Xuất hiện video được cho là cảnh Vu Mông Lung bị đẩy ngã lầu
- Thái Tư Vân
- •
Nam minh tinh cổ trang Đại Lục Vu Mông Lung hôm 11/9 đã rơi lầu tử vong tại một tòa chung cư ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Cảnh sát trong vòng 24 giờ đã loại trừ tình nghi hình sự, nhưng vụ án có nhiều nghi điểm chồng chất. Ngày 17/9, trên mạng bùng nổ nhiều video được cho là tại hiện trường vụ án, trong đó có cảnh anh bị hành hạ và bị ném xuống lầu.
- Video được cho là trước khi Vu Mông Lung tử vong được lan truyền nhanh chóng
- Diễn viên Vu Mông Lung ngã lầu: Uẩn khúc và tin đồn bị “lão đại” ĐCSTQ nhắm đến
Blogger nổi tiếng “Điều tra tin tức” (xinwendiaocha) trên nền tảng X đã đăng nhiều video liên quan, trong đó một đoạn cho thấy sau khi Vu Mông Lung bị ném xuống lầu, nhiều người trong khu dân cư đứng xem, một cô gái thấy thi thể thì hét toáng lên. Sau đó, nghi phạm xuống lầu quát: “Tránh ra, làm gì đấy”, và ngăn cản hàng xóm chụp ảnh, xua đuổi đám đông. Blogger này nói thẳng: “Toàn bộ thông báo tử vong mà cảnh sát Trung Quốc công bố đều là dối trá! Vu Mông Lung chết vì bị giết, chứng cứ sắt đá!”
Một video khác cho thấy cảnh Vu Mông Lung bị hành hạ và bị ném xuống lầu. Ban đầu, có một nhóm người quay cửa sổ căn hộ số 5, tòa 18, Dương Quang Thượng Đông (Sunlight Shangdong), hình ảnh này giống hệt hiện trường vụ việc. Có thể người quay biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, nên đã rình sẵn, phỏng đoán có thể là paparazzi.
Hình ảnh video cho thấy cửa sổ đối diện luôn có bóng người, trông như ở trần. Lúc đó, nghe thấy có người giống lãnh đạo của người quay nói: “Nhìn chằm bên kia đi!”, người quay đáp: “Có!”. Sau đó, cửa sổ đối diện xuất hiện vài người ở trần, áp bức nạn nhân và đẩy nạn nhân xuống lầu qua ô cửa sổ. Người quay cho biết trong phòng còn rất nhiều người.
Người quay vừa quay vừa đùa cợt. Sau đó, căn hộ đối diện tắt đèn, tiếp đó vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, còn bên này thì tiếng cười đùa cũng dừng lại. Người quay hít sâu một hơi, không ai còn cười nữa. Lúc đó, bảo vệ nghe thấy tiếng động, bắt đầu dùng đèn pin soi tìm nguồn phát ra.
Đoạn video có tiêu đề “Tin khẩn! Toàn bộ video Vu Mông Lung bị làm nhục và rơi lầu lộ ra! Nhiều nhân chứng tại hiện trường bị mua chuộc!” mà tài khoản “Điều tra tin tức” đăng lên YouTube đã bị gỡ xuống, khi bấm vào hiện thông báo “Video này vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube, đã bị xóa”, YouTube quả thật đã bị ĐCSTQ thâm nhập nghiêm trọng.
Còn có một đoạn video khác ghi lại cảnh Vu Mông Lung trước khi chết, màn hình cho thấy trong đêm tối có một cửa sổ nhỏ có lưới sáng đèn, bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông khóc đau đớn xé ruột gan. Người đàn ông vừa khóc vừa nói: “Từ nhỏ đến lớn tôi chịu ấm ức của anh… Tôi biết, tôi chết rồi, tôi sẽ không còn chịu ấm ức của anh nữa…” Sau đó là tiếng gào khóc tuyệt vọng.
于朦胧死前一分钟视频爆光,崩溃痛哭,凶手也在视频里…… https://t.co/XKvI1q6r7R pic.twitter.com/a23CCnACHS
— 新闻调查 (@xinwendiaocha) September 14, 2025
“Điều tra tin tức” cho biết: “Đây đúng là giọng của Vu Mông Lung. Người đăng video bị đe dọa, IP [của người đăng] trong một đêm đã từ Bắc Kinh chuyển đến Quảng Đông. Vụ này phía sau quá sâu! Không phải nhân vật quyền quý cấp phó quốc gia trở lên thì không làm được.”
