Lễ động thổ xây dựng cầu Cửa Đại. (Ảnh: baoquangngai.gov.vn)
Dự án cầu Cửa Đại có chiều dài khoảng 1.276,8 m. Tổng mức đầu tư là 2.250 tỷ đồng, gồm: nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ là 1.500 tỷ đồng; vốn đối ứng tỉnh Quảng Ngãi là 750 tỷ đồng.
Sáng ngày 18/12, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức động thổ xây dựng dự án cầu Cửa Đại bắc qua sông Trà Khúc, nối 2 xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú thuộc TP. Quảng Ngãi.
Dự án cầu Cửa Đại nằm trong quy hoạch của tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 129 ngày 18/01/2010.
Dự án có tổng chiều dài các tuyến khoảng 3.700 m; trong đó, tổng chiều dài cầu là 1.276,8 m. Điểm đầu giao với tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc tại Km 38+125, thuộc khu vực xã Tịnh Khê. Điểm cuối kết nối với đường bờ Nam sông Trà Khúc, thuộc khu vực xã Nghĩa Phú.
Tổng mức đầu tư của dự án là 2.250 tỷ đồng, gồm: nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ là 1.500 tỷ đồng; vốn đối ứng tỉnh Quảng Ngãi là 750 tỷ đồng.
Theo thiết kế, cầu được làm bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự lực. Phần cầu gồm 37 nhịp, nhịp chính là 1 liên dầm EXTRADOSED 6 nhịp và 31 nhịp dẫn dầm super-T bằng BTCT DWL.
Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 – 2020. Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 13,6 ha và có khoảng 300 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, có 175 hộ phải di dời và bố trí tái định cư, khoảng 800 ngôi mộ phải được cải táng.
Được biết, đây là công trình cầu đường bộ thứ năm bắc qua sông Trà Khúc kết nối giữa xã Tịnh Khê với xã Nghĩa Phú thuộc TP. Quảng Ngãi. Cầu Cửa Đại hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách đi lại giữa xã Tịnh Khê và xã Nghĩa Phú từ hơn 20 km xuống còn 2,5 km.
Văn Duy
Xem thêm:
Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, mưa lũ gây chết 20 triệu con tôm…
Theo báo cáo nhanh, mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở ở Trung Bộ…
Tổng cộng bốn người bị cáo buộc âm mưu xuất khẩu trái phép các bộ…
Hôm thứ Năm (20/11), tấm ảnh Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cầm hộp…
Tổng giá trị của 35.000 con chip Blackwell ước tính vào khoảng 1 tỷ đô…
Một cuộc khảo sát mới cho thấy đa số người trưởng thành ở Mỹ không…