Gia đình 3 người bị thảm sát ở Phú Yên: ‘Họ chẳng còn ai để lo nữa rồi…’

Con rể Đoàn Minh Hải bị Công an tỉnh Phú Yên xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình chết tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Căn nhà nơi 2 vợ chồng lớn tuổi cùng con gái bị sát hại đang được phong tỏa để điều tra. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tuy Hòa Young/Facebook)

Vào sáng 29/5, người dân ở khu phố Phú Hiệp 3 kinh hoàng phát hiện vợ chồng ông Nguyễn C. (SN 1962) và bà Lê Thị L. (SN 1964) cùng con gái là Nguyễn Thị D. (SN 1994, cùng ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) nằm chết trong nhà, bên cạnh có nhiều vết máu.

Trong sáng 29/5, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người.

Tại hiện trường, mọi người không tìm thấy cháu N.T.T.V (SN 2019). Cháu V. là con gái của chị D. Theo người dân địa phương, chị D. đã ly hôn với chồng và đưa con gái về ở nhà cha mẹ ruột hơn 2 năm nay. Chồng cũ của chị D. gần đây hay đến nhà ông C. lớn tiếng giành nuôi con.

Cháu bé sau đó được phát hiện đang ở nhà ông bà nội cũng ở khu phố Phú Hiệp 3, cách nhà các nạn nhân chừng 500m, do cha đưa về từ chiều hôm trước, ngày 28/5.

Người con rể tên Đoàn Minh Hải (SN 1988, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) được xác định là nghi phạm trong vụ án. Tối cùng ngày, Hải bị Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an truy bắt tại quận 12, TP.HCM. Sau khi bị bắt, nghi phạm Hải đã được di lý về Phú Yên để tiến hành điều tra.

Theo người dân địa phương, gia đình ông C. rất nghèo khổ. Người cha phải bán vé số nuôi cả gia đình, người mẹ bệnh quanh năm suốt tháng, cô con gái đơn thân nuôi con nhỏ 3 tuổi. “Gia đình họ bây giờ chẳng còn ai để lo nữa rồi…”, người này cho hay.

Hàng xóm, người quen góp tiền tại chỗ để lo ma chay cho 3 người trong gia đình ông C. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tuy Hòa Young/Facebook)

Giới chức xã Hòa Hiệp Trung xác nhận gia đình ông C. thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Ông C, năm nay 60 tuổi, bị ung thư, hàng ngày bán vé số dạo. Bà L. – vợ ông Cu thì tâm lý không được bình thường.

Trong ngày 29/5, sau khi phát hiện cả gia đình bị sát hại thảm khốc, đứng trước ngôi nhà đang bị phong tỏa, nhiều người đã cùng nhau quyên góp để lo mai táng cho 3 người trong gia đình ông C.

—-

Cập nhật:

Còn một người may mắn sống sót trong vụ thảm sát, anh N.H (SN 1999) là em trai của chị D. Sau khi gây án và đưa con gái về nhà cha mẹ ruột, Hải quay lại nhà ông C. hai lần để chờ giết anh H. Khi hay tin anh H. đang ở xa, Hải mượn xe máy bỏ trốn vào TP.HCM.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Ông Obama: Cảnh báo già hóa làm đảng Dân chủ hụt hơi trước bầu cử 2026

Cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi Đảng Dân chủ trao cơ hội lãnh đạo…

6 phút ago

Alabama: Ký thành luật áp dụng án tử hình tội phạm xâm hại trẻ dưới 12 tuổi

Thống đốc tiểu bang Alabama, bà Kay Ivey ,đã ký ban hành đạo luật cho…

22 phút ago

Mỹ lần đầu chuyển thành công lò phản ứng siêu nhỏ bằng máy bay từ California đến Utah

Bộ Chiến tranh và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã phối hợp vận chuyển lần…

47 phút ago

Ông Trump: Hội đồng Hoà bình hứa góp $5.000.000.000 để tái thiết và cứu trợ nhân đạo Gaza

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết các thành viên của “Hội đồng Hoà…

1 giờ ago

Bộ An ninh Nội địa Mỹ: Các vụ tấn công nhân viên ICE tăng vọt 1.500%

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) cho biết các vụ tấn công nhằm…

2 giờ ago

New York không gia hạn hợp đồng thuê của công ty làm drone cho quân đội Israel

Thành phố New York đã không gia hạn hợp đồng thuê của công ty máy…

3 giờ ago