Ngày 3/7/2024, ông Trình Bội Minh, học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc Đại Lục, đã phát biểu trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Washington, thủ đô của Hoa Kỳ, kể về trải nghiệm cá nhân của ông khi bị cầm tù, tra tấn và bị ĐCSTQ mổ sống cướp nội tạng. Có 7 thắc mắc lớn xoay quanh câu chuyện của ông đã được bác sĩ Đường Tĩnh Viễn giải đáp.

mo cuop noi tang 3
Ngày 3/7/2024, ông Trình Bội Minh, học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc Đại Lục, đã phát biểu trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Washington, thủ đô của Hoa Kỳ, kể về trải nghiệm cá nhân của ông khi bị cầm tù, tra tấn và bị ĐCSTQ mổ sống cướp nội tạng. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ Epoch Times)

Ông Trình Bội Minh, 58 tuổi đến từ thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang là người sống sót đầu tiên sau nạn thu hoạch nội tạng của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra làm chứng.

Ngày 3/7, ông đã xuất hiện tại thủ đô Washington, một ngày trước Ngày Độc Lập, và đích thân xác nhận sự tồn tại của tội ác thu hoạch nội tạng với trải nghiệm đau đớn của chính mình, gây chấn động thế giới.

Có lẽ độc giả vẫn còn một số thắc mắc. Trong đó có việc làm thế nào ông lại có thể sống sót sau khi trải qua cuộc phẫu thuật thu hoạch sống nội tạng? Làm thế nào ông có thể thoát khỏi nhà tù được canh gác nghiêm ngặt? Làm thế nào ông thoát khỏi sự truy đuổi với vô số lệnh truy nã để đến Hoa Kỳ, vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ người còn sống từ 20 năm trước, v.v.

Dưới đây là những phân tích của ông Đường Tĩnh Viễn, một bác sĩ cấp cao kiêm nhà bình luận thời sự.

Câu 1: Bằng chứng thu hoạch tạng từ người còn sống

Trước tiên, ông Đường Tĩnh Viễn phân tích về bằng chứng thu hoạch tạng sống. Tức là việc ông Trình Bội Minh có bằng chứng gì chứng minh rằng nội tạng của ông đã bị lấy đi, và nội tạng nào đã được lấy ra khỏi cơ thể ông.

mo cuop noi tang 2
Vào ngày 3/7/2024, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh đến từ Trung Quốc đã cho các phóng viên tại cuộc họp báo ở Washington Mỹ xem vết mổ ở bên trái phần trên cơ thể của ông, đã được khâu lại sau khi bị mổ lấy nội tạng. (Ảnh: Vision Times)

Trong một chương trình YouTube có liên quan, ông Đường Tĩnh Viễn nói: “Sau khi tham dự buổi họp báo ngày hôm qua, tôi đã lấy được một số tài liệu. Sau khi ông Trình Bội Minh đến Hoa Kỳ, cũng chính là thời điểm đang có dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nhiều việc không mấy thuận lợi, một số người lương thiện ở Hoa Kỳ đã giúp đỡ ông.

Trong thời gian 4 năm này, ông đã trải qua 9 lần kiểm tra hình ảnh y tế, trong đó có 3 lần chụp CT nâng cao, 3 lần kiểm tra siêu âm, 2 lần kiểm tra X-quang và 1 lần kiểm tra MRI. Tổng cộng 9 lần kiểm tra, chủ yếu diễn ra tại Trung tâm Hình ảnh Y tế Jefferson ở bang New Jersey, tương đối có thẩm quyền.”

“Kết quả cuối cùng trong báo cáo của 9 cuộc khám nghiệm này xác nhận, thùy gan trái của ông đã bị cắt bỏ. Cụ thể, phần thứ 2 và thứ 3 của gan trái đã bị cắt bỏ gần như toàn bộ. 1/3 gan và một nửa thùy dưới phổi trái cũng bị cắt bỏ.

Điểm thứ hai là trong hình ảnh y tế này, có thể thấy rằng có một bề mặt cắt rất phẳng ở chỗ nó biến mất. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải là một tai nạn hay một sự mất mát tự nhiên, mà là bị cắt bỏ bằng một con dao mổ rất sắc bén. Bề mặt cắt rất phẳng, trên đó có thể nhìn thấy sự hình thành mô sẹo rất rõ ràng. Đây là một bằng chứng tương đối mạnh mẽ.”

