Trung Quốc bất ngờ trang trí năm mới bằng lồng đèn màu vàng. (Ảnh chụp màn hình video)
Tết Nguyên đán truyền thống của Trung Quốc sắp đến, thế nhưng người dân Trung Quốc bất ngờ phát hiện rằng trên khắp các con phố, ngõ hẻm đều treo đèn lồng màu vàng. Hiện tượng này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi trên mạng. Có cư dân mạng chỉ ra: “Ai ra lệnh treo vậy? Trông như là trên phạm vi toàn quốc.” Những người lớn tuổi thì nói: “Tôi sống đến 80 tuổi rồi mà chưa từng thấy Tết treo đèn lồng vàng.” Nhiều người khác còn cho rằng: “Chỉ có cúng bái người chết mới treo đèn lồng vàng”.
Mọi người bàn tán: “Đây là sắp ‘vàng’ rồi sao?”, “Cả thành đầy áo giáp vàng, chẳng lẽ sắp đổi triều thay đại?” — cả thành phố treo kín đèn lồng vàng.
Ngày 6/2, một đoạn video vì thu hút quá nhiều bình luận đã bị cấm bình luận.
Theo báo Cực Mục Tân Văn, ngày 5/2 có một tiểu thương đăng video cho biết các con phố lớn nhỏ ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc đều treo đèn lồng vàng, không rõ mang ý nghĩa gì. Khu vực bình luận có hơn 20.000 người tham gia thảo luận, cư dân mạng liên tục đặt câu hỏi nghi vấn; có người cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cũng có người nói “đèn vàng dùng cho tế lễ.”
Do quá nhiều đánh giá tiêu cực, chiều ngày 6/2, đoạn video này đã bị khóa bình luận.
Hình ảnh trong video cho thấy xe công trình và công nhân đang treo đồng loạt đèn lồng vàng trên phố Cổ Lâu ở Trác Châu. Điều này cho thấy việc treo đèn lồng vàng không phải do người dân tự phát, mà là một hành động kỳ quái do chính quyền Trung Cộng chủ đạo.
Sáng 6/2, các hộ kinh doanh khác trên phố Cổ Lâu xác nhận với phóng viên Cực Mục Tân Văn rằng mấy ngày nay quả thực đã treo đèn lồng vàng, trước đây chưa từng thấy.
Bản tin cho biết, theo nhân viên của văn phòng khu phố phụ trách địa bàn, đèn lồng vàng không phải do khu phố treo, mà do một đơn vị quản lý chuyên trách đảm nhiệm; một số trục đường chính của Trác Châu như đường Phạm Dương cũng đều treo đèn vàng.
Tuy nhiên, bài báo không nêu rõ đơn vị quản lý chuyên trách này là ai, cũng không giải thích vì sao lại phải quản lý riêng việc “treo đèn lồng vàng”.
Theo thông tin lan truyền trên mạng Trung Quốc, hiện tượng treo đèn lồng vàng không chỉ xảy ra ở Trác Châu (Hà Bắc), mà còn xuất hiện tại nhiều nơi khác trên đại lục như Bắc Kinh, Thiên Tân, Tế Nam, Trùng Khánh, Quảng Đông, Lan Châu…
Người dân liên tục đặt câu hỏi nghi vấn.
Nhiều cư dân mạng lớn tuổi nói: “Năm nghìn năm lịch sử chưa từng nghe nói Tết treo đèn lồng vàng”, “Tôi 60 tuổi rồi, lần đầu tiên nghe nói treo đèn lồng vàng”, “Tôi sống đến 80 tuổi, chưa từng thấy Tết treo đèn lồng vàng”.
Cũng có không ít người chỉ ra: “Chỉ cúng người chết mới treo đèn lồng vàng”, “Ở chỗ chúng tôi, nhà có người mất mới treo đèn vàng”, “Người chết mới dán giấy vàng treo đèn vàng”, “Bãi tha ma toàn treo đèn lồng vàng”.
Một số bình luận nhận được hàng trăm đến hàng nghìn lượt thích, ví dụ như: “Đèn vàng soi đường Hoàng Tuyền, hoa bỉ ngạn nở bên cầu Nại Hà!”
Có người viết: “Đèn lồng vàng treo cao cao, chẳng đỏ chẳng trắng cũng khiến người sợ. Xa trông hoàng thành như Hoàng Tuyền, đứng ngoài thành nào dám bước vào”.
Một cư dân mạng khác còn sáng tác thơ:
“Bên đường Hoàng Tuyền đèn vàng treo,
Cạnh cầu Nại Hà Mạnh Bà sầu.
Dương thế sắc son thêm vui vẻ,
Âm lộ vàng úa khóa sương mù.
Đèn u minh chẳng như xưa cũ,
Cô hồn lạc lối bước chần chừ.
Chớ than nhân thế toàn hoan lạc,
Sống chết hai đường mỗi cõi riêng”.
Người này kết luận: “Từ xưa đến nay, đèn vàng dùng cho tế lễ, làm đèn dẫn hồn cho cô hồn dã quỷ dưới âm gian, không phải vật dùng cho chuyện vui nơi nhân thế”.
Một cư dân mạng ở Lan Châu kể lại: “Cầu Trung Sơn ở Lan Châu sáng hôm qua treo đèn lồng vàng, người Lan Châu liền đổi tên Cầu Trung Sơn thành Cầu Nại Hà, sáng nay lại đổi về đèn lồng đỏ”.
Cả trong và ngoài Trung Quốc, nhiều cư dân mạng cho rằng những đèn lồng vàng hiếm thấy này có liên quan đến bố cục phong thủy của Tập Cận Bình. Chẳng hạn, một người dùng trên nền tảng X bình luận: “Đây là chủ ý của thầy phong thủy riêng của Tập Cận Bình”.
Trên mạng Trung Quốc, nhiều người cũng để lại bình luận:
“Vì năm nay 2026 là năm Bính Ngọ và năm sau 2027 là năm Đinh Mùi — tức ‘xích mã hồng dương’, hay còn gọi là ‘kiếp nạn xích mã hồng dương’.”
“Năm nay Bính Ngọ Hồng Mã, sức mạnh Hỏa hành màu đỏ trong ngũ hành đạt đỉnh, dùng để trừ tà. Ngũ hành Thổ là màu vàng, nếu mượn Hỏa sinh Thổ thì phải dùng nