Categories: Thời sựViệt Nam

Gia đình 3 người mất tích trên biển Hải Phòng, một thi thể được tìm thấy

Một tàu cá gồm có 3 người ra khơi đánh bắt thủy sản nhưng không thấy trở về. Lực lượng chức năng cùng người thân tổ chức tìm kiếm thì phát hiện tàu cá bị chìm ngay bên cạnh tuyến đê biển ngầm chắn sóng nhưng trong tàu không có người.

Hai nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm. (Ảnh minh hoạ: Facebook)

Ngày 6/8, Biên phòng Hải phòng cho biết đã nhận được thông tin về một tàu cá bị mất liên lạc trên vùng biển huyện Cát Hải. Trên tàu có 3 người cùng một gia đình được xác định đã mất tích.

Trước đó, ngày 3/8, một gia đình ngư dân gồm: ông Nguyễn Văn Xá (SN 1970) cùng vợ Nguyễn Thị Gái (SN 1971) và con trai là Nguyễn Tuấn Anh (SN 2005, cùng trú tại phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho tàu QN-3457 ra khơi đánh bắt thủy sản trên vùng biển Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng nhưng không thấy trở về.

Ông Lê Hải (hàng xóm với gia đình nạn nhân Xá) cho biết tàu của ông Xá thường đi vào chiều hôm trước, đến sáng sớm hôm sau sẽ trở về. Chuyến đi vừa rồi không thấy tàu trở về, mọi người có liên lạc nhưng điện thoại không có tín hiệu. Cùng lúc tại vùng biển Hạ Long – Cát Hải có mưa dông, biển động và trời đã tối muộn.

Đến sáng hôm sau, vẫn không thấy tin tức gì về tàu cá này nên mọi người đã thông báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Biên phòng Hải Phòng đã điều 1 tàu, 3 xuồng cao tốc sẵn sàng tiếp cận tàu bị nạn khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Chiều tối ngày 5/8, người thân của nạn nhân thuê 1 tàu trục vớt cùng 3 thợ lặn phối hợp lực lượng chức năng TP. Hải Phòng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến khoảng 6h10 ngày 6/8, lực lượng chức năng phát hiện được vị trí tàu cá QN-3457 của ông Nguyễn Văn Xá bị đắm, tàu nằm ngay bên cạnh tuyến đê biển ngầm chắn sóng tại xã Lạch Huyện, chỉ có một phần cột trụ treo cờ của tàu cá nhô khỏi mặt biển.

Khi tiếp cận, thấy phần mũi tàu bị vỡ một mảng lớn, phần mạn tàu tiếp giáp đê biển bị vỡ nát, trong tàu không có người.

Một số người nhận định có thể do đêm tối, mưa to gió lớn, thủy triều lên cao, tàu bị mất phương hướng và va phải đê chắn sóng, dẫn tới bị vỡ phần mũi và đắm, mọi người không kịp thoát nạn nên đã bị nước biển cuốn trôi, mất tích.

Khoảng 16h cùng ngày, thi thể ông Xá được tìm thấy tại khu vực Bãi Ngừa, xã Liên Hòa (thị xã Quảng Yên).

Hiện gia đình, người thân tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng tích cực tìm kiếm vợ và con trai ông Xá.

Gia đình ông Xá ít người thân, ông có 2 con trai, 1 con gái; trong một lần đi biển cùng bố mẹ, con trai lớn của ông không may bị đuối nước. Con gái đã kết hôn và con trai út là Tuấn Anh vừa thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023. Trong thời gian này, Tuấn Anh theo bố mẹ ra biển để phụ giúp đánh bắt thì xảy ra vụ việc.

Được biết, vợ chồng ông Xá đi đánh bắt cá tôm để làm nguồn thức ăn hàng ngày cho cá nuôi trong lồng bè ở phường Tân An, thị xã Quảng Yên của gia đình ông.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Bộ KH&CN: Khuyến nghị sử dụng AI rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật

Hai nền tảng được Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị các cơ quan…

1 giờ ago

Cà Mau: Không được tự ý ghi âm, livestream buổi tiếp công dân

UBND tỉnh Cà Mau quy định công dân không được tự ý quay phim, chụp…

3 giờ ago

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

5 giờ ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

6 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

7 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

7 giờ ago