Trung Quốc

Bên trong cuộc chiến của Đài Loan chống lại cuộc xâm lược thầm lặng của Bắc Kinh

Đối mặt với các chiến thuật thâm nhập và cưỡng bức từ chế độ Trung Quốc, xã hội Đài Loan đang phản công.

Ảnh: Người dân vẫy cờ và reo hò tại cuộc biểu tình “Phản đối Mặt trận Thống nhất, Bảo vệ Đài Loan” ở Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 19 tháng 4 năm 2025. Sun Xiangyi/The Epoch Times

Cách bờ biển Trung Quốc khoảng 100 dặm, hòn đảo dân chủ Đài Loan đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ dưới cái bóng ma len lỏi của chủ nghĩa cộng sản.

Xem Đài Loan như một tỉnh ly khai, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục khẳng định quyền kiểm soát đối với hòn đảo này, đe dọa bằng các phi cơ quân sự và tiến hành những màn chiến đấu mô phỏng mà Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, gọi là “tập dượt cho một cuộc tấn công.”

Nhưng trong khi thế giới dõi theo việc Bắc Kinh sẽ hành động ra sao và khi nào, thì ngay bên trong Đài Loan, cuộc chiến đã bắt đầu. Đó là một cuộc chiến không có tiếng súng.

Trong vài tháng qua, một phong trào quần chúng đã lan rộng khắp Đài Loan, nhằm loại bỏ hàng chục nhà lập pháp thuộc một đảng chính trị bị xem là bán rẻ lợi ích quốc gia cho Bắc Kinh. Rốt cuộc, hai phần ba số chính trị gia bị nhắm tới đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ngày 26 tháng 7, một kết quả mà các lãnh đạo phong trào và giới phân tích cho rằng chỉ càng nhấn mạnh mức độ thâm nhập của ĐCSTQ.

Những nhà lập pháp này thuộc đảng đối lập Quốc Dân Đảng (KMT), ngày nay được biết đến với xu hướng thân Bắc Kinh. Dẫn dắt một đa số sít sao trong quốc hội, đảng này đã gây ra làn sóng phản đối sau một loạt động thái không được lòng dân: cắt giảm ngân sách quốc phòng của Đài Loan, phủ quyết các dự luật nhằm đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc, và thúc ép thông qua những thay đổi nhằm mở rộng quyền lực lập pháp của đảng bất chấp các cuộc biểu tình quy mô lớn. Khi nỗ lực thâu tóm quyền lực thất bại tại tòa án, liên minh do KMT dẫn đầu đã áp đặt một quy định về thủ tục khiến Tòa án Hiến pháp Đài Loan gần như tê liệt.

Sự phẫn nộ của công chúng đã bùng nổ vào tháng Giêng, với việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng trở thành giọt nước tràn ly. Lời kêu gọi lật ngược cơ quan lập pháp, được đặt tên là “Cuộc Bãi Nhiệm Vĩ Đại,” đã lan rộng khắp Đài Loan. Một cuộc tuần hành nhằm tố cáo ảnh hưởng cộng sản đã thu hút hàng chục nghìn người xuống đường. Khoảng 1,3 triệu người Đài Loan đã ký vào các bản kiến nghị nhằm phế truất một phần năm số nhà lập pháp của hòn đảo, tất cả đều là thành viên của Quốc Dân Đảng (KMT), để chuyển thêm quyền lực sang Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền, vốn có định hướng gần gũi hơn với các lợi ích phương Tây.

Những người ủng hộ bãi nhiệm đã đối mặt với một trận chiến đầy khó khăn khi họ tìm cách hạ bệ các quan chức ngay tại những thành trì của họ. Đây là một hành động chưa từng có trong lịch sử Đài Loan, nơi trước đó chỉ có duy nhất một nhà lập pháp từng bị bãi nhiệm.

