Vụ việc nam diễn viên Đại Lục Vu Mông Lung tử vong do ngã lầu đã gây chấn động trong và ngoài nước. (Ảnh ghép trên mạng)
Vụ việc nam diễn viên Đại Lục Vu Mông Lung tử vong do ngã lầu đã gây chấn động trong và ngoài nước, thu hút sự quan tâm cao độ của cư dân mạng, những ngày qua liên tiếp có nhiều tin tức mới được tung ra. Gần đây, trên mạng lan truyền đoạn ghi âm được cho là hiện trường Vu Mông Lung bị mổ bụng lấy USB, cũng như cảnh hàng xóm quay lén qua lỗ nhòm quá trình hung thủ gây án, nội dung rùng rợn.
Ngày 20/9, tài khoản X “Điều tra tin tức” – vốn liên tục theo dõi vụ án Vu Mông Lung – lại đăng tải nhiều thông tin do cư dân mạng tiết lộ, nội dung gồm: đoạn ghi âm hiện trường Vu Mông Lung bị mổ bụng lấy USB, và cảnh hàng xóm quay lén qua lỗ nhòm quá trình hung thủ gây án.
Đoạn ghi âm hiện trường Vu Mông Lung bị mổ bụng lấy USB có âm lượng hơi nhỏ, nhưng vẫn nghe rõ lời nói, có tiếng hung thủ quát: “Nôn đồ ra!”, “Mổ bụng hắn cho tao!”, đồng thời có tiếng thều thào của Vu và tiếng người khác. Trong một đoạn ghi âm khác, hung thủ gào: “Đừng quan tâm đến hắn, hắn sẽ không chết đâu!”.
Tài khoản “Điều tra tin tức” còn đăng một video khác cho thấy những kẻ phạm tội đưa Vu Mông Lung từ hiện trường thứ nhất (khách sạn Bulgari) đến hiện trường thứ hai (khu dân cư Dương Quang Thượng Đông) ở Bắc Kinh. Lúc này nạn nhân đã kiệt sức, đầy thương tích, bị chúng lôi đi. Có một người hàng xóm quay lại toàn bộ quá trình qua lỗ nhòm.
Trong video cho thấy, một phụ nữ đi cuối cùng cầm điện thoại quay. “Điều tra tin tức” cho biết, đó chính là một trong những nghệ sĩ có tên trong danh sách buổi tiệc, tú bà Tống Y Nhân, đồng thời đưa ra ảnh so sánh.
Cư dân mạng đồng loạt bình luận: “Những kẻ này không sợ báo ứng sao?”, “Xã hội đen tối!”, “Hàng xóm nguy hiểm rồi, rất dễ bị định vị”, “Video trong nước đều bị xóa sạch rồi”.
Ngoài ra, “Điều tra tin tức” còn chia sẻ một video rùng rợn khác, cho thấy Vu Mông Lung cố gắng bỏ chạy trong bãi đỗ xe, bị đồng phạm Phạm Thế Kỳ bắt lại, đánh đập rồi kéo vào xe.
Người đăng video nói, nửa sau không dám công khai, thông tin còn lớn hơn. Suy đoán rằng cảnh này xảy ra trước khi Vu Mông Lung bị xô ngã lần đầu, khi đó anh tuy đã nhiều lần bị tra tấn nhưng xương cốt chưa hoàn toàn gãy, vẫn có thể vùng vẫy bỏ chạy.
Người tiết lộ còn đăng vài ảnh chụp màn hình, nội dung dường như là Vu Mông Lung gửi cho Phạm Thế Kỳ: “Anh là người tôi tin tưởng nhất, tôi không có sức chống lại anh, tại sao lại lừa tôi vào bẫy hại tôi!”, “Tại sao lừa tôi đi ra, anh rõ ràng biết tôi nhận điện thoại của anh sẽ không đề phòng. Tại sao giữ tôi lại không cho tôi đi? Rượu hôm đó ngon lắm sao? Nhìn tôi bị bắt nạt, vui lắm à? Khuyên tai đen đẹp thật, quần lót tứ giác cũng không tệ! Ông trời thật không có mắt!”
Có cư dân mạng nói: “Phạm là người đeo khuyên tai đen”, “Xem ra chính Phạm Thế Kỳ lừa anh ta vào bẫy”. Cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích: “Những kẻ này còn đáng sợ hơn khu lừa đảo Đông Nam Á!”, “Trước lợi ích, có kẻ không nhận người thân”, “Ác quỷ!”.
