Thời điểm xảy ra vụ đuối nước, công trình không rao chắn. (Ảnh: CTV/vov.vn)
Liên quan vụ học sinh lớp 6 chết đuối tại hố công trình cao tốc Bắc – Nam không có rào chắn, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) vừa có quyết định khởi tố vụ án.
Thời điểm xảy ra vụ đuối nước, công trình không rào chắn. (Ảnh: CTV/vov.vn)
Ngày 29/2, lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ một học sinh lớp 6 chết đuối dưới hố công trình cao tốc Bắc – Nam qua địa phận huyện này.
Công trình này do Công ty cổ phần Giao thông số 1 (địa chỉ tại TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) thi công.
Thời điểm xảy ra vụ việc, hố công trình này không có rào chắn.
Cũng theo vị lãnh đạo này, cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ để tiếp tục khởi tố các bị can liên quan.
Sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân cho biết một đoàn cán bộ lãnh đạo của phía đơn vị thi công đã đến gặp gia đình và muốn đưa ra một mức hỗ trợ cho gia đình. Tuy nhiên, hiện hai bên vẫn chưa đi đến đồng thuận.
Lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ nói nếu gia đình đồng ý rút đơn thì cũng chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ, còn trách nhiệm hình sự vẫn phải xử lý.
Trước đó, vào chiều ngày 28/10/2023, một nhóm học sinh tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ ra chơi tại khu vực công trình cống hộp trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, tại thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy.
Sau đó, hai học sinh bị đuối nước dưới hố công trình đang ngập nước ở đây.
Khi hai học sinh này kêu cứu, một học sinh khác ở gần đó đã nhảy xuống cứu được một em. Em còn lại tên H.N.M. (học sinh lớp 6, trú thôn An Mỹ) đã tử vong.
Khánh Vy
Nga cho biết vào ngày 1/1 rằng họ sẽ chuyển giao cho Hoa Kỳ những…
Bốn người đi trồng cây keo con vào trú mưa dưới bờ kè sông Ba…
Việt Nam ghi nhận 49 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 18 người…
Lão hóa là một phần không thể tránh khỏi trong quy luật tự nhiên, nhưng…
Thực ra, tuổi tác chỉ là một con số, năm tháng trôi qua khuôn mặt…
Khi bước vào những năm tháng cuối trên hành trình cuộc đời, điều quý giá…