Gần đây, một người nắm được thông tin nội bộ của Bộ Dân chính Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiết lộ rằng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, số ca tử vong đã vượt quá 500 triệu người; trong năm 2025, có 14 triệu người bị giết hại thông qua “nạn buôn bán nội tạng”, trong đó thế hệ 8x trở thành mục tiêu chính.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Terelyuk/Shutterstock)

Gần đây, người dẫn chương trình Lý Đại Vũ trong chương trình “Đại Vũ Phách Án Kinh Kỳ” trên kênh truyền thông cá nhân của mình, đã trích dẫn từ nguồn tin nội bộ trong Bộ Dân chính ĐCSTQ do nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Tăng Tiết Minh nhận được, cho biết dữ liệu dân số Trung Quốc bị làm giả nghiêm trọng.

Cuộc điều tra dân số lần thứ 6 vào năm 2010 dưới thời chính quyền Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo cho thấy tổng dân số Trung Quốc là hơn 1,3 tỷ người. Đến cuộc điều tra lần thứ 7 vào tháng 11/2020 dưới thời Tập Cận Bình, dân số thực tế chỉ còn lại hơn 1 tỷ người. Ông Lý Đại Vũ chỉ ra rằng, vào thời điểm đó, ông Tập Cận Bình phát hiện dân số sụt giảm mạnh, cảm thấy mất mặt nên đã ra lệnh trì hoãn đến đầu năm 2022 mới công bố các số liệu đã được chỉnh sửa.

Hiện nay, những số liệu về dân số thực tế của Trung Quốc còn gây kinh ngạc hơn nữa. Ông Lý Đại Vũ dẫn lời của người nắm được thông tin thuộc Bộ Dân chính chỉ ra rằng, trong 3 năm đại dịch từ 2020 đến 2023, số người chết thực tế tại Trung Quốc lên tới 387 triệu người; và trong 2 năm sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa “Zero COVID” vào tháng 12/2022, số người chết lại tăng thêm 150 triệu người, tổng cộng là 537 triệu người.

Ông Lý Đại Vũ cho rằng, mặc dù các con số trên có vẻ cường điệu, nhưng những tiết lộ này không phải là vô căn cứ. Những thông tin này được cho là trùng khớp với các hiện tượng mà người dân quan sát được; tại Trung Quốc, cả thành thị lẫn nông thôn đều trở nên thưa thớt dân cư, một số nơi thậm chí còn xuất hiện những khu vực không người ở.

Người tiết lộ thông tin còn hé lộ về “chuỗi công nghiệp cấy ghép nội tạng” gây sốc. Ông Lý Đại Vũ chỉ ra rằng, nhiều người được cho là chết não trên thực tế đã tử vong do bị cuốn vào chuỗi cung ứng cấy ghép nội tạng vốn được ĐCSTQ hậu thuẫn. Ông cho biết, các biện pháp đăng ký bắt buộc trong thời kỳ dịch bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi chưa từng có cho việc đối chiếu tìm kiếm nguồn cung nội tạng phù hợp với người cần ghép, dẫn đến việc thế hệ 8x trở thành nhóm đối tượng chịu tổn hại sâu sắc nhất.

Theo các dữ liệu được dẫn ra, trong 3 năm đại dịch, tỷ lệ tử vong của thế hệ 8x cao gấp đôi so với thế hệ 7x, thậm chí còn cao hơn cả thế hệ 5x. Do tỷ lệ tử vong cao bất thường của thế hệ 8x gây ra sự chú ý từ quốc tế, chính quyền ĐCSTQ vào cuối năm 2024 đã ra lệnh không đưa phần lớn những người bị mổ cướp nội tạng vào thống kê tử vong, mà xử lý theo dạng mất tích.

Đến năm 2025, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi công an không còn lập hồ sơ đối với những thi thể bị mất tích và không có nội tạng. Theo thống kê nội bộ từ các nhà tang lễ trên toàn quốc, trong năm 2025, số lượng thi thể được ghi nhận là người mất tích và bị thiếu nội tạng đã lên tới hơn 14 triệu người.

Về động cơ tố giác, nguồn tin nội bộ từ Bộ Dân chính cho biết, niềm tin của bản thân dành cho ĐCSTQ đã tan vỡ từ lâu, cộng thêm tình hình kinh tế hiện nay cực kỳ tồi tệ, lương của công chức bị cắt giảm mạnh, thậm chí còn bị nợ lương. Ông thú nhận rằng, nguyên nhân thực sự khiến ông suy sụp là khi tận mắt chứng kiến một chính quyền tự xưng là “của nhân dân” lại vì mưu cầu lợi nhuận kếch xù mà giết hại chính nhân dân mình trên quy mô lớn, đặc biệt là nhằm vào thế hệ trẻ. Ông thẳng thắn nói rằng, nếu không biết sự thật thì vẫn có thể gắng sống qua ngày, nhưng một khi đã hiểu rõ mọi chuyện thì không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nhất định phải phơi bày sự thật.