Trước đó, blogger này còn đăng một bài nhanh chóng bị xóa, tiết lộ danh sách liên quan vụ Vu Mông Lung có tổng cộng 17 người. Bài viết nói: “Danh sách tiệc tùng xa hoa 17 người trong căn hộ bị phơi bày, hóa đơn rượu lộ ra 10 chai rượu Tây nồng độ cao, Vu Mông Lung bị chuốc đến đứng không vững. Địa điểm tụ tập là căn hộ duplex hạng sang trên tầng thượng một cao ốc tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, chủ nhân là bạn thân lâu năm kiêm biên kịch Triệu mỗ (Cực Quang Quang) của Vu Mông Lung, từng sáng tác nhiều phim mạng nổi tiếng.”
“Đạo diễn Vương mỗ phủ nhận có mặt, nhưng chứng cứ giám sát đã đập tan [lời dối trá]. 2:03 phút sáng, Vương mỗ một mình rời đi, vẻ mặt vội vã, thậm chí va vào xe đẩy của lao công. Ảnh hiện trường tiệc tùng bị lộ, Vương mỗ ngồi chính giữa ghế sofa, tay phải đặt lên vai Vu Mông Lung, gương mặt Vu Mông Lung cứng đờ, ánh mắt vô hồn, trên bàn đầy chai rượu rỗng và bao thuốc lạ. Sau khi bị chất vấn, Vương mỗ lập tức xóa tuyên bố, tắt máy ngay.”
“Người quản lý Lưu mỗ hành động kỳ quái, 1 tiếng trước khi sự việc xảy ra đã nhận 3 cuộc điện thoại từ một nhân vật bí ẩn. Cuộc gọi đầu lúc 1:15 sáng, sau đó Lưu mỗ vẻ mặt căng thẳng, rồi ép Vu Mông Lung uống rượu; cuộc gọi thứ hai lúc 1:45, sau đó Lưu mỗ bất ngờ nói lớn ‘Sắp rồi, sắp xong rồi’; cuộc gọi thứ ba lúc 2:10, Lưu mỗ nghe xong liền thúc giục mọi người rời đi. Kỳ lạ là 3 cuộc gọi đều từ cùng một số ảo, hiện đã bị hủy.”
“Biên kịch bí ẩn Triệu mỗ trong đêm chuyển nhà. Hàng xóm nhớ lại: rạng sáng hôm đó tôi bị tiếng chuyển đồ đánh thức, thấy 4 người đàn ông mặc đồ đen ra vào nhà Triệu mỗ, khuân toàn thùng giấy, không phải đồ đạc gia dụng. Triệu mỗ trông rất hoảng hốt, liên tục nhìn điện thoại, sau đó lên một chiếc SUV màu đen không biển số. Cảnh sát xác nhận Triệu mỗ hiện mất tích, tín hiệu điện thoại cuối cùng xuất hiện tại một thị trấn hẻo lánh ở Hà Bắc rồi biến mất hẳn.”
“Một cư dân mạng tự xưng là thực tập sinh cùng công ty với Vu Mông Lung nặc danh tố cáo, công ty này luôn có văn hóa tiếp rượu, không uống thì không có tài nguyên. 3 năm trước một nữ tân binh bị chuốc đến xuất huyết dạ dày, công ty bịt kín bằng 200.000 tệ. Tuần trước Vu Mông Lung còn nói trong nhóm là chịu đựng thêm bữa rượu cuối cùng, đáng sợ là sau khi tố cáo 2 tiếng, tài khoản MXH của cư dân mạng này đã bị phong tỏa.”
Ngày 15/9, MC kênh YouTube “Tài chính mắt Lạnh” bình luận, đạo diễn Vương mỗ bị lan truyền “rất có thể chính là Tân Kỳ, con riêng của Thái Kỳ hiện đang bị đào sâu trên mạng”. Trước khi vụ việc xảy ra, trên mạng có rất nhiều tư liệu về Tân Kỳ, nhưng sau khi xảy ra thì toàn bộ dữ liệu bị xóa sạch, giờ hoàn toàn không tìm được.
Cư dân mạng nói: “Giờ lan truyền anh ta là con riêng của Thái Kỳ”, nếu vậy thì “logic mới khớp, nếu không thì người bình thường làm sao đạt được mức độ che trời như thế”, có thể khiến truyền thông, cảnh sát đều nghe theo, nhiều diễn viên đăng bài cũng bị buộc phải xóa. Người bình thường không thể làm được, chỉ có “con riêng” của Thái Kỳ mới làm được.