Trong vòng 3 năm kể từ khi ông đến Hoa Kỳ, có tới 10 chuyên gia trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật gan mật và ghép tạng đã đến đánh giá kết quả khám nghiệm của ông. Kết quả giám định đều đồng nhất, tức đồng thuận rằng gan trái và phổi trái của ông đã được cắt bỏ nhân tạo bằng dao mổ.

Trong đó, một nhân vật có uy tín và tiên phong trong lĩnh vực ghép gan, cũng như một chuyên gia phẫu thuật gan mật có uy tín. Danh tính của họ được giấu kín vì lý do an toàn và các lý do khác. Nhưng họ nói rằng nếu trong tương lai, Chính phủ Hoa Kỳ tiến hành điều tra, hoặc điều trần quốc hội, họ sẽ đứng ra làm chứng.

Câu 2: Vì sao ông vẫn sống được sau khi bị cắt 1/3 lá gan? Việc cấy ghép có hiệu quả không?

Về câu hỏi vì sao một người vẫn có thể sống sau khi bị cắt gần 1/3 lá gan, bác sĩ Đường Tĩnh Viễn giải thích: “Điều này liên quan đến một điểm kiến ​​thức y học quan trọng, đó là gan là cơ quan nội tạng có khả năng tái tạo mạnh nhất của cơ thể người.

Nếu cắt bỏ 1/3 trở lên, lá gan vẫn có thể tái tạo trong vòng khoảng 6-9 tháng và phát triển trở lại khoảng 90% so với kích thước ban đầu, thậm chí phát triển trở lại hoàn toàn.

Hiện giờ ông Trình Bội Minh đã được kiểm tra và phát hiện có sự tăng sản, phì đại rõ ràng ở đoạn thứ 4 của gan phải và gan trái. Tức là phần gan mà chúng tôi vừa đề cập đã bắt đầu tái tạo sau khi một phần của nó bị cắt bỏ.

Nhưng sự tái tạo này không có nghĩa là phần bị cắt sẽ phát triển trở lại. Thay vào đó, phần không bị cắt sẽ tự động tiếp tục sinh sôi nảy nở và trở nên phì đại. Cuối cùng nó có thể phát triển trở lại. Kích thước của gan trưởng thành gần bằng kích thước của gan bình thường.

Kết quả khám nghiệm của ông Trình Bội Minh cho thấy, tỷ lệ gan trái và gan phải của ông rất bất thường. Trong trường hợp bình thường, xét về mặt y học, tỷ lệ gan trái và gan phải ở tất cả đàn ông châu Á là khoảng 45% : 55%, nhưng tỷ lệ của ông Trình Bội Minh là 27% : 73%.

Điều này có thể kết luận rằng ông bị cắt mất một phần gan trái. Gan phải của ông tiếp tục tái tạo và phì đại để bù đắp cho phần gan đã mất. Kết quả là tỷ lệ gan trái và gan phải của ông bị mất cân bằng nghiêm trọng. Đây là bằng chứng thứ hai.”

Về câu hỏi gan của người được ghép có thể hoạt động được hay không vì chỉ cắt 1/3 gan, bác sĩ Đường Tĩnh Viễn cho biết, theo kết luận của các chuyên gia ghép gan có thẩm quyền rút ra, kiểu phẫu thuật ghép gan này rất phù hợp với đặc điểm của ghép gan ở trẻ em. Nói cách khác, đối tượng được cấy ghép rất có thể là trẻ em nên gan không cần nhiều.

Câu 3: Có phải nạn nhân đã bị cắt bỏ nội tạng do mắc bệnh khác?

Câu hỏi thứ 3 là liệu ông Trình Bội Minh có bị cắt bỏ gan do mắc các bệnh khác hay không. Dẫu sao thì số người phẫu thuật gan cũng rất nhiều.

Bác sĩ Đường Tĩnh Viễn cho biết, các cuộc kiểm tra y tế được tiến hành cho đến nay đã loại trừ khả năng ông bị xơ gan, viêm gan mãn tính, các nốt sần ở gan hoặc các bệnh ký sinh trùng. Tức là gan của ông rất khỏe mạnh.

