Không sợ bị bắt, người Hồng Kông tự phát tổ chức biểu tình ngày 31/8

Cuộc diễu hành “831” do Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền phát động không những bị cảnh sát từ chối không cho phép tổ chức, mà ngay cả kháng cáo cũng thất bại. Mặc dù vậy, nhưng vẫn có cư dân mạng phát động cuộc mít tinh tại sân bóng Southorn ở Wan Chai vào chiều ngày 31/8. Hoạt động diễu hành bắt đầu vào khoảng 1 giờ chiều (giờ Hồng Kông) và qua nhiều địa điểm bao gồm cả trụ sở cảnh sát Hồng Kông. 

Ngày 31/8, người Hồng Kông tự phát tổ chức các hoạt động biểu tình bằng nhiều hình thức khác nhau để tiếp tục kháng nghị phản đối dự luật dẫn độ. Hình ảnh người biểu tình tại Trung Hoàn. (Ảnh: Getty Images) 

Trang Fangage trên Facebook của tờ The Stand News tại Hồng Kông đăng tin cho biết, ngày hôm nay (31/8), cư dân mạng Hồng Kông đã kêu gọi “Diễu hành của 100.000 tín đồ Cơ đốc giáo để cầu nguyện cho tội nhân của Hồng Kông”, khoảng 1 giờ chiều, cuộc diễu hành bắt đầu xuất phát từ Sân bóng Southorn ở Wan Chai. Do số người tham gia lần cầu nguyện này quá đông, nên nhiều người phải đứng ở khu vực bên ngoài Nhà thờ Chinese Methodist hoặc trên đường, cũng có người đi đến bên ngoài trụ sở chính của cảnh sát Hồng Kông để tập trung. Bên cạnh đó cũng có nhiều người đi về hướng Trung Hoàn. 

Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin hôm 31/8 cho biết, khi cuộc diễu hành lần này của người Hồng Kông bắt đầu, hiện trường đã có hàng nghìn người. Họ cùng hô lớn các khẩu hiệu như “Người Hồng Kông cố lên”, “5 yêu cầu lớn, không thể thiếu 1”. Trong thời gian tập trung, có cảnh sát Hồng Kông đột nhiên xuất hiện ở cổng của sân bóng Southorn, và giơ cao cờ vàng nói rằng cuộc tập trung này là vi phạm pháp luật. Trước đây, đối với hoạt động tập trung tương tự kiểu này, cảnh sát Hồng Kông rất ít khi có hành động như vậy.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc biểu tình chiều ngày 31/8:

Ngày 31/8, người Hồng Kông tiếp tục tự phát tổ chức các hoạt động khác nhau để kháng nghị. Hình ảnh tín đồ Cơ đốc giáo tại Sân bóng Southorn tổ chức diễu hành “Cầu nguyện cho tội nhân Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 31/8, người Hồng Kông tiếp tục tự phát tổ chức các hoạt động khác nhau để kháng nghị. Hình ảnh tín đồ Cơ đốc giáo tại Sân bóng Southorn tổ chức diễu hành “Cầu nguyện cho tội nhân Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: Epoch Times)
Không sợ hành động bắt bớ trong suốt 24 giờ ngày 30/8. Ngày hôm nay (31/8), người Hồng Kông vẫn tự phát tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau đề tiếp tục phản đối dự luật dẫn độ. (Ảnh: Vision Times)
Không sợ hành động bắt bớ trong suốt 24 giờ ngày 30/8. Ngày hôm nay (31/8), người Hồng Kông vẫn tự phát tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau đề tiếp tục phản đối dự luật dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 31/8, người Hồng Kông tiếp tục tự phát tổ chức các hoạt động khác nhau để kháng nghị. Hình ảnh tín đồ Cơ đốc giáo tại Sân bóng Southorn tổ chức diễu hành “Cầu nguyện cho tội nhân Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Hình ảnh bên ngoài Nhà thờ Chinese Methodist. (Ảnh: Epoch Times)

Người biểu tình cầm tấm áp phích in hình bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga với mắt phải bị bôi đỏ. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 31/8, người Hồng Kông tiếp tục tự phát tổ chức các hoạt động khác nhau để kháng nghị. Hình ảnh tín đồ Cơ đốc giáo tại Sân bóng Southorn tổ chức diễu hành “Cầu nguyện cho tội nhân Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 31/8, người Hồng Kông tiếp tục tự phát tổ chức các hoạt động khác nhau để kháng nghị. Hình ảnh tín đồ Cơ đốc giáo tại Sân bóng Southorn tổ chức diễu hành “Cầu nguyện cho tội nhân Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: Epoch Times)

Nhiều tấm biểu ngữ lớn như “Nazi đỏ”, “Bạn đều tin vào ĐCSTQ? Có đáng hay không?” xuất hiện trong đội ngũ diễu hành ở Trung Hoàn. (Ảnh: Getty Images)

Nhiều tấm biểu ngữ lớn như “Nazi đỏ”, “Bạn đều tin vào ĐCSTQ? Có đáng hay không?” xuất hiện trong đội ngũ diễu hành ở Trung Hoàn. (Ảnh: Getty Images)

Khoảng 6 giờ tối, trời mưa lớn. Người biểu tình đụng độ với cảnh sát. Cảnh sát liên tục ném lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình.

Cảnh sát ném lựu đạn hơi cay vào người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
Cảnh sát ném lựu đạn hơi cay vào người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
Cảnh sát phun vòi rồng để xua đuổi người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
Cảnh sát phun vòi rồng để xua đuổi người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 31/8, người Hồng Kông tiếp tục tự phát tổ chức các hoạt động khác nhau để kháng nghị. Vẫn như nhiều lần đụng độ trước đó, cảnh sát điên cuồng ném lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình, còn người biểu tình nhặt và ném lại về phía cảnh sát. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 31/8, người Hồng Kông tiếp tục tự phát tổ chức các hoạt động khác nhau để kháng nghị. Vẫn như nhiều lần đụng độ trước đó, cảnh sát điên cuồng ném lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình, còn người biểu tình nhặt và ném lại về phía cảnh sát. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 31/8, người Hồng Kông tiếp tục tự phát tổ chức các hoạt động khác nhau để kháng nghị. Vẫn như nhiều lần đụng độ trước đó, cảnh sát điên cuồng ném lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình, còn người biểu tình nhặt và ném lại về phía cảnh sát. (Ảnh: Epoch Times)

Trí Đạt

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

2 giờ ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

3 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

3 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

3 giờ ago

Đô đốc Cooper thị sát mẫu hạm USS Lincoln, chuẩn bị trở về cảng

Chuyến thăm của Tướng Cooper đánh dấu sự kết thúc chuyến đi kéo dài 10…

3 giờ ago

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km metro vào năm 2030

Khoảng 100 km đường sắt đô thị là mục tiêu Hà Nội đặt ra cho…

7 giờ ago