Ông Lý Đại Vũ cho biết cá nhân ông rất tin tưởng vào những thông tin mà người tố giác này cung cấp, cũng như tin vào sự phán đoán nghiêm túc của Tăng Tiết Minh. Ông cho rằng, một khi sự thật được phơi bày hoàn toàn sẽ còn gây chấn động hơn nữa. Ông kêu gọi dư luận quốc tế chú ý đến những thông tin này, vì nó chứng minh ĐCSTQ rốt cuộc đã hại chết bao nhiêu người, và thẳng thắn tuyên bố rằng “nếu không thay đổi chế độ, dân chúng có lẽ sẽ sớm bị diệt vong”.

Nhiều trẻ em tại Trung Quốc Đại Lục mất tích, nghi bị mổ cướp nội tạng

Những năm gần đây, các vụ mất tích của trẻ em và thanh thiếu niên tại Trung Quốc liên tục xảy ra. Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, từ đầu năm 2026 đến nay, các trường hợp mất tích được báo cáo trên khắp Trung Quốc, trải dài từ Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy đến Tứ Xuyên.

Ngày 8/1, một nam sinh trung học 13 tuổi tại Tân Thái, Hà Nam đột tử ngay trong trường. Phía nhà trường đã cố gắng vận chuyển thi thể đi khi phụ huynh chưa có mặt, nhưng may mắn thay đã bị người thân lái xe tải chặn lại. Sau đó, phụ huynh phát hiện trên ngực thi thể con mình có những lỗ thủng đáng ngờ to bằng đầu đinh. Một số chuyên gia chỉ ra rằng, việc đục lỗ là để tiêm các loại thuốc nhằm duy trì hoạt động của tim, phục vụ cho mục đích thu hoạch nội tạng.

Vào lúc 6:00 sáng ngày 12/1, thiếu niên 13 tuổi họ Vương tên là Vương Nhất Thuần tại thị trấn Hắc Long, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, đã mất tích trên đường đến trường. Ngày hôm sau, thi thể của em được tìm thấy cách nhà 3 km, trong tình trạng giác mạc và thận đã không còn dấu vết.

Ngoài ra, một bé trai họ Trâu 13 tuổi ở Chư Thành, Sơn Đông đã mất tích sau khi xuống xe vào trưa ngày 12/1; sáng ngày 12/1, cô bé Từ Mộng Dao 14 tuổi ở huyện Đan Thành, Hà Nam mất tích trên đường đi học; chiều ngày 11/1, cậu bé Dương Giai Hào 14 tuổi ở trấn Thượng Tập, Tích Xuyên, tỉnh Hà Nam đã mất tích trước cổng trường Đức Uy.

Chiều ngày 10/1, cô bé Mã Hương Vũ 11 tuổi ở trấn Húc Dương, huyện Vinh, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên mất tích; chiều ngày 10/1, cô bé Trần Nhàn 13 tuổi ở huyện Phổ An, châu tự trị Kiềm Tây Nam, tỉnh Quý Châu cũng mất tích.

Sáng ngày 6/1, cô bé Vương Tân Duyệt 15 tuổi ở huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh mất tích; trưa ngày 7/1, nữ sinh Uông Điền Nhã Kỳ 17 tuổi thuộc trường Trung học Cao Hà, huyện Hoài Ninh, tỉnh An Huy mất tích, sau đó thi thể được tìm thấy dưới sông.

Ngày 4/1, cậu bé Địch Minh Hạo 17 tuổi ở làng Hoàng Sơn, trấn Tiết Trang, huyện Phí, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đã mất tích tại một khu dân cư thuộc thành phố Lâm Nghi; tối ngày 5/1, cô bé Triệu Hân Nhiễm 14 tuổi ở huyện Đại Thành, tỉnh Hà Bắc đã mất tích tại làng Đông Uông.

Nhiều người nghi ngờ rằng những thanh thiếu niên mất tích đó đều đã bị mổ cướp nội tạng, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ:

“Học sinh ở Tân Thái chết một cách bí ẩn, trẻ em ở Hà Nam liên tục mất tích, các bậc phụ huynh hãy trông chừng con em mình cho tốt, hiện nay có quá nhiều kẻ buôn bán nội tạng.” 

“Sao mà nhiều thế này, một ngày lướt thấy bảy tám vụ, toàn là trẻ em ở Hà Nam.” 

“Lần trước thất bại rồi nên lại tìm người thay thế.” 

“Khu KK ở Campuchia chuyển về nước rồi, Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Myanmar cũng chuyển về nước rồi, việc cắt thận và bắt cóc sẽ được công nghiệp hóa trong nước.”

Có blogger đã đăng tải video chỉ trích chính quyền nhắm mắt làm ngơ trước các vụ mất tích của trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn quốc, thậm chí còn đàn áp dư luận liên quan, đồng thời ám chỉ ĐCSTQ là kẻ chủ mưu đứng sau.

Thái Tư Vân / Vision Times