Kết quả xét nghiệm chức năng gan của ông ấy hiện vẫn bình thường. Có thể chứng minh rằng ông đã bị cắt bỏ một phần gan trong khi lá gan đang hoàn toàn khỏe mạnh.

Câu 4: Làm thế nào để xác định được thời điểm ông ấy bị thu hoạch tạng?

Một câu hỏi đặt ra là việc thu hoạch nội tạng được thực hiện vào thời điểm nào khi ông Trình Bội Minh bị cầm tù và bức hại? Rốt cuộc, ông đã không lấy được hồ sơ bệnh án của mình ra. Hơn nữa, 20 năm đã trôi qua, việc kiểm tra hình ảnh y tế hiện nay không thể xác định chính xác thời điểm ông bị phẫu thuật.

Vậy làm thế nào để xác định ca phẫu thuật của ông Trình Bội Minh diễn ra vào tháng 11/2004?

“Chúng tôi có bằng chứng. Có một trang web ở nước ngoài tên là Minghui.org (Minh Huệ). Tôi tình cờ phát hiện ra rằng kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Minghui.org đã tập trung đưa tin tức về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục. Tới giờ cuộc bức hại vẫn chưa dừng lại.

Ngày 19/11/2004, Minghui.org đã đăng một báo cáo trực tiếp nêu đích danh ông Trình Bội Minh là người bị tra tấn. Ông đã nuốt đinh để phản đối cuộc bức hại, sau đó được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật vào lúc 4h chiều ngày 17/11/2004. Báo cáo cũng đính kèm những bức ảnh hậu phẫu được chụp vào thời điểm đó.

Báo cáo không đề cập đến việc cấy ghép nội tạng. Ông ấy vừa hoàn thành ca phẫu thuật vào ngày 17/11/2004, thì báo cáo đã được công bố vào ngày 19/11/2004. Vì vậy, những người công bố báo cáo này vào thời điểm đó, bao gồm cả người chụp những bức ảnh, có thể chưa biết cấy ghép nội tạng nghĩa là gì.

Bây giờ nhìn lại, bản báo cáo này thực chất đã được coi là hồ sơ bệnh án, đủ để chứng minh rằng ông Trình Bội Minh được phẫu thuật vào ngày 17/11/2004.

Vì trong buổi họp báo, ông Trình Bội Minh đã cởi áo ngay trước mặt mọi người, để cho mọi người xem vết thương dài 35,5 cm và vết sẹo phẫu thuật rất rõ ràng. Trên người ông chỉ có một vết sẹo này, chứng tỏ ông chỉ trải qua một cuộc phẫu thuật.

Vì vậy, theo báo cáo của Minghui.org và kết quả kiểm tra hình ảnh y tế, có thể xác định rằng ông đã bị thực hiện ca phẫu thuật này khi đang thụ án trong tù. Gan và phổi của ông đã bị cắt bỏ trong ca phẫu thuật đó. Đây chính là một trường hợp thu hoạch nội tạng từ người sống được ghi chép đầy đủ.”

Câu 5: Cuộc phẫu thuật được thực hiện để loại bỏ chiếc đinh đã nuốt, chứ không phải để lấy nội tạng từ người còn sống?

Bác sĩ Đường Tĩnh Viễn đề cập, trang web Minghui.org đưa tin rằng ông Trình Bội Minh đã nuốt một chiếc đinh để phản đối cuộc bức hại. Nhà tù lại lợi dụng điều này như một cái cớ để đưa ông đến bệnh viện.

“Có một chi tiết rất đáng ngạc nhiên trong cuộc họp báo này, đó là 9 cuộc kiểm tra hình ảnh y tế đã được thực hiện trên người ông Trình Bội Minh, và đã kiểm tra toàn bộ cơ thể ông một cách có hệ thống.

Các cơ quan y tế này rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng đường tiêu hóa và thực quản của ông Trình Bội Minh không có dấu hiệu được phẫu thuật. Nói cách khác, mục đích của ca phẫu thuật là để lấy đi nội tạng, chứ không phải để lấy dị vật đinh trong dạ dày của ông.