Mặc dù chiến dịch này tự thân là một “thất bại mang tính chiến thuật,” nhưng trên một quy mô lớn hơn, đó lại là một “chiến thắng mang tính chiến lược,” ông Miles Yu, cố vấn chính sách về Trung Quốc trong chính quyền Trump đầu tiên, cho biết.

“Điểm mấu chốt hiện tại thực sự là việc bạn chống lại hay thân thiện với Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Miles Yu, cựu cố vấn chính sách Trung Quốc của Nhà Trắng

Bằng cách đưa vấn đề ra cuộc bỏ phiếu, ông nói, cử tri đã buộc các nhà lập pháp KMT phải tự bào chữa và làm rõ lập trường của họ về Trung Quốc, và điều đó đã thay đổi diễn ngôn.

“Ranh giới cơ bản hiện tại thực sự là về việc liệu bạn có chống lại hay là bạn thân thiện với ĐCSTQ,” ông  Yu nói trên podcast “China Insider”, mà ông dẫn chương trình với tư cách là giám đốc Trung tâm Trung Quốc tại Viện Hudson.

Yuan Hongbing (Viên Hồng Băng), một học giả luật Trung Quốc lưu vong có kênh tiếp cận nội bộ với giới chóp bu Bắc Kinh, cho biết diễn biến này thể hiện một “sự thức tỉnh.”

Đối mặt với sự chuyên chế và cưỡng bức từ chế độ Trung Quốc, xã hội Đài Loan đang phản công, ông nói với The Epoch Times, gọi tình hình này là một “cuộc chiến chưa từng có.”

KMT đã tìm cách rũ bỏ nhãn hiệu thân Bắc Kinh. Đảng này thừa nhận tầm quan trọng của việc phòng thủ vững chắc nhưng vẫn tiếp tục giao thiệp với Trung Quốc đại lục, lập luận rằng đối thoại là điều then chốt để xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy lợi ích song phương.

Các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) tiếp tục biểu tình phản đối Quốc Dân Đảng (KMT) và Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) đối lập về cải cách quốc hội. (Ảnh: Man Hei Leung/Anadolu qua Getty Images)  

Vùng lãnh thổ mà ĐCSTQ khao khát nhất

Hòn đảo dân chủ này nhỏ bé, có diện tích chỉ tương đương bang Maryland, nhưng lại đóng vai trò vượt trội trong nền kinh tế toàn cầu, sản xuất hơn 90% số chip tiên tiến nhất thế giới, theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ.

Theo một số tiêu chí, Đài Loan nằm trong nhóm những xã hội tự do nhất thế giới, hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc đại lục, nơi ĐCSTQ cai trị bằng nắm đấm sắt và trừng phạt bất kỳ ai bị coi là thách thức đối với quyền lực của nó.

Nhưng nền tự do ấy ngày càng bị tấn công.

Ngoài việc tiến hành gần như hằng ngày các cuộc quấy rối quân sự và diễn tập bắn đạn thật xung quanh Đài Loan, Bắc Kinh còn gia tăng những nỗ lực âm thầm nhằm thâm nhập vào hòn đảo từ bên trong.

Kể từ năm 2020, Đài Loan đã truy tố 159 cá nhân vì bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Trong số đó có 95 quân nhân đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu. Với “củ cà rốt” trong một tay và “cây gậy” trong tay kia, chế độ Trung Quốc đã bí mật nuôi dưỡng những chỉ điểm viên từ sâu trong chính quyền Đài Loan để chuyển thông tin tình báo về cho Trung Quốc và sẵn sàng mở cửa cho kẻ thù khi Bắc Kinh ra tay, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cảnh báo.

Vào tháng Ba, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố Trung Quốc đại lục là một “thế lực thù địch nước ngoài,” mô tả chiến dịch rộng khắp của chế độ này nhằm “chia rẽ, phá hoại và lật đổ chúng ta từ bên trong.”

