Categories: Thời sựViệt Nam

Tìm thấy thi thể 3 mẹ con mất tích bên sông ở Hải Dương

Thi thể cháu bé 2 tuổi nổi lên trên mặt nước trên sông Thái Bình, khi bước sang ngày thứ 2 kể từ khi 3 mẹ con mất tích bên sông. Vài tiếng sau, thi thể người mẹ và em 9 tháng tuổi của cháu bé được tìm thấy. 

Chiếc địu được tìm thấy khi vớt thi thể người mẹ và con 9 tháng tuổi trên sông Thái Bình, sáng 10/5. (Ảnh: dẫn qua Tin nóng Hải Dương/Facebook)

Theo tin cập nhật, vào lúc 8h30 sáng 10/5, lực lượng cứu hộ tìm kiếm 3 mẹ con chị V.T.H.T nghi mất tích tại khu vực bến đò Giám (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã tìm thấy thi thể chị T. cùng con nhỏ 9 tháng tuổi.

“Thi thể chị V.T.H.Th. cùng con nhỏ 9 tháng tuổi được tìm thấy trên sông Thái Bình về xuôi khoảng hơn 1 km. Hiện lực lượng cứu hộ đang đưa thi thể hai mẹ con vào bờ”, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn nói, theo báo Tri thức và Cuộc sống.

Thi thể cháu bé 2 tuổi được tìm thấy trước đó, vào khoảng 5h30. Thi thể cháu bé nổi trên mặt nước cách vị trí nghi mất tích khoảng 200 m. Lực lượng chức năng đã thông báo cho gia đình đến xác minh. Gia đình xác nhận đây là thi thể của cháu lớn con chị T. (2 tuổi).

Thi thể cháu bé sau đó được cúng tạm bên bờ, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục tập trung tìm kiếm tung tích của chị T. và cháu nhỏ 9 tháng tuổi.

Thi thể bé 2 tuổi được đưa lên bờ, sau gần 2 ngày mất tích cùng mẹ và em. (Ảnh: dẫn qua Tin nóng Hải Dương/Facebook)

Được biết, kể từ ngày 8/5 đến nay, tại hiện trường luôn có hơn 100 người của tỉnh, huyện, xã tổ chức mò tìm suốt ngày, đêm. Ban đầu, mọi người hy vọng hiện trường chiếc xe nôi, dép và điện thoại bị bỏ lại trên bờ chỉ là hiện trường giả. Hy vọng mất dần khi tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi.

Hai ngày trước, vào sáng ngày 8/5, chị V.T.H.T. (SN 1991, giáo viên mầm non, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng) cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn 2 tuổi đi ra khỏi nhà. Người thân nghĩ chị T. đưa các con đi chơi như thường ngày.

Gia đình, hàng xóm ngóng tin tìm kiếm 3 mẹ con bên sông Thái Bình, ngày 8/5. (Ảnh: dẫn qua Tin nóng Hải Dương/Facebook)

Khoảng 10h sáng ngày 8/5, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T. nội dung giống như lời “tạm biệt” nên vội vã đi tìm. Tới bờ sông Thái Bình, khu vực bến đò Giám, mọi người phát hiện một xe đẩy, 1 đôi dép trẻ em, 1 đôi dép người lớn, 1 điện thoại iPhone 13. Trên bờ sông còn có dấu chân đi hướng về phía mép nước.

Gia đình chị T. được cho là có kinh tế ổn định, không có điều gì bất thường xảy ra.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Thủ đoạn trốn thuế quan Mỹ của các nhà xuất khẩu Trung Quốc

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã đề xuất “bao thuế”, “miễn khai báo” với…

4 giờ ago

Đoàn Việt Nam gặp các tập đoàn năng lượng, điện hạt nhân, hàng không vũ trụ và công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ

Ngày 20/5/2025 tại Hoa Kỳ (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn…

4 giờ ago

Làm thế nào để đứng lên khi cuộc sống đánh gục bạn?

Những thảm họa cá nhân xảy ra bất ngờ, nhưng những bước đơn giản có…

6 giờ ago

Tổng thống Trump cáo buộc các cố vấn của ông Biden phạm tội phản quốc

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc các trợ lý cấp cao của…

7 giờ ago

Sản phẩm giảm cân của Ngân 98 bị kiểm tra

Cơ quan chức năng TP.HCM kiểm tra sản phẩm giảm cân của Ngân 98 vì…

7 giờ ago

Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ đang chờ đề xuất ngừng bắn của ông Putin

Hoa Kỳ đang chờ đợi một đề xuất từ ​​Tổng thống Nga Vladimir Putin có…

7 giờ ago