“Điều tra tin tức” trong bài còn đăng một tấm hình Phạm Thế Kỳ và Tân Kỳ chụp chung. Anh ta chỉ ra, hai người từng cùng tham gia “Khoái Nam” (Cuộc thi Nam ca sĩ vui vẻ) ra mắt, đến nay đã 12 năm, quan hệ rất thân thiết.
Bloger này phân tích, Phạm Thế Kỳ có lẽ ghen tị với ngoại hình, tài nguyên, cũng như việc Vu Mông Lung được đại gia ưu ái, nên mới lừa anh ta đến tiệc rượu. Tin đồn cho rằng vụ mổ bụng lấy USB, hắn cũng tham gia. Khi Vu bỏ chạy, cũng chính hắn bắt lại và đánh đập tàn nhẫn.
Bloger than thở: “Phải thù hận lớn cỡ nào mới làm vậy! Bạn bè giả tạo nhiều khi chính là kẻ giết chết bạn, một chiêu chí mạng”. Người này suy đoán, sau khi Vu Mông Lung chết, rất nhiều tài nguyên sẽ rơi vào tay Phạm Thế Kỳ, hắn sẽ trở thành kẻ hưởng lợi.
Cái chết của Vu Mông Lung khiến đông đảo fan và cư dân mạng thương tiếc, ngày 18/9 – đúng thất đầu anh ngã lầu tử vong – dư luận một lần nữa bùng nổ. Tối hôm đó, khi hai MC của tài khoản Douyin chính thức Văn Lữ Bắc Kinh đang giới thiệu du lịch mùa thu tại Đảo Bắc Kinh, bất ngờ rất nhiều cư dân mạng tràn vào bình luận để lên tiếng cho Vu Mông Lung, trong thời gian ngắn số bình luận vượt 700.000.
Do trên Weibo, Douyin, Xiaohongshu bị xóa bài hàng loạt, nên cư dân mạng chuyển sang đây phát biểu, và nơi này cũng trở thành hiếm hoi cuộc phản kháng tập thể của dân chúng ngay trong sân chơi chính thống.
Tuy nhiên, bình luận của cư dân mạng rất nhanh đã bị dọn sạch bằng kỹ thuật. Theo phản ánh, bình luận Douyin Văn Lữ Bắc Kinh trong thời gian ngắn bị kiểm soát quy mô lớn, vốn hơn 700.000 bình luận, đến nửa đêm đã bị xóa sạch, một số trang thậm chí trực tiếp đóng chức năng bình luận, hoàn toàn chặn kênh phát ngôn công chúng.
Cư dân mạng ào ạt để lại lời nhắn trên nền tảng khác: “Ngay cả bình luận cũng dám đóng, chẳng phải chột dạ sao?”, “Ngay cả tự do nói vài câu cũng bị bịt miệng sao?”
Trận chiến công – thủ bình luận này trở thành một lần giao tranh nữa giữa dư luận xã hội và duy trì ổn định chính quyền sau vụ án Vu Mông Lung. Nó phản ánh khát vọng của công chúng đối với sự thật, cũng như cuộc phản kháng tập thể đối với việc ĐCSTQ bịt miệng dư luận.
Ngày 19/9, tài khoản X “Điều tra tin tức” đăng ảnh chụp màn hình mạng cho thấy, đông đảo cư dân mạng liều mình xông vào tài khoản của CCTV, yêu cầu công bố sự thật vụ Vu Mông Lung. Dưới bản tin video của CCTV, tính đến tối 20/9 giờ Bắc Kinh đã có 690.000 lượt bình luận. Trên nền tảng X ở hải ngoại, tính đến 14:19 ngày 18/9, đã có 91.000 lượt xem.
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận dưới các video chụp màn hình liên quan trên X, không ít trong số đó có vẻ là cư dân mạng Trung Quốc vượt tường lửa ra ngoài, họ tuyên bố chỉ là người qua đường, không phải fan của Vu:
“Chúng ta cùng nhau hô: 911 lập án! 911!”
“Chúng tôi không phải fan, chỉ là hàng triệu hàng triệu người may mắn sống sót của anh ấy…”
“Không phải fan, phần lớn mọi người chỉ mới biết đến anh ấy trong vài ngày qua.”
“Fan của anh ấy không nhiều như vậy, đa phần đều là người qua đường.”