Cách giải thích hợp lý duy nhất là sau khi được gây mê, lẽ ra bệnh viện phải sử dụng kỹ thuật nội soi để lấy đinh trực tiếp qua thực quản. Kỹ thuật này không khó. Thông tin trên trang web chính thức của Bệnh viện Nhân dân Đại Khánh số 4 (nơi thực hiện ca phẫu thuật cho ông Trình Bội Minh) cho thấy, kỹ thuật này đã được sử dụng thành thạo ngay từ những năm 1990.”

Câu 6: Gan nằm bên phải ổ bụng, tại sao vết mổ lại ở bên trái?

Gan của con người nằm ở bên phải của khoang bụng. Vậy tại sao vết mổ của ông Trình Bội Minh lại ở bên trái? Bác sĩ Đường Tĩnh Viễn giải thích, vết mổ của ông Trình rất dài (35,5 cm). Phim chụp X-quang cũng cho thấy, một phần xương sườn cũng đã bị cắt bỏ.

Các chuyên gia suy đoán một cách hợp lý rằng lý do có vết mổ từ ngực trái là để tiếp xúc được nhiều cơ quan nội tạng hơn. Chỉ với một vết mổ dài như vậy, gần như toàn bộ ngực và khoang bụng của ông có thể được nhìn thấy và mở ra. Cuộc kiểm tra cũng cho thấy, một mảnh cơ hoành của ông, là mô ngăn cách khoang bụng và khoang ngực của con người, đã bị cắt bỏ.

“Tức là sau khi mở lồng ngực, ổ bụng lần này, một phần phổi đã bị cắt trước, sau đó là cơ hoành, rồi phần gan bên trái bị cắt qua đường cơ hoành vào khoang bụng. Vì vậy, toàn bộ cuộc phẫu thuật đại khái diễn ra như vậy.”

Câu 7: Tại sao ĐCSTQ không giết người diệt khẩu?

Về câu hỏi tại sao ĐCSTQ không giết người diệt khẩu, tiêu hủy thi thể, mà lại đưa ông Trình Bội Minh trở lại nhà tù sau khi thu hoạch nội tạng, Bác sĩ Đường Tĩnh Viễn tin rằng có 2 yếu tố chính liên quan.

Ông Đường Tĩnh Viễn giải thích: “Khả năng ông Trình Bội Minh có thể sống sót đến ngày hôm nay là do 2 yếu tố rất quan trọng. Thứ nhất, về cơ bản, các chuyên gia xác định đối tượng cấy ghép của ông ấy là trẻ vị thành niên, nên gan và phổi của ông ấy không bị cắt nhiều.

Rất có thể bác sĩ (thu hoạch tạng sống) cho rằng những phần bị cắt đi không nhiều, nên có thể đặt lại và giữ ông lại cho đến khi toàn bộ gan mọc lại để tiếp tục sử dụng. 

Họ thực sự coi ông ấy như một mỏ khai thác hay một cây rau hẹ. Sau khi cắt một lứa rau hẹ, chúng sẽ mọc lại và có thể tiếp tục thu hoạch vụ thứ 2.

Hơn nữa, lúc đó ông ấy đã bị kết án tù. Vì vậy lúc đó, có lẽ các bác sĩ và nhà tù nghĩ rằng ông ấy sẽ không thể trốn thoát khỏi nhà tù, nên họ không lo lắng về việc ông sẽ tiết lộ bí mật.

Tình hình thực tế là sau khi nội tạng bị cắt bỏ lần đầu tiên, ông lại bị đưa vào tù. 1,5 năm sau, vào tháng 3/2006, ông lại được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Lần này có thể họ sẽ loại bỏ hoàn toàn nội tạng, sau đó giết chết ông ấy và tiêu hủy xác.

Yếu tố chính thứ 2 là khi ông được đưa đến bệnh viện số 2 để chuẩn bị tái phẫu thuật, vì lý do nào đó, cảnh sát đã không giám sát chặt chẽ, mà lại ngủ quên. Các lối đi liên quan đến bệnh viện cũng không bị khóa, nên ông ấy có thể trốn thoát một cách bất ngờ và may mắn sống sót.

Nếu thấy 2 ca phẫu thuật được bố trí ở 2 bệnh viện khác nhau, kỳ thực không có nghĩa là cả hai bệnh viện đều có khả năng thực hiện các ca cấy ghép. Nếu hiện giờ tới kiểm tra, họ có thể nói rằng chúng tôi không thực hiện được ca phẫu thuật cấy ghép này, thì làm sao chúng tôi có thể làm được điều đó.