Ông đã công bố 17 biện pháp đối phó, bao gồm quy trình xem xét nghiêm ngặt hơn đối với công dân Trung Quốc đến thăm, công khai thông tin về các cuộc trao đổi xuyên eo biển có sự tham gia của các quan chức công Đài Loan, và các hướng dẫn hành vi rõ ràng hơn cho các diễn viên và ca sĩ làm việc tại Trung Quốc.

Một cuộc thăm dò do Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan, cơ quan hành chính phụ trách xử lý các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, công bố vào tháng Tư cho thấy hơn 70% trong số khoảng 1.100 người Đài Loan được khảo sát tin rằng chế độ Trung Quốc đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào Đài Loan.

Họ cũng vừa chứng kiến chính quyền ĐCSTQ thắt chặt quyền kiểm soát đối với Hồng Kông, nơi đã từng có tinh thần tự do ở không xa.

“Trong tất cả các nơi trên thế giới, Đài Loan phải là nơi kiên quyết chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất,” nhà sáng tạo nội dung mạng xã hội Đài Loan Wen Tzu-yu nói với The Epoch Times.

“Đài Loan là vùng lãnh thổ mà ĐCSTQ khao khát nhất.”

Đài Loan là mắt xích trung tâm trong chuỗi đảo thứ nhất, bức tường ngăn chặn sự xâm lược quân sự của chế độ Trung Quốc tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp (thứ 2 từ trái sang), Tổng thống Lại Thanh Đức (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng các sĩ quan quân đội trước một xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất tại Tân Trúc, Đài Loan, vào ngày 10 tháng 7 năm 2025. Bộ Quốc phòng Đài Loan đang thắt chặt các hạn chế về quyền tiếp cận thông tin tình báo quân sự đối với các quân nhân có quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại về sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc. I-Hwa Cheng/AFP qua Getty Images

Chinh phục Đài Loan sẽ là bước đầu tiên trong chiến dịch của ĐCSTQ nhằm đối đầu với Hoa Kỳ, theo bà Wen Tzu-yu, người đã trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào bãi nhiệm nhắm vào các nhà lập pháp KMT thân Bắc Kinh.

Ông Yu cũng có cùng quan điểm.

“Thôn tính Đài Loan, và ĐCSTQ sẽ có một cánh cổng để mở rộng chủ nghĩa độc tài cộng sản của mình,” ông nói. “Vận mệnh của Đài Loan có ý nghĩa hệ trọng đối với tất cả mọi người trong thế kỷ 21.”

Nếu Đài Loan thất thủ, phần còn lại của thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, sẽ trở nên dễ tổn thương hơn, Dân biểu Nathaniel Moran (Cộng hòa – Texas), thành viên Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về ĐCSTQ, cho biết.

“Đài Loan chắc chắn là một bãi thử,” ông nói với The Epoch Times. “Chúng ta phải đồng hành cùng Đài Loan trên từng bước đường — chúng ta không thể chùn bước trong việc đó.”

Bài học từ Hồng Kông

Wen cho biết những nỗ lực của mình chống lại ảnh hưởng của ĐCSTQ bắt nguồn từ sự thất tín của chế độ này đối với Hồng Kông.

Tám năm trước, Wen từng thoáng cân nhắc về một sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tham gia một chuyến đi đến Trung Quốc với mọi chi phí được đài thọ để dự thi một cuộc thi phim và giành giải ba. Xung quanh anh, các công ty nhà nước Trung Quốc và những nền tảng truyền thông lớn đưa ra những lời mời chào hào nhoáng nhằm lôi kéo những người Đài Loan như anh. Tôi gần như đã cắn câu, anh nói, nhưng may mắn là tôi đã không làm vậy.

Hai năm sau, vào năm 2019, các cuộc biểu tình bùng nổ ở Hồng Kông khi hàng triệu người phản đối dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Khi thuộc địa cũ của Anh vật lộn để chống lại sự xâm lấn của Bắc Kinh, Wen nhìn thấy những hiểm họa đang chờ đợi quê hương mình, và cũng thấy rõ anh đã suýt trở thành công cụ cho bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ — một trong những “kẻ ngu ngốc hữu dụng,” như anh nói.

