Trung Quốc

Nhân chứng đầu tiên sống sót sau ca mổ cướp nội tạng lên tiếng tố cáo tội ác

Hôm 3/7, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh (Cheng Peiming) 58 tuổi đến từ Thành phố Kê Tây – Hắc Long Giang đã phát biểu tại thủ đô Washington của Mỹ về quá trình bị bức hại, tra tấn, và bị mổ cướp nội tạng. Đây là lần đầu tiên một người sống sót sau khi hứng chịu hành vi tàn ác mổ cướp nội tạng lên tiếng vạch trần. Nhiều thành viên Quốc hội Mỹ đã yêu cầu tăng cường thúc đẩy truy cứu trách nhiệm đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong tội ác này.

Vào ngày 3/7/2024, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh đến từ Trung Quốc đã cho các phóng viên tại cuộc họp báo ở Washington Mỹ xem vết mổ ở bên trái phần trên cơ thể của ông, đã được khâu lại sau khi bị mổ lấy nội tạng. (Ảnh: Vision Times)

“Tôi đã trải qua vô vàn khó khăn để thoát khỏi hang quỷ và đến được nước Mỹ, tôi muốn công khai trải nghiệm đau đớn của tôi để vạch trần những bức hại tàn bạo và tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ đối với tôi, để những người thiện lương chính nghĩa nhận thức rõ được bản chất tà ác của ĐCSTQ, đồng thời nhằm thúc đẩy ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng tà ác của ĐCSTQ càng sớm càng tốt. Xin cảm tạ Chính phủ Mỹ”, ông Trình Bội Minh nói trong cuộc họp báo và cởi áo cho mọi người xem vết cắt dài 35,5 cm ở phía trái trên cơ thể, vết cắt này kéo dài từ trung tâm lưng lên đến vùng ngực.

Nhân chứng Trình Bội Minh – một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc – kể lại việc ông bị mổ cướp nội tạng. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ Epoch Times)

Ông cho hay ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3/1998. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp vào tháng 7/1999, ông đã 5 lần bị bắt cóc. Vào tháng 12/2001 ông bị kết án bất hợp pháp 8 năm tù, trong tù ông thường xuyên bị tra tấn, có thể nói không khác gì địa ngục trần gian.

“Vào ngày 16/11/2004, Nhà tù (Đại Khánh) tăng cường tra tấn tôi. Lúc 8h tối hôm đó chúng đã cưỡng bức áp giải tôi đến Bệnh viện số 4 Đại Khánh trong khi thể trạng tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng cảnh sát lại thông báo cho gia đình tôi rằng tôi đang trong tình trạng nguy kịch, khả năng tử vong do phẫu thuật là 80%.

Chúng yêu cầu tôi ký giấy phẫu thuật nhưng tôi từ chối. Ngay khi đó, 6 viên công an đã giữ chặt tôi để tiêm thuốc mê cho tôi. Khi tôi tỉnh dậy (vào ngày 19), tôi thấy chân phải của tôi bị còng vào giường bệnh, một cánh tay đang được truyền dịch tĩnh mạch, cả hai chân đều có ống truyền tĩnh mạch, còn mũi có ống thở oxy.

Vào ngày 23/11 tôi bị áp giải trở lại Nhà tù Đại Khánh. Vào ngày 2/12 họ đưa tôi vào phòng khám nhà tù rút chỉ vết khâu, sau đó cáng khiêng tôi trở lại phòng giam. Lúc đó ngày nào tôi cũng ho, xương sườn bên trái đau và tê, không thể đứng dậy được. Cho đến nay, tôi vẫn bị đau âm ỉ ở cánh tay trái và xương sườn, đặc biệt là vào những ngày mưa hoặc khi mệt mỏi.

Thời gian phẫu thuật có một cai ngục họ Zhao (Triệu) đã cầm súng canh gác. Sau khi trở lại nhà tù, anh ta kể rằng anh ta nghe y tá trưởng nói trong 30 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên cô gặp ca phẫu thuật cấy ghép. Các tù nhân đã bàn tán về chuyện đó suốt một năm, họ đều biết rằng tôi là nạn nhân của ca phẫu thuật đó”, ông Trình Bội Minh thuật lại toàn quá trình thu hoạch nội tạng sống đối với ông.

  • Kính mời quý vị xem thêm video: Toàn cảnh vụ nhân chứng sống sót đầu tiên sau mổ cướp tạng tại TQ

Ông tiếp tục kể, nhà tù tăng cường tra tấn ông trong tháng 2/2006, khiến ông tuyệt thực để phản đối. Vào ngày 2/3/2006, nhà tù bất ngờ đưa ông đến Bệnh viện Long Nam – Đại Khánh, tại đó có hai cảnh sát canh chừng ông trong khi ông bị còng tay vào cột giường (trên tầng 5). Một bác sĩ đến sờ bụng ông và nói ngày mai sẽ chữa trị cho ông. Em gái ông đến vào ngày hôm đó và nói rằng họ báo cho cô ấy biết ông đã nuốt lưỡi dao, tỷ lệ tử vong do phẫu thuật là 80%, cô ấy đã bật khóc…

Ông Trình Bội Minh cho là ông không có nuốt dao, tin nhắn chị gái gửi tới rõ ràng là điềm xấu.

Vào lúc 2h sáng ngày 3/3 ông yêu cầu đi vệ sinh. Sau khi trở về phòng, viên cảnh sát canh gác có thể do quá buồn ngủ đã quên còng tay ông vào giường, thế là ông nhanh chóng bỏ trốn khỏi bệnh viện theo lối thoát hiểm. Sau đó cảnh sát địa phương đã phát động truy lùng ông trên toàn thành phố. Với sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công, ông đã trốn được ra khỏi tỉnh Hắc Long Giang. Bộ Công an ĐCSTQ đã ban hành lệnh bắt giữ hạng B với phần thưởng 50.000 nhân dân tệ.

