Categories: Thời sựViệt Nam

Một phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng Las Vegas

Michelle Võ (người phụ nữ gốc Việt, 32 tuổi) – đang làm việc tại Công ty Bảo hiểm New York Life là một trong 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Las Vegas hôm 1/10.

Cô Michelle Võ – Người phụ nữ gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả xúng Las Vegas. (Ảnh: FB Michelle Vo)

Theo Washington Post, Michelle Võ (người phụ nữ gốc Việt, 32 tuổi) hiện đang sống tại Los Angeles đã tham gia lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest bên ngoài khách sạn Mandalay Bay (Las Vegas) ngày 1/10.

Tại đây cô gặp và kết bạn với anh Kody Robertson (nhân viên bán phụ tùng ô tô đến từ Columus, bang Ohio).

Khi đang đắm mình trong không gian của buổi nhạc cùng với 22.000 người, Robertson và Michelle Võ nghe thấy những tiếng nổ vang lên và nghĩ rằng đó là pháo hoa được bắn lên trong chương trình của lễ hội. Ngay sau đó, khi nhận ra tiếng súng, đám đông trở nên hỗn loạn, mọi người hoảng loạn tháo chạy.

“Cô ấy trúng đạn và ngã xuống sân ngay lập tức. Cô ấy ngã xuống ngay cạnh tôi”, Robertson kể lại. Anh đã ngã lên người Michelle Võ để che chắn cho cô, lúc này đã trúng đạn ở ngực.

Anh cùng nhiều người khác đưa Michelle Võ ra khỏi hiện trường hỗn loạn, hô hấp nhân tạo và đặt cô lên một chiếc xe tải, người lái xe chở cô đến bệnh viện, anh quay lại khu vực lễ hội và trợ giúp những người bị thương khác.

Giữ chiếc ví của Michelle Võ rơi gần nơi hai người đứng tại buổi nhạc, Robertson đã nhận cuộc gọi và giữ liên lạc với Jeremiah Hawkins (37 tuổi, anh rể của Michelle Võ). Robertson đã gọi đến các bệnh viện và văn phòng cảnh sát để tìm cô.

Sau khi tìm kiếm tại rất nhiều bệnh viện nhưng không thấy, anh nhận được tin cô đã không qua khỏi do vết thương quá nặng từ bệnh viện Sunrise vào sáng ngày 2/10.

Michelle Võ tốt nghiệp trường trung học Independence ở San Jose năm 2003, sau đó theo học tại trường ĐH California Davis. Hiện cô đang làm việc tại Công ty Bảo hiểm New York Life và sống tại Los Angeles.

Vụ xả súng tại thành phố Las Vegas ngày 1/10 khiến 59 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương – trở thành vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hết loạt đạn này đến loạt đạn khác từ trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay xả xuống đám đông khoảng 22.000 người đang xem hòa nhạc. Hiện cảnh sát Mỹ đang điều tra về động cơ của Stephen Paddock (cựu kiểm toán viên, 64 tuổi) –  nghi phạm đã lên kế hoạch chi tiết và thực hiện vụ thảm sát.

Nhật Linh (T/h)

Xem thêm:

Nhật Linh

Published by
Nhật Linh

Recent Posts

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

53 phút ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

1 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

1 giờ ago

Đô đốc Cooper thị sát mẫu hạm USS Lincoln, chuẩn bị trở về cảng

Chuyến thăm của Tướng Cooper đánh dấu sự kết thúc chuyến đi kéo dài 10…

2 giờ ago

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km metro vào năm 2030

Khoảng 100 km đường sắt đô thị là mục tiêu Hà Nội đặt ra cho…

5 giờ ago

Apple lần đầu sản xuất Mac mini tại Mỹ

Apple cũng sẽ chia sẻ kiến thức với các bên tham gia nhằm thúc đẩy…

6 giờ ago