“Không có ai ở đó để cảnh báo tôi vào thời điểm đó cả”, Wen nói.

Hiện nay, Wen được biết đến với tên Pa Chiung trên YouTube, nơi anh có 1,2 triệu người đăng ký theo dõi kênh để xem anh chỉ trích những kẻ tuyên truyền Trung Quốc và “những kẻ bợ đỡ ĐCSTQ.”

Wen Tzu-yu, một YouTuber người Đài Loan được biết đến với nghệ danh Pa Chiung, tham gia một cuộc biểu tình chống Đảng Cộng sản Trung Quốc tại khu Flushing của Queens ở Thành phố New York vào ngày 29 tháng 6 năm 2025. Wen gọi Đài Loan là “lãnh thổ mà ĐCSTQ tranh giành nhiều nhất” trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Epoch Times. Edwin Huang/The Epoch Times

Chiếm Đài Loan với chi phí thấp nhất

Mặc dù có mối quan hệ ấm áp hơn với Bắc Kinh, Quốc Dân Đảng Đài Loan (KMT) từng là kẻ thù không đội trời chung của các lực lượng cộng sản cố gắng lật đổ sự cai trị của KMT; hai bên đã chiến đấu trong một cuộc nội chiến khốc liệt tại Trung Quốc. Một thập kỷ sau khi bắt đầu cuộc chiến, năm 1937, Nhật Bản xâm lược, tạo cơ hội cho phe cộng sản yếu thế trỗi dậy trong khi KMT bị phân tâm bởi kẻ thù bên ngoài.

Nhật Bản đầu hàng năm 1945, nhưng đến lúc đó, Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch gần như không còn lực lượng dự bị để chống lại phe cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo khi nội chiến tái diễn. Năm 1949, một tướng KMT đã bị thuyết phục mở cổng thủ đô, lúc đó được gọi là Bắc Bình, mà không chiến đấu, củng cố chiến thắng của ĐCSTQ và khiến Quốc Dân Đảng phải rút lui về Đài Loan.

Cuộc tiếp quản đó đã trở thành “Mô hình Bắc Bình,” khuôn mẫu mà một tướng Trung Quốc đã gọi là cách mong muốn nhất để “giải quyết vấn đề Đài Loan.”

Ngày nay cũng như trước đây, Trung Cộng vẫn dựa vào một trong những “vũ khí ma quỷ” của mình: Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, che giấu bàn tay mình đằng sau một mạng lưới rộng lớn gồm các tác nhân nhà nước và phi nhà nước trong một hoạt động toàn cầu để chỉ đạo, mua chuộc, hoặc ép buộc ảnh hưởng. Trong nhiều năm, nó đã vận hành khoảng 100 đồn cảnh sát bí mật ở hơn 50 quốc gia. Thông qua những cá nhân được cài cắm trong cộng đồng Hoa kiều hải ngoại, và đôi khi ngay trong chính phủ phương Tây, cơ quan này quấy rối những người bất đồng chính kiến, bôi nhọ những người chỉ trích và thao túng chính sách theo hướng có lợi cho họ.

Một nạn nhân nổi bật gần đây của sự đe dọa này là Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim). Trong chuyến thăm Prague năm 2024, vài tuần trước khi nhậm chức, bà Tiêu đã bị một nhà ngoại giao Trung Quốc bám theo và tìm cách tông vào đoàn xe hộ tống. Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan đã ví hành vi này như những “hành động khủng bố chính trị.”

“Theo Studeman, mục tiêu cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là làm suy yếu ý chí của công chúng Đài Loan để họ chấp nhận—hoặc đón nhận—một tương lai dưới sự cai trị của Trung Quốc đại lục”

Là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan, Trung Quốc đã liên tục sử dụng đòn bẩy kinh tế như một vũ khí. Bắc Kinh chặn các sản phẩm nông nghiệp trong khi lại ký kết các thỏa thuận riêng với những khu vực do Quốc Dân Đảng (KMT) đại diện, tạo áp lực lên Lại Thanh Đức và Đảng Dân Tiến.

Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ cũng trừng phạt các doanh nghiệp Đài Loan tại Trung Quốc khi họ vượt rào, tổ chức các chuyến hành hương cho người Đài Loan có tổ tiên từ đại lục để siết chặt ràng buộc tình cảm, lôi kéo các ngôi sao Đài Loan lên tiếng ủng hộ Bắc Kinh, cài cắm tai mắt trong những lĩnh vực trọng yếu của nhà nước và xã hội dân sự Đài Loan, đồng thời lôi kéo đồng minh ngoại giao của Đài Loan nhằm cô lập hòn đảo trên trường quốc tế. Trong những tuần trước cuộc bầu cử 2024 ở Đài Loan, hơn 100 trưởng thôn trên đảo đã tham gia các chuyến đi do Bắc Kinh tài trợ sang Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp bầu cử.

Chính quyền Trung Quốc cũng nuôi dưỡng các đảng chính trị để lan truyền thông điệp của mình. Vào tháng Giêng, Bộ Nội vụ Đài Loan đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp giải tán Đảng Thúc tiến Thống nhất Trung Hoa, do trùm băng đảng Trương An Lạc thành lập, với lý do đảng này hoạt động theo lệnh của ĐCSTQ. Công tố viên cáo buộc một cặp vợ chồng có liên hệ với đảng này đã phát tán tuyên truyền của Trung Quốc để đổi lấy tiền mặt, đồng thời kết án thêm ba người khác vào tháng Ba vì tội tuyển mộ gián điệp quân sự.

Trùm băng đảng tội phạm Trương An Lạc (giữa), lãnh đạo Đảng Thúc đẩy Thống nhất Trung Quốc, hô vang khẩu hiệu cùng những người ủng hộ y trong lễ nhậm chức của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 20 tháng 5 năm 2016. Vào tháng 1, Bộ Nội vụ Đài Loan đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp giải tán đảng này, cáo buộc rằng đảng này hành động theo chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Isaac Lawrence/AFP qua Getty Images

 

“Tôi không nghĩ rằng có đủ nhiều người được giáo dục về khía cạnh này của cách thức hoạt động của CHND Trung Hoa,” Michael Studeman, cựu Tư lệnh Văn phòng Tình báo Hải quân Hoa Kỳ và là Chuẩn Đô đốc Hải quân đã nghỉ hưu, phát biểu tại một phiên điều trần quốc hội hồi tháng Bảy. “Đây là một cuộc chiến toàn diện, mọi lúc, trên mọi lĩnh vực. Nó thâm hiểm hơn nhiều so với mức chúng ta thường thừa nhận.”

Mục tiêu cuối cùng, theo Studeman, là làm xói mòn ý chí của công chúng Đài Loan, để họ phải nhượng bộ—hoặc thậm chí chấp nhận—một tương lai dưới sự cai trị của Trung Cộng.

So với việc đưa binh lính hoặc phóng tên lửa, chiến dịch ít lộ diện này có những lợi thế rõ ràng, theo bà Wang Shiow-wen (Vương Tú Văn), nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, một cơ quan nghiên cứu quân sự có trụ sở tại Đài Bắc. Thông qua chiến thuật này, bà nói với The Epoch Times, ĐCSTQ đang tìm cách chiếm lấy Đài Loan “với chi phí thấp nhất.”

Hội chứng ếch luộc

Chiến dịch tinh vi của chính quyền Trung Quốc nhằm lôi kéo người Đài Loan đã được phác thảo trong một bộ phim tài liệu do Wen công bố vào tháng 12 năm 2024, với sự tham gia của một cựu nhân vật thân Bắc Kinh – rapper người Đài Loan Chen Po-yuan.