Có thể họ đã sắp xếp người được ghép tạng đợi ở bệnh viện đó. Sau đó sắp xếp các chuyên gia có khả năng này đến bệnh viện. Sau khi mổ lấy nội tạng ở hiện trường, họ sẽ ngay lập tức được chuyển đến một phòng phẫu thuật khác để ghép tạng. Sau khi làm xong, các chuyên gia được mời từ bên ngoài sẽ tự mình trở về.

Có thể nói đây là một điều hết sức bình thường trong lĩnh vực y tế. Thêm vào đó, đây lại là một hành vi của nhà nước. Từ ví dụ của ông Trình Bội Minh, chúng ta có thể thấy rằng cả hai bệnh viện đều đang thu hoạch nội tạng từ người sống. Đây có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm ở Trung Quốc.

Điều này đủ để cho thấy rằng thu hoạch sống nội tạng hoàn toàn là tội ác cấp nhà nước trong toàn bộ hệ thống của ĐCSTQ, và đã hình thành nên một phương thức vận hành dây chuyền công nghiệp hoàn chỉnh.”

Người đang làm, Trời đang nhìn

Ông Đường Tĩnh Viễn cho biết, với tư cách là một bác sĩ, sau nhiều lần đọc các tài liệu có liên quan, ông tin rằng ông Trình Bội Minh là người đầu tiên trên thế giới sống sót sau nạn thu hoạch nội tạng sống, có bằng chứng chắc chắn, có thể trốn sang Hoa Kỳ để vạch trần tội ác tà ác thu hoạch nội tạng sống. Điều này thực sự hiếm gặp. Ở một khía cạnh nào đó, trong bóng tối có Thiên ý, “Người đang làm, Trời đang nhìn”.

Ông nói rằng sớm hay muộn, tội ác thu hoạch nội tạng từ người còn sống của ĐCSTQ sẽ bị phơi bày đầy đủ. Những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị xét xử và trừng phạt trước pháp luật. Ông khuyên cảnh sát, bác sĩ, y tá và những người liên quan khác hãy lưu giữ bằng chứng và đứng lên sửa sai, để có cơ hội được chuộc lỗi.

Ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông quaDự luật bảo vệ Pháp Luân Công.

Dự luật yêu cầu Hoa Kỳ giúp chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng.

Screenshot 2024 07 02 at 7.08.33 AM
Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình)

“Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công” phá vỡ sự im lặng 25 năm mà ĐCSTQ đã hối lộ thế giới, khiến cả thế giới im lặng trước sự tàn bạo của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez bang New Jersey, Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố, lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, những người có đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông nói, trong hơn 2 thập kỷ, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành cuộc đàn áp tàn bạo và tàn nhẫn đối với các học viên Pháp Luân Công, điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Tại Trung Quốc có hàng chục ngàn công dân vì kiên định với đức tin của mình mà bị bức hại, bị bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức lao động. Nhiều cáo buộc đáng tin cậy về việc thu hoạch nội tạng cho thấy, họ là nạn nhân.

Ông cùng cộng đồng quốc tế một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng đức tin của mọi công dân, bao gồm cả học viên Pháp Luân Công.

Ông nói, không ai phải đối mặt với việc bị bỏ tù, tra tấn hoặc đàn áp dã man chỉ vì đức tin mà họ đã chọn. Ông yêu cầu ĐCSTQ thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp và cho phép họ thực hành tín ngưỡng của mình một cách đường hoàng và được tôn trọng…

Ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới, nhận định:“Chúng ta thường nghe thấy những lo ngại về Tây Tạng, Hồng Kông, Đài Loan và người Duy Ngô Nhĩ, nhưng không một lời nào về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cuộc đàn áp Pháp Luân Công lại vượt quá tất cả các nhóm nạn nhân khác về số lượng, sự tàn bạo và tầm quan trọng đối với ĐCSTQ.”

Dự luật yêu cầu, một trong những chính sách của Hoa Kỳ là “vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ”. Luật sư Matas nói rằng đây là điều phải làm.

Bình Minh (t/h)

  • Kính mời quý vị xem thêm video: Toàn cảnh vụ nhân chứng sống sót đầu tiên sau mổ cướp tạng tại TQ