Nhà bình luận giới giải trí Trung Quốc Tống Tổ Đức (trái) và diễn viên Vu Mông Lung. (Ảnh ghép Weibo)
Vụ tử vong của nam diễn viên Đại lục Vu Mông Lung suốt 2 tháng qua càng đào sâu càng lộ nhiều góc khuất, thậm chí còn liên quan đến chuỗi công nghiệp cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Gần đây, nhà bình luận giới giải trí Trung Quốc Tống Tổ Đức liên tục đăng Weibo lên tiếng cho Vu Mông Lung, thậm chí nhắc lại việc “kêu gọi lập pháp cấm cấy ghép nội tạng”, khẳng định mình “tuyệt đối không đứng nhìn”, sẽ “dũng cảm tiến lên”.
Ngày 11/11, Tống Tổ Đức đăng trên Weibo: “Đây là Weibo trước đây tôi đăng, để chế độ hiển thị trong nửa năm nên nhiều người không thấy, tôi chụp màn hình đăng lại. Ở nơi im lặng nghe tiếng sấm kinh người! Tuyệt đối không đứng nhìn! Dòng người không ngừng! Dũng cảm tiến lên!”
Nội dung ảnh chụp cho thấy ngày 16/1/2023, Tống Tổ Đức từng kêu gọi lập pháp cấm cấy ghép nội tạng. Ông viết: “Ngoại trừ hiến tặng tự nguyện, ngoại trừ cấy ghép giữa người thân có quan hệ huyết thống, các trường hợp cấy ghép nội tạng khác đều bị cấm, đều phải truy cứu trách nhiệm hình sự! Ngoài ra, chỉ cần sử dụng nội tạng trẻ vị thành niên, giám đốc bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật và người nhận nội tạng đều bị xử tử hình! Thi hành ngay lập tức! Không có mua bán thì không có tổn hại!”
Ngày 9/11, Tống Tổ Đức từng viết: “Một con quái vật thay linh kiện, càng nhìn càng buồn nôn! Có phải dùng ‘linh kiện’ của những đứa trẻ mất tích trong gia đình dân thường không? Vì sao đột nhiên cao giọng như vậy? Có phải đang quảng cáo cho bệnh viện cấy ghép nội tạng không?”
“Ánh mắt, giọng nói, tính tình của con quái vật này đều giống trẻ con, nếu khiêm tốn một chút thì còn đỡ bị ghét, đằng này lại cao giọng một cách kỳ dị, lố bịch. Sự cao giọng này sẽ khiến nhiều ông chủ lớn liên hệ với nó, quá nguy hiểm!! Đề nghị các nền tảng truyền thông khóa tài khoản của con quái vật, nếu không nhiều đứa trẻ sẽ gặp họa!”
Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin nhiều nhân vật trong giới giải trí Trung Quốc như Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Nghê Bình… đồng loạt “trẻ hóa”, khiến dư luận chấn động. Đặc biệt, Lý Liên Kiệt và Hồng Kim Bảo — hai ngôi sao gạo cội từng bị bệnh tật hành hạ — nay đột nhiên tinh thần minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn, làn da căng mịn như trở lại tuổi 20. Nghê Bình, gần 70 tuổi, cũng tràn đầy sức sống, thậm chí một mình leo núi Lư Sơn.
Trước đó, Lý Liên Kiệt vì bệnh nặng mà già nua trông thấy, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn, chống gậy, đi lại khó khăn, Ninh Bình cũng tóc bạc phơ. Vì vậy, cư dân mạng đồng loạt nghi ngờ liệu họ có “thay máu”, “thay nội tạng” hay không, có phải được hưởng đặc quyền trong “Dự án sức khỏe 981” của chính quyền Trung Quốc, nhằm kéo dài tuổi thọ đến “150 tuổi”?