Chen Po-yuan, rapper người Đài Loan, mời mọi người tham dự cuộc biểu tình ủng hộ bãi nhiệm tại Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 17 tháng 4 năm 2025. Sung Pi-lung/The Epoch Times

Giả vờ quan tâm đến một dự án ở Trung Quốc, Chen bay sang tỉnh Phúc Kiến – nơi gần nhất với Đài Loan – và nhờ các mối quan hệ ở đại lục, anh gặp một người gốc Đài Loan đã bỏ túi khoản trợ cấp nhà nước tương đương 70.000 USD để điều hành một vườn ươm khởi nghiệp nhằm nhắm vào các influencer Đài Loan.

Người này đưa cho Chen xem thẻ cư trú đại lục của mình, nhưng lập tức cảnh báo anh không được công khai việc đó vì hành vi xin thẻ này vi phạm pháp luật Đài Loan. Thẻ cư trú này đi kèm với nhiều quyền lợi dành cho người Đài Loan, và ông ta nói với Chen rằng có thể giúp anh có được một chiếc tương tự chỉ trong vòng một tháng. Ông ta còn có sẵn văn phòng làm việc và nhà ở được trợ cấp cho bất kỳ ai sẵn sàng làm video ca ngợi hình ảnh chính quyền Trung Quốc.

Ông ta hứa sẽ cấp hàng chục nghìn đô la vốn đầu tư.

“Bọn họ đi từng bước,” Chen nói với The Epoch Times. “Ban đầu đơn giản thôi, cho bạn một ít tiền để làm mấy video quảng bá du lịch bình thường.”

Nhưng một khi đã nếm mùi, những người điều khiển sẽ tiến xa hơn. Sớm muộn gì các influencer cũng phải điều chỉnh hành vi của mình và đi theo đường lối của Đảng, anh nói, ví tình cảnh ấy như “con ếch [bị luộc chín từ từ] trong nồi nước sôi.”

Ngay khi ra mắt, bộ phim tài liệu này đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

  • Mời quý vị xem thêm video: Bí mật nghề khỉ trắng tại Trung Quốc

Chen hiểu rõ “cẩm nang” thủ đoạn của ĐCSTQ từ chính trải nghiệm của mình. Sinh năm 1999, năm 13 tuổi anh sang Trung Quốc học võ tại Thiếu Lâm Tự, sau đó theo học tại Đại học Hoa Kiều – một ngôi trường dành cho du học sinh ở nước ngoài, trực tiếp nằm dưới sự giám sát của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất. Công tác tuyên truyền ở đó hiệu quả đến mức Chen từng tự xem mình là một người yêu nước Trung Quốc. Hình nền điện thoại của anh thậm chí là ảnh nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau khi tốt nghiệp, Chen ở lại Trung Quốc, thường xuyên nhận viết ca khúc theo đơn đặt hàng – từ các chủ đề chống lừa đảo cho đến ca ngợi lòng trung thành chính trị. Một trong những đơn đặt hàng có thù lao cao nhất đến từ một quan chức Trung Quốc, người yêu cầu Chen viết một bài hát công kích Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là Nancy Pelosi. Thời điểm ấy, bà Pelosi có chuyến thăm Đài Loan – chuyến đi của quan chức cấp cao nhất Mỹ trong vòng 25 năm. Quan chức kia đưa cho Chen một khoản tiền mặt trị giá khoảng 4.000 USD.

Nhưng nguồn thu nhập đó không kéo dài. Hai năm sau khi Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc khen ngợi Chen vì một bài hát ăn khách ủng hộ các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán) của Bắc Kinh, Chen cho biết anh đã bị đối tác làm ăn lừa gạt – người này là con trai của một lãnh đạo tổ chức người Đài Loan có liên hệ nhà nước ở Trung Quốc – khiến anh mất trắng toàn bộ số tiền đầu tư. Không ai đứng ra bảo vệ Chen.