“Vu Mông Lung vốn dĩ không nổi, không có sức hiệu triệu ngôi sao lớn như thế, toàn là người bình thường.”
“Tôi hoàn toàn là người qua đường, ba mẹ tôi thích xem phim truyền hình nên biết anh này, lần này lên tiếng cho anh ấy cơ bản đều là người qua đường.”
“Quả thực rất nhạy cảm, tôi chưa từng bị khóa bao giờ, thậm chí từng chửi cạnh biên ‘Bánh Bao’ (Tập Cận Bình) cũng không bị khóa, lần này tôi chẳng nói gì cũng bị khóa rồi.”
“Từng xem vai diễn của anh ấy, nhưng không biết là do anh ấy đóng, sau này phát hiện anh ấy chết thảm quá, còn bị bạo hành giết hại, thế mà vì quyền lực bên trên lại chẳng ai quản, dẫn đến bùng phát tư tưởng cách mạng phản Cộng trong quần chúng.”
“Giới fan thực sự là một lực lượng mạnh mẽ, cố lên.”
“Xem ra, đằng sau chắc là đại lão thuộc gia tộc đỏ rồi.”
“Trung Quốc đã thối nát đến cực điểm, quan chức quyền quý coi thường mạng người, quan chức che chở cho nhau, không còn giới hạn, người thường hoàn toàn không có chỗ dung thân.”
“Đợi đến khi họ phát hiện bên trong bức tường không còn nơi nào có thể nói chuyện và lý lẽ, thì số người vượt tường lại tăng thêm ít nhất vài trăm nghìn. Chuyên chế tạo ra các loại đặc quyền, đặc quyền dẫn đến áp bức, áp bức tất yếu dẫn đến phản kháng. Đây là logic tất yếu khiến mọi bạo chính độc tài đều diệt vong.”
Nam minh tinh Trung Quốc 37 tuổi Vu Mông Lung nhờ các phim truyền hình ăn khách như “Thái tử phi thăng chức ký”, “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” mà được khán giả biết đến; nhưng ngày 11/9 lại truyền ra tin tức ngã lầu tử vong, khiến các giới chấn động. Cảnh sát địa phương trong vòng 12 giờ đã nhanh chóng kết án, “loại trừ vụ án hình sự”, định tính vụ việc là “tai nạn trượt ngã do uống rượu”. Nhưng thông tin trên mạng cho rằng anh bị hại vì chống lại quy tắc ngầm trong giới của các đại lão.
Tối 16/9, phòng làm việc của Vu Mông Lung lại đăng bài, dùng giọng điệu của mẹ Vu Mông Lung để xác nhận anh tử vong do uống rượu dẫn đến ngã lầu, hy vọng bên ngoài ngừng suy đoán. Nhưng bài viết này không những không thể xoa dịu sự phẫn nộ của cư dân mạng, mà còn khiến làn sóng nghi ngờ bùng lên dữ dội hơn.
Gần đây, trên mạng xuất hiện nhiều video rò rỉ, bao gồm cảnh nghi là Vu Mông Lung trước khi ngã lầu bị treo ngược bên ngoài ban công tòa nhà, cũng như đoạn giám sát Vu Mông Lung cầu xin: “Tôi sợ độ cao, thả tôi vào trong đi!”
Danh sách buổi tiệc tối hôm Vu Mông Lung ngã lầu bị lộ, nhân vật then chốt buổi tiệc, đạo diễn Tân Kỳ là “hồng tam đại”, con riêng của Ủy viên chính pháp Trung ương Thái Kỳ, họ hàng xa của ông Tập Cận Bình, cũng có thuyết nói Thái Kỳ và Tân Kỳ thực ra là quan hệ ông cháu.
Tuy các thông tin liên quan chưa thể chứng thực, nhưng chính quyền từ chối phản hồi, đồng thời xóa sạch mọi bình luận đòi sự thật của cư dân mạng, khiến dấy lên càng nhiều nghi ngờ.
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công chí mạng nhằm vào một…
Ngày 19/9/2025, Apple chính thức mở bán toàn cầu iPhone 17 mới. Các mẫu Pro…
Chính quyền bố trí an ninh dày đặc trên toàn quốc để ngăn người dân…
Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm 2025, các quốc gia thành viên EU đã…
Tự trồng rau để ăn sẽ an toàn và đảm bảo sức khỏe cho gia…