Trung Quốc

TQ: Bà lão 85 tuổi bị ngược đãi trong tù, thả ra trong tình trạng nguy kịch

Ngày 9/11 vừa qua, trang thông tin FalunInfo.net đã đăng tải thông tin về trường hợp của bà Diêu Tĩnh Kiều, một phụ nữ 85 tuổi đã nghỉ hưu tại Quảng Đông. Bà Diêu đã phải chịu đựng sự ngược đãi nghiêm trọng tại Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông, khiến bà gần như rơi vào trạng thái thực vật. Mặc dù sức khỏe của bà ngày càng suy yếu, các viên chức nhà tù đã giam giữ bà trong hơn 15 tháng và từ chối cho bà tiếp cận với các biện pháp y tế khẩn cấp.

Hai tuần trước, bà Diêu đã được đưa về quê nhà tại thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, trên xe cứu thương của nhà tù trong tình trạng nguy kịch.

Bà Diêu Tĩnh Kiều. (Ảnh: Minghui.org)

Bà Diêu Tĩnh Kiều lần đầu tiên bị cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 khi bà đang đọc sách Pháp Luân Công cùng 9 người khác tại một nhà riêng. Được biết cảnh sát địa phương đã theo dõi ngôi nhà từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 và đưa những người tập Pháp Luân Công tới đây vào danh sách đen. Tổng cộng có 17 người khác đã bị bắt giữ cùng bà Diêu trong đợt truy quét vào ngày hôm đó.

Vào tháng 11 năm 2022, Tòa án quận Yết Đông đã tuyên án bà Diêu 3 năm tù giam và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ. Sau đó, trang Duy Quyền Võng (Weiquanwang), một mạng lưới thường xuyên đăng tải thông tin liên quan đến vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, đã xác nhận rằng bà Diêu bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông ở Quảng Châu vào đầu tháng 7 năm 2023.

Tại Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông, lính canh đã buộc bà Diêu phải viết một loạt các tuyên bố sai sự thật nhằm từ bỏ và lên án Pháp Luân Công. Bà Diêu cũng bị ngược đãi trong thời gian giam giữ và tình trạng sức khỏe của bà trở nên tồi tệ.

Nhà tù nữ Quảng Đông. (Ảnh: Minghui.org)

Vào tháng 9 năm 2024, gia đình bà Diêu được thông báo rằng bà bị gãy chân và cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Tuy nhiên, khi các thành viên gia đình đến nhà tù, họ bị từ chối vào và các viên chức đột ngột hủy bỏ cuộc phẫu thuật mà không có lời giải thích.

Vào giữa tháng 10, chính quyền nhà tù đã liên lạc lại với gia đình bà Diêu, hướng dẫn họ tìm kiếm sự chấp thuận từ Văn phòng 610 của thành phố Yết Dương để bà được tại ngoại. 610 là một tổ chức ngoài vòng pháp luật được dựng lên chuyên để đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sau khi yêu cầu một khoản tiền lớn, nhà tù đã sắp xếp xe cứu thương đưa bà Diêu trở lại thành phố Yết Dương.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, gia đình bà Diêu vô cùng đau buồn khi chứng kiến cảnh bà Diêu nhập viện. Bà đã không còn nhận ra mình, không thể nói và chỉ có thể cử động mắt.

Trường hợp của bà Diêu là ví dụ điển hình cho sự tàn bạo của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và số phận các tù nhân lương tâm là phụ nữ và người già trong tù. Sự ngược đãi có hệ thống và sự dày vò về mặt tâm lý đối với tù nhân lương tâm phản ánh sự coi thường phẩm giá con người của chế độ, đặc biệt là đối với những nhóm dân số dễ bị tổn thương như người già và người đã về hưu.

Theo FalunInfo.net
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

Minh Nhật

Published by
Minh Nhật

Recent Posts

Hà Nội phân làn đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công

Từ ngày 4/7, TP. Hà Nội tổ chức phân làn trên đường Phạm Văn Đồng.…

12 phút ago

Trái tim và khối óc ghi dấu mọi giây phút nóng giận của chúng ta

John Hunter (1728–1793) là một trong những bác sĩ phẫu thuật lỗi lạc và có…

56 phút ago

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 về thực trạng đàn áp xuyên quốc gia

Vào ngày 17 tháng 6, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung…

2 giờ ago

[VIDEO] 4 điều cổ huấn giúp nội tâm thông suốt

Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm bốn điều dưới đây,…

2 giờ ago

Các phi hành gia NASA phát hiện ra ‘tinh linh đỏ’ khổng lồ trong cơn giông bão

Hiện tượng sét khí quyển ở độ cao cực kỳ hiếm này đã được cộng…

2 giờ ago

Who kêu gọi đánh thuế tối thiểu 50% với đường, rượu và thuốc lá

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ:…

2 giờ ago