Thực tại phũ phàng

Ba người được nêu tên trong bộ phim lan truyền vì mang hai thân phận, kể từ đó đã mất tư cách công dân Đài Loan. Trong một cuộc điều tra rộng hơn tiếp theo, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã cắt quyền tiếp cận tình báo quân sự của hàng chục quân nhân tại ngũ vì cũng nắm giữ giấy phép cư trú tại Trung Quốc. Các quan chức nhập cư Đài Loan cũng đã trục xuất ba người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, những người nhập cư thông qua hôn nhân, với lý do các video của họ ủng hộ việc Trung Quốc dùng quân sự để thống nhất lãnh thổ.

Trong khi chính quyền Trung Quốc đã ca ngợi đại lục là “tuyệt vời, tiên tiến và an toàn,” một nơi mà người Đài Loan sẽ muốn quay về nhiều lần, thì chế độ này cũng nhanh chóng quay lưng lại với những người ủng hộ khi giá trị của họ đã cạn kiệt.

Zhao Chan, được biết đến nhiều hơn với biệt danh trực tuyến Tiểu Vi (Xiaowei), là một trong ba người Trung Quốc đại lục bị buộc phải quay về Trung Quốc.

“Người Trung Quốc có cách vẽ nên một bức tranh rất đẹp về con người của họ, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc thôi—bạn phải nhìn ra phía sau bức tường.”

Đại biểu Carlos Gimenez

Trong một sự trớ trêu, ba tháng sau khi trở về quê hương ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, Zhao phát hiện mình phải đối đầu trực diện với quan chức thôn. Cô cho biết hồ chứa nước do nhà nước quản lý đã làm ngập một số khu vực trong làng, và cô có quyền được bồi thường thiệt hại. Sau một hồi tranh cãi qua lại không có kết quả, cô đã đăng tải những bức xúc của mình lên mạng, nhưng video của cô lại bị xóa. Cảnh sát gọi điện cho cô lúc nửa đêm, cảnh báo cô không được vượt quá giới hạn.

Những gì đã xảy ra với Zhao có thể xảy đến với bất kỳ ai, Xiaofang — một người Trung Quốc đại lục đã sống ở Đài Loan ba thập kỷ sau khi kết hôn — cho biết.

“Nhiều người nghĩ rằng nếu họ đi theo đường lối của Đảng Cộng sản, ĐCSTQ sẽ ban cho họ những đặc ân đặc biệt — điều đó hoàn toàn không thể,” bà nói với The Epoch Times.

Những người như vậy, bà Xiaofang nói, “không hiểu rõ bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Rất dễ rơi vào chiếc bẫy đó, Dân biểu Carlos Giménez (Cộng Hòa – Florida) cho biết. Trong một thời gian dài, Hoa Kỳ đã cho rằng Trung Quốc là “vô hại” và chỉ mới muộn màng “tỉnh giấc” trước thực tế, ông nói với The Epoch Times.

Dân biểu Carlos Giménez (Đảng Cộng hòa-Fla.) phát biểu tại một hội nghị bàn tròn liên tôn về mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tự do tôn giáo tại Washington vào ngày 12 tháng 7 năm 2023. Madalina Vasiliu/The Epoch Times

Giménez cho biết: “Người Trung Quốc có cách vẽ nên một bức tranh rất đẹp về họ, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc – bạn phải nhìn ra phía sau bức tường và phía sau tấm màn để thấy được bản chất thực sự của Trung Quốc”.

“Tôi chắc chắn rằng có một số người Đài Loan cảm thấy rằng, ‘Ồ, chúng ta nên là một Trung Quốc.’ Tôi chắc họ có ở đó thôi. Nhưng khi làm vậy tức là bạn phải từ bỏ tự do của mình.”

‘Không thể buông xuôi chuyện này’

Wen nói rằng anh đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất: ngày mà anh có thể phải bóp cò súng nơi chiến trường.

Vì những hạn chế nghiêm ngặt về súng đạn ở Đài Loan, anh đang tập bắn tại một trường bắn ở Hoa Kỳ.

“Đó là một ngày mà tôi luôn chuẩn bị trong từng khoảnh khắc, mặc dù tôi không bao giờ mong nó sẽ đến,” anh nói.

Nhưng trọng tâm lớn nhất của anh là hiện tại.

Kể từ khi bộ phim tài liệu ra mắt, Văn phòng Sự vụ Đài Loan ở Bắc Kinh đã ba lần nêu tên Wen trong các buổi họp báo. Họ đã gán nhãn anh — cùng những người Đài Loan công khai chỉ trích ĐCSTQ khác — là “chống Trung Quốc,” và thề sẽ trả đũa.

Wen vẫn không lay chuyển.

“Họ cố tình đánh đồng Trung Quốc với Đảng Cộng sản Trung Quốc,” anh nói. “Tôi không chống Trung Quốc, tôi chống ĐCSTQ.”

Vương Nghị (trái), người đứng đầu Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, phát biểu trong phiên họp thứ hai của hội đồng quản lý quan hệ xuyên eo biển tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 6 năm 2008. Frederic J. Brown/AFP qua Getty Images

Wen đã nhận được những lời đe dọa giết qua email, một chiến thuật ngày càng phổ biến của những kẻ do chính quyền Bắc Kinh hậu thuẫn nhằm vào cộng đồng bất đồng chính kiến Trung Quốc. Những kẻ phá hoại bình luận vào video của Wen, công kích cá nhân anh bằng chữ Hán giản thể và sử dụng bot để khuếch đại các bài đăng.

Wen đơn giản là đem ghim bình luận khiêu khích nhất lên trên cùng.

“Thật buồn cười,” anh nói. “Bình luận đó có thể có 1.000 lượt thích, nhưng phía dưới thì tất cả các phản hồi đều là tiêu cực.”

Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Quốc đã đăng các đoạn phim tài liệu lên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, và chế giễu anh. Wen nói anh cảm thấy tự hào về điều đó. Những người chưa bao giờ nghe đến anh có thể sẽ tò mò và tìm cách vượt qua bức tường kiểm duyệt của Trung Quốc để tìm hiểu. Và nếu anh có thể khiến chỉ vài người trở nên “tỉnh táo,” anh nói, thì coi như anh đã thành công.

Wen thừa nhận cảm thấy mệt mỏi nhưng nói rằng anh “không thể buông xuôi điều này.”

“Chỉ cần nhìn vào Hồng Kông,” anh nói. “Tôi không muốn Đài Loan trở thành như thế.”

Luo YaFei Chen đã đóng góp cho bài báo này/The Epoch Times

Thiện Chính (dịch)

Published by

Recent Posts

[VIDEO] Tại sao Bắc Kinh cố gắng bịt miệng các nghệ sĩ Mỹ?

Một công ty nghệ thuật Mỹ nhận hơn 140 lời đe dọa đánh bom và…

4 giờ ago

ĐCSTQ gây áp lực ngăn chiếu phim “Nội tạng Quốc doanh” tại Hàn Quốc và nhiều nơi khác

ĐCSTQ đang gây sức ép, cản trở bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs)…

8 giờ ago

Đường dẫn dầu lại bị đánh, Hungary chỉ trích Ukraine và phàn nàn về EU

Ukraine lại tấn công đường ống dẫn dầu lần thứ 3 liên tiếp, gây ảnh…

8 giờ ago

Nhật Bản nổi lên như một cường quốc xuất khẩu vũ khí toàn cầu

Hiến pháp Nhật Bản giới hạn quân đội chỉ được sử dụng trong phạm vi…

9 giờ ago

Tại sao ăn đúng cách hiệu quả hơn ăn kiêng?

Nhiều người cố gắng ăn kiêng để giảm cân, nhưng cuối cùng lại không thể…

9 giờ ago

Bộ Chính trị kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế, bốn cựu lãnh đạo bị khai trừ Đảng

Bộ Chính trị khiển trách Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

10 giờ ago