Vào rạng sáng ngày 13/12, tại khu Tin Chak Estate, Tin Shui Wai, Hồng Kông xảy ra hỏa hoạn, hơn 400 cư dân trong tòa nhà bị đánh thức giữa giấc ngủ và lập tức thoát ra ngoài. (Ảnh cắt từ video)
Theo các báo Hồng Kông như Minh Báo, vào khoảng 3h sáng ngày 13/12, một căn hộ ở tầng cao tòa Chak Sun House thuộc Tin Chak Estate bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa đã phá cửa vào căn hộ, dập tắt ngọn lửa.
Trong phòng ngủ của căn hộ, các nhân viên cứu hỏa phát hiện chủ nhà là một người đàn ông, lúc đó còn tỉnh táo nhưng hoảng loạn, trên người có vết bỏng. Ông được chuyển đến Bệnh viện Tuen Mun để cứu chữa nhưng trong quá trình di chuyển đã hôn mê, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Prince of Wales, hiện tình trạng nguy kịch.
Trong thời gian hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã hỗ trợ sơ tán 23 cư dân ở các tầng gần căn hộ xảy ra hỏa hoạn. Tổng cộng khoảng 430 cư dân đã sơ tán, nhiều người tự chạy ra ngoài khi nghe chuông báo cháy.
Do sự việc xảy ra vào ban đêm, một số cư dân chỉ mặc đồ ngủ thoát hiểm, có người bế trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Một cư dân cho biết do sự kiện hỏa hoạn cấp độ 5 tại Wang Fuk Court, Tai Po, khi nghe chuông báo cháy cảm thấy “cực kỳ hoảng sợ”.
Vụ việc đang được xếp vào loại “phạm tội cố ý phóng hỏa”. Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát và xác định người đàn ông bị thương là nghi phạm. Hiện nghi phạm thất nghiệp, sống một mình. Cảnh sát đang điều tra động cơ phạm tội cũng như khả năng nghi phạm có bệnh lý về tinh thần hoặc thể chất.
Hai tay súng đã giết ít nhất 15 người tại Sydney vào Chủ nhật (14/12)…
Bà Maria Corina Machado, nhân vật đối lập người Venezuela và người đoạt giải Nobel…
Với sự giải thể của Đảng Dân chủ Hồng Kông, Hồng Kông không còn đảng…
Bộ Nội vụ Syria tuyên bố bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ…
Theo một nghiên cứu mới, một số vắc-xin Covid-19 có thể kích hoạt phản ứng…
Nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc đối phó với các vụ lừa…