đại học, đang trong thời gian chờ thi tốt nghiệp và nhận bằng. Trước khi mất tích, người thân không thấy em có biểu hiện gì khác thường, cũng không có mâu thuẫn với ai.
Phạm Toàn
Xem thêm:
Vẹo ngón chân cái không chỉ đơn giản là một cục u nhô ra bên…
China Eastern cho biết đã hỗ trợ tâm lý cho nữ tiếp viên ngay sau…
C-40C thuộc dòng máy bay C-40 “Clipper”, cải biến từ Boeing 737-700
Trung Quốc đã mở một trung tâm hỗ trợ và huấn luyện quân sự chung…
Trước thời điểm tuyên án, luật sư của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị…
Phương pháp thí nghiệm là các nhà nghiên cứu đặt cà phê vừa pha xong…