Có cư dân mạng tiết lộ, đạo diễn đồng tính Trình Thanh Tùng cũng có mặt tại hiện trường, anh và Tân Kỳ quen biết từ nhiều năm trước, hơn nữa còn có ảnh họ thân mật. Nối tất cả chứng cứ lại, “ông lớn đứng sau vụ việc lần này có thể chính là con riêng của Thái Kỳ”.
Theo người trong cuộc tiết lộ, đêm xảy ra án mạng, những người cùng tụ tập với Vu Mông Lung có đạo diễn Trình Thanh Tùng, biên kịch Cực Quang Quang, Tân Kỳ, còn có 2 người bạn của Vu Mông Lung là Tống Y Nhân và Tiêu Mại Kỳ. Do đó, hiện những người này đều bị cuốn vào vòng xoáy dư luận.
Cư dân mạng nói: “Theo tiết lộ: ông lớn là người của gia tộc đỏ, suy đoán ông lớn có quan hệ rất thân với Thái Kỳ, những người khác tham gia cũng có hậu thuẫn.” “Có thể kiểm soát Internet, tẩy trắng cho kẻ giết người, đây chính là tác dụng của tường lửa Trung Quốc! Kẻ xấu muốn làm gì thì làm, người tốt cất tiếng thì bị chặn và xóa.”
Có cư dân mạng tiết lộ thông tin vụ Vu Mông Lung bị phong tỏa: “Trong nước hoàn toàn không thấy được”.
“Trong nước đăng chưa đầy 1 phút là lập tức bị gỡ.”
“Trong nước luôn bị bịt miệng, hàng chục vạn người lên tiếng đều bị xóa.”
Nhiều fan đau buồn nói: “Anh ấy là một chàng trai nhạy cảm, lương thiện, đối mặt với cục diện như vậy anh ấy phải đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào!”
“Bạch Chân thượng tiên, đi đường thanh thản, để ma quỷ ác độc đều nhận báo ứng.” (“Bạch Chân thượng tiên” là vai diễn của Vu Mông Lung trong phim “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”).
Liên quan vụ Vu Mông Lung, cảnh sát nhanh chóng loại trừ nghi ngờ hình sự, nhưng vụ án nghi vấn chồng chất, nhiều người bày tỏ nghi ngờ. Nhà văn Lỗ Ban viết bài liệt kê nhiều điểm nghi vấn của vụ án: “Người trẻ tuổi, đẹp trai, sự nghiệp đang phát triển tốt sao lại đột ngột không hề có dấu hiệu gì mà nhảy lầu? Tới nhà bạn mà nhảy lầu? Chọn tòa lầu 5 có thể không chết? Tại sao trên cửa sổ có vết cào rõ ràng? Tại sao nhanh như vậy đã kết luận là nhảy lầu?”. Ông khẳng định vụ này có khả năng “bị sát hại”, nhấn mạnh vì hung thủ có hậu thuẫn mạnh, toàn bộ sự việc mới bị đè nén xuống.
Ca sĩ Hồng Kông Trần Hiểu Đông ngày 13/9 đăng bài “Sống ngay thẳng mà cũng khó đến vậy sao?” bóng gió lên tiếng cho Vu Mông Lung: “Vì sao đến giờ vẫn chưa có ai thật sự dám lên tiếng từ hiện trường? Cho dù có thể bị triệu tập làm chứng cũng được, tại sao chỉ toàn là xóa, xóa, và xóa? Thật buồn, không có camera nào, không ai nhìn thấy sao? Sao ai cũng lạnh lùng thế. Hy vọng sẽ có một cuộc điều tra công bằng… thế giới này cần nhiều ánh sáng hơn. Bên ngoài lại đang mưa, mọi thứ trở nên mờ mịt…”
Tuy nhiên, bài của Trần Hiếu Đông như một cơn gió, chưa đầy một ngày đã biến mất bí ẩn. Cư dân mạng lập tức bùng nổ, có người để lại bình luận dưới bài trên Xiaohongshu: “Bị nền tảng gỡ à?” Trần Hiếu Đông đã nhấn like bình luận này, coi như mặc nhiên thừa nhận bài viết bị gỡ bởi chính quyền.
Hiện tại, vụ Vu Mông Lung vẫn tiếp tục lan rộng, sự thật không ngừng lộ ra. Nhiều người đều hy vọng hung thủ bị trừng trị trước pháp luật, để Vu Mông Lung không chết một cách mơ hồ, oan ức.
Từ khóa Giải trí Trung Quốc Vu Mông Lung
