Chính trị - Xã hội

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đột ngột qua đời

Truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin vào sáng sớm ngày 27/10, cựu Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời lúc 0:10 phút ngày 27/10, hưởng thọ 68 tuổi.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: photocosmos1 / Shutterstock).

Theo thông tin được công bố, cựu Thường ủy Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường qua đời tại Thượng Hải do đột nhiên phát bệnh tim vào ngày 26/10. 

Ông Lý Khắc Cường được coi là một nhân vật thuộc phe Đoàn Thanh niên, trong thời gian làm thủ tướng, ông thỉnh thoảng không đồng điệu với ông Tập Cận Bình. Trong số đó, tại hai cuộc họp báo bên lề kỳ họp lưỡng hội năm 2020, ông đã nói ra sự thật rằng 600 triệu dân Trung Quốc có thu nhập hàng tháng dưới 1.000 nhân dân tệ. Điều này khiến tuyên bố sau đó của ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc thoát nghèo toàn diện có vẻ không thuyết phục.

Năm 2022, ông Tập Cận Bình kiên trì chính sách Zero-COVID linh động, thành phố Thượng Hải cũng buộc phải phong tỏa và cách ly, gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng trên toàn Trung Quốc. Ông Lý Khắc Cường từng đứng ra “giải cứu nền kinh tế”, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng ban hành các chính sách liên quan với mục đích giảm thiểu tác hại do chính sách Zero-COVID gây ra.

Tờ Wall Street Journal ngày 11/5 năm ngoái đưa tin với tiêu đề rằng “Ông Lý Khắc Cường bị lãng quên đã thoát ra khỏi cái bóng của ông Tập Cận Bình, nỗ lực phục hồi kinh tế Trung Quốc”, nội dung bài viết nói rằng chính trị gia số 2 của Trung Quốc, người đã bị Chủ tịch Tập Cận Bình gạt ra ngoài gần một thập kỷ, giờ đây với vai trò thủ tướng, ông đã một lần nữa trỗi dậy, trở thành một lực lượng cân bằng tiềm năng ở cấp cao nhất trong Chính phủ Trung Quốc.

Nhưng tất cả những điều này đã không thể lay chuyển được ý chí kiên định của ông Tập trong chính sách Zero-COVID, cho đến đầu tháng 12 năm ngoái, Bắc Kinh mới buộc phải hủy bỏ chính sách này sau khi Phong trào Giấy trắng bùng nổ nhiều nơi để phản đối chính sách của ông Tập.

Tại Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, thân tín của ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đông đảo, phe Đoàn Thanh niên bị biến mất trong tầng lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ. Khi đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Uông Dương đã ra khỏi Ủy ban Thường vụ, Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa không được vào Bộ Chính trị, Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị áp giải ra khỏi hội trường lễ bế mạc Đại hội 20. Ông Lý Khắc Cường và ông Uông Dương chính thức nghỉ hưu vào tháng 3 năm nay, còn ông Hồ Xuân Hoa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc.

Trước kỳ họp “lưỡng hội” năm nay, một đoạn video đăng trên mạng cho thấy ông Lý Khắc Cường nói lời tạm biệt với các nhân viên công tác của Quốc vụ viện: “Người đang làm, trời đang xem, trời cao có mắt”.

Lý Khắc Cường đã có báo cáo thủ tướng cuối cùng tại Đại lễ đường Bắc Kinh vào sáng ngày 5/3. Video đăng tải trên mạng cho thấy khi cuộc họp kết thúc, ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường, đã cộng tác 10 năm, chỉ bắt tay nhau một, hai giây, sau đó ông Tập quay người bỏ đi. 

Trí Đạt (t/h)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Vàng trong nước tương đương 4330 USD/ounce

Tại thời điểm 10 giờ 15 phút, vàng thế giới giao dịch ở mức 3.867…

58 phút ago

Nhà Trắng xác nhận việc sa thải nhân viên liên bang sẽ diễn ra “rất sớm”

Sự kiện đóng cửa chính phủ Mỹ đã leo thang thành một thế bế tắc…

1 giờ ago

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm

Do chưa thu thập đủ tài liệu, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã…

1 giờ ago

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, hướng về biển Đông

Sáng nay 2/10, áp thấp nhiệt đới mới đã mạnh lên thành bão, tên quốc…

2 giờ ago

Bộ Nội vụ Đài Loan yêu cầu giải tán Đảng Thúc đẩy Thống nhất

Bộ Nội vụ Đài Loan yêu cầu giải tán Đảng Thúc đẩy Thống nhất vì…

2 giờ ago

Tập Cận Bình kêu gọi ‘thực thi pháp luật nghiêm ngặt’ về tôn giáo

Tập Cận Bình đã phát biểu với Bộ Chính trị rằng cần phải thực thi…

2 giờ ago