Từ năm 2006 – 2016, nhà chức trách ĐCSTQ từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố và địa phương đã ban hành 10 lệnh bắt giữ khác nhau đối với ông.

3 năm sau khi Trình Bội Minh trốn đi, ông gặp một người bạn ở Đại Khánh, người bạn này nói rằng có quen công an thành phố Đại Khánh và được biết rằng ông bị truy nã, bất cứ ai phát hiện Trình Bội Minh là được lập tức bắn chết, có thể quay lại để nhận tiền thưởng sau khi xác minh.

Vào ngày 9/3/2006, sau khi xem tin tức về thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trên trang web Minh Huệ, ông Trình Bội Minh hoảng sợ: “Khi nghĩ về trải nghiệm của mình trong bệnh viện, tôi run rẩy toàn thân. Trong suốt hai tháng sau đó tôi luôn mặc kín quần áo khi đi ngủ. Tôi hiểu hàm ý việc ‘cấy ghép’ được thực hiện tại Bệnh viện Đại Khánh năm 2004 là như thế nào”, ông nói.

Năm 2015, Trình Bội Minh trốn sang Thái Lan, sau đó được Chính phủ Mỹ giải cứu và ông đã đến Mỹ thành công vào năm 2020. Sau 9 lần kiểm tra hình ảnh (bao gồm 3 lần chụp CT, 2 lần chụp X-quang, 1 lần MRI, và 3 lần siêu âm), người ta xác nhận bên gan trái của Trình Bội Minh (chiếm khoảng 1/3 toàn bộ lá gan) và một nửa phần phổi dưới bên trái đã bị cắt lấy.

Các chính trị gia Mỹ lên án và yêu cầu truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ

Vào ngày 25/6 năm nay, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act). Luật lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, lên án tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người liên quan đến hoạt động tội ác này. Luật cũng yêu cầu ĐCSTQ phải chấm dứt ngay cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình)

Cựu Đại sứ Bộ Ngoại giao Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế là Sam Brownback nói trong một tuyên bố: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi cực kỳ man rợ và phải dừng lại! ĐCSTQ phải bị trừng phạt vì hành động man rợ này. Tôi khen ngợi ông Trình (Cheng) vì lòng dũng cảm đã đứng lên và lên tiếng.”

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ và giáo sư luật Robert (Robert Destro) cho biết trong một tuyên bố rằng sau khi nghe câu chuyện của ông Trình, ông đã cử nhân viên phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao thay mặt ông điều tra vụ việc. “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một hình thức buôn bán người khủng khiếp. Có rất nhiều thông tin cho thấy (thu hoạch nội tạng) đang diễn ra ở Trung Quốc với sự hỗ trợ và khuyến khích của nhà nước. Chúng ta phải lên án hành động này”, ông cho biết trong tuyên bố.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez bang New Jersey đã đưa ra một tuyên bố lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn:

“Trong hơn hai thập kỷ, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành cuộc đàn áp tàn bạo và tàn nhẫn đối với các học viên Pháp Luân Công, điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Tại Trung Quốc có hàng chục ngàn công dân đã vì vấn đề trung thành với niềm tin tôn giáo của họ mà họ bị bức hại, bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức lao động, nhiều cáo buộc đáng tin cậy về việc thu hoạch nội tạng mà họ là nạn nhân.”

“Tôi cùng cộng đồng quốc tế một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng niềm tin tôn giáo của mọi công dân, bao gồm cả những học viên Pháp Luân Công. Không ai phải đối mặt với việc bỏ tù, tra tấn hoặc đàn áp tồi tệ hơn chỉ vì niềm tin tôn giáo mà họ đã chọn, yêu cầu ĐCSTQ thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp và cho phép họ thực hành tín ngưỡng của mình một cách đàng hoàng và được tôn trọng”…

Mời xem bài tiếp theo:

Tiêu Nhiên và Dương Hạo

Published by
Tiêu Nhiên và Dương Hạo

Recent Posts

Nga phản ứng về việc ông Trump nói ông đã từng đe dọa tấn công Moskva

Ông Peskov lưu ý rằng “hiện tại có rất nhiều tuyên bố gay gắt, rất…

54 phút ago

Bộ GD&ĐT yêu cầu thu hồi bằng cấp của ông Vương Tấn Việt

Ông Vương Tấn Việt  (Thích Chân Quang, Trụ trì Thiền tôn Phật Quang) bị thu…

2 giờ ago

Tiêm kích Nhật Bản xuất kích chặn máy bay trinh sát H-6, Y-9 của Trung Quốc

ĐCSTQ điều động một máy bay ném bom và máy bay trinh sát bay qua…

3 giờ ago

Năm chủ điểm thách thức lớn nhất đe dọa liêm chính bầu cử Hoa Kỳ 2024

Hoa Kỳ đang gặp phải rất nhiều thách nghiêm trọng liên quan đến tính liêm…

3 giờ ago

Trung Quốc và Ấn Độ đạt thỏa thuận bố trí tuần tra quân sự khu vực biên giới tranh chấp

Ấn Độ cho biết đã đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ về việc bố trí…

3 giờ ago

Dự án Luật Điện lực (sửa đổi): Phát triển điện hạt nhân, do Nhà nước độc quyền đầu tư, vận hành

Phát triển điện hạt nhân được "thể chế hóa" trong Luật Điện lực (sửa đổi),…

3 giờ ago