Trong một video, Tống Tổ Đức cho biết giới phim ảnh và giải trí hiện nay rất bẩn, rất loạn, rất đen tối, vì vậy “tôi thường nhắc nhở, con cái của người dân bình thường đừng tùy tiện bước vào cái gọi là giới giải trí, đừng mơ mộng”. Ông nói, hát hay thì muốn làm ngôi sao, diễn tốt thì muốn làm diễn viên — con đường ấy vô cùng khó khăn.
Tống Tổ Đức cho biết từ năm 2003, ông đã thành lập Công ty Phim ảnh Tống Tổ Đức Quảng Đông, từng sản xuất hơn chục bộ phim và truyền hình: “Tôi hiểu rõ giới giải trí, rất hiểu. Tôi từng làm việc với nhiều ngôi sao, nhiều đạo diễn, rất hiểu, nên tôi cực kỳ ghét giới này”. Vì vậy, vài năm gần đây ông không còn làm phim nữa, chuyển sang quan tâm dân sinh, quan tâm đời sống của người dân lao động: “Giới giải trí không có gì hay ho, quá dơ bẩn, quá giả dối”.
Những năm gần đây, tình trạng mất tích hàng loạt tại Trung Quốc — đặc biệt là trẻ em và thanh niên — khiến chủ đề thu hoạch nội tạng càng được bàn luận. Tống Tổ Đức luôn theo dõi các vụ việc này, nhiều lần lên tiếng cho nạn nhân.
Ngày 14/10/2022, Hồ Tân Vũ — học sinh lớp 10 Trường Trung học Trí Viễn, huyện Diên Sơn, Thượng Nhiêu, Giang Tây — mất tích bí ẩn trong trường. Trên mạng dấy lên nghi vấn em bị thu hoạch nội tạng. Tống Tổ Đức liên tục lên tiếng, khẳng định: “Hồ Tân Vũ bị sát hại ngay trong ngày mất tích, nội tạng được đưa đến Thượng Hải cấy ghép, bên nhận chi hàng trăm triệu. Nếu kiểu coi thường mạng người như vậy không bị ngăn chặn, họ sẽ càng vô pháp vô thiên, con cái của dân thường chẳng đứa nào an toàn”. Vì phát biểu này, ông bị các nền tảng mạng xã hội Đại lục khóa tài khoản.
Ngày 11/9 năm nay, nam diễn viên 37 tuổi Vu Mông Lung tử vong bất thường khi rơi từ trên cao ở Bắc Kinh. Cảnh sát nhanh chóng kết luận “loại trừ án hình sự”, nhưng nghi vấn chồng chất, tin đồn liên quan thu hoạch nội tạng lan rộng. Thầy của Vu — ông Tôn Đức Vinh — liên tục đăng bài tố cáo giới giải trí ẩn chứa rửa tiền, tội phạm tình dục, cấu kết quan chức và doanh nghiệp, đồng thời chất vấn nhiều nhân vật liên quan và tiếp tục “kêu gọi lập pháp cấm cấy ghép nội tạng”.
Tư liệu công khai cho thấy Tống Tổ Đức sinh năm 1968 tại thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô; tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Đại học Giao thông Thượng Hải, thạc sĩ y học Đại học Y Thượng Hải, tiến sĩ nông học Đại học Hải Dương Trung Quốc, tiến sĩ luật Đại học Khoa học và Công nghệ Mỹ. Ông là nhà bình luận giải trí nổi tiếng tại Trung Quốc Đại lục, nhiều năm tiết lộ các bí mật và bê bối trong giới giải trí. Có người cho rằng ông dám nói sự thật, đùa rằng ông là “bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật của giới giải trí”.
Dưới sự lãnh đạo của Trần Chí, Prince Group dính líu đến hàng loạt tội…
Việc đánh giá sức khỏe của những người nhập cư tiềm năng đã là một…
Mặc dù ngày nay sông Tiêu Tương đã không còn, nhưng nó vẫn chảy mãi…
Tổ chức Tiếng nói của người bản địa Alaska Inupiat tuyên bố rằng họ ủng…
Đây là lần bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan kể từ khi Tổng…