Ngày 3/8, tại khu phố Thái Tử Trì, thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam, đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao. Các nạn nhân bị thương được đặt lên cáng và chuyển lên xe cứu thương. (Ảnh chụp màn hình video)
Ngày 3/8, tại đường phố khu Thái Tử Trì, thành phố Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam đã xảy ra một vụ án tấn công bằng dao. Theo thông báo từ địa phương, vụ việc khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Vào khoảng 6:00 chiều ngày 3/8, trên đoạn đường từ cổng Đội 12 thành phố Lỗi Dương đến trường tiểu học Nhược Lan, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bất ngờ cầm dao lao ra đường và tấn công người đi đường một cách bừa bãi, không phân biệt đối tượng.
Tối ngày 3/8, cảnh sát thành phố Lỗi Dương đã ra thông báo cho biết: Vào khoảng 18:00 cùng ngày, tại khu vực Thái Tử Trì, thành phố Lỗi Dương đã xảy ra một vụ cố ý gây thương tích, khiến 2 người chết và 3 người bị thương. Hiện nghi phạm Đoàn X Siêu, 31 tuổi, đã bị bắt giữ. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu và không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Người dân địa phương chia sẻ thông tin về hiện trường vụ án trên mạng xã hội. Một cư dân mạng cho biết, người đàn ông này còn xông vào một tiệm đánh mạt chược gần đó và tiếp tục tấn công, gặp ai cũng chém. Nhiều người không kịp phản ứng, có người la hét bỏ chạy, có người cố gắng ngăn cản, hiện trường hỗn loạn. Sau đó, nghi phạm bị người dân khống chế. Nạn nhân trong vụ chém giết lần này đa số là trẻ em sống gần khu vực đó.
Một cư dân mạng khác cho biết, mình sống gần trường tiểu học Nhược Lan, khi dẫn con đi chơi gần đó đã thấy hiện trường có rất đông người vây quanh, tưởng là tai nạn giao thông, đến gần mới biết là vụ giết người. Trong số các nạn nhân có chị gái của bạn học của con mình.
Một cư dân mạng nắm được tình hình tiết lộ, trong số nạn nhân có một bé gái mới chỉ 2 tuổi.
Một cư dân mạng nói rằng một cô gái 17 tuổi bị chém trọng thương, bà của cô bé khóc đau đớn thảm thiết.
Lại có cư dân mạng tiết lộ, một đứa trẻ khoảng 7–8 tuổi thiệt mạng, là bạn chơi với con mình. Khi đó nhìn thấy em bé nằm trên đất, máu chảy rất nhiều, bị thương nghiêm trọng và đã không qua khỏi.
Một cư dân mạng khác cho biết, khi vụ việc xảy ra, một đứa trẻ bị thương, mẹ của bé đã gọi điện cấp cứu nhưng không ai nghe máy. Khi xe cấp cứu đến nơi thì đã hơn 20 phút trôi qua.
Những năm gần đây, nền kinh tế Trung Quốc suy thoái, các ngành nghề ảm đạm, áp lực sinh tồn của người dân ngày càng lớn, dẫn đến các vụ tấn công bừa bãi gia tăng.
Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…
Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…
Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân…
Ngày 7/8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 cá nhân và…
Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 23…
Cục Thuế ghi nhận 96% người nộp thuế hài lòng với chất lượng phục vụ…