Kịp thời được hô hấp nhân tạo, bé gái đuối nước 4 phút được cứu sống
Nghe tiếng bé lớn gọi kêu cứu, anh Cao Thành Đạt nhảy xuống hồ bơi kéo được cả hai mẹ con lên bờ. Bé gái tím tái, may mắn sau khi hô hấp nhân tạo đã ộc được nước ra, dần hồi tỉnh.

Ngày 1/8, mạng xã hội Facebook lan truyền nhanh chóng 3 video do chị Trần Thị Bích Tuyền (SN 1997) đăng trên tài khoản “Thiên Kim”, ghi lại cảnh sơ cứu một bé gái bị đuối nước.
Chị Tuyền – người quay các đoạn video nói trên cho hay sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 31/7. Vào ngày hôm đó, chị Tuyền cùng anh Đạt đến quay phim, chụp hình tại một villa ở phường Vũng Tàu (TP.HCM, trước là TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Khi đến, chị Tuyền nhìn thấy 2 bé gái là con của chị quản gia đang tắm trong hồ bơi, phía sau nhà, có mặc áo phao. Cách đó rất xa, chị quản gia đang dọn dẹp vệ sinh sân trước villa.
Chị Tuyền có thắc mắc với bạn “tại sao để 2 đứa bé tắm hồ bơi mà không có người lớn quan sát vậy trời…”
Nhóm của chị Tuyền quay chụp bên ngoài xong tiếp tục vào quay trong nhà. Khoảng cách không xa, nhưng quay lưng lại với hồ.
Chị Tuyền nghe tiếng bé lớn gọi, quay lại thấy chị quản gia đang chìm xuống nước. Chị Tuyền hoảng sợ, gọi anh Đạt nhảy xuống cứu, liền phát hiện thêm bé gái đã chìm dưới đáy hồ. Hai mẹ con được cứu lên bờ, người phụ nữ tỉnh táo nhưng bé gái đã tím tái.
Anh Đạt liên tục ép tim, hà hơi thổi ngạt cho bé gái. May mắn, sau ít phút sơ cứu, nước từ miệng cháu bé ộc ra, cháu cử động được một chút. Anh Đạt lật bé nằm nghiêng, vắt nhớt từ mũi để cháu bé ộc được nước ra ngoài.
Trong lúc đó, chị Tuyền gọi cấp cứu từ Bệnh viện Vũng Tàu. Theo chia sẻ của chị Tuyền, chị chủ nhà kiểm tra lại camera, cho hay bé rơi xuống nước khoảng 4 phút cho đến khi được anh Đạt nhảy xuống cứu.
Tối muộn cùng ngày, anh Đạt chia sẻ trằn trọc quá không ngủ được nên viết đôi lời báo tin rằng cháu bé đã được cấp cứu và hồi phục.
“Bé đã ở dưới nước tầm 3-4 phút đồng hồ trước khi được mang lên bờ lúc đó bé đã ngừng thở. Em bình tĩnh áp dụng hô hấp nhân tạo và hà hơi thổi ngạt cho bé. “Và rồi phép màu đã xảy ra khoảnh khắc bé thở lại và ộc được nước ra em đã như muốn đứng tim”, anh Đạt viết trên trang cá nhân.
Anh Đạt gửi lời cảm ơn mọi người đã nhắn tin cảm ơn và chia sẻ. Đồng thời, anh muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng sự việc trên cũng như lời cảnh tỉnh đến các bậc cha mẹ nên giám sát con cái của mình kỹ hơn khi cho tiếp xúc với nước có độ sâu, trang bị kỹ năng học bơi cho bé hoặc ít nhất chỉ cho tắm ở khu vực dành cho trẻ em. Người lớn cũng phải trang bị các kỹ năng về xử lý tình huống sơ cứu đúng cách kịp thời.
Anh cho hay cũng đã xem được video ghi lại cảnh hai bé trai đuối nước ở Hà Nội vào chiều tối 30/7. “Nếu sơ cứu đúng cách như em thì có thể sẽ có cơ hội”, anh Đạt chia sẻ chân thành.
Từ khóa Vũng Tàu cứu người đuối nước sơ cứu khi bị đuối nước trẻ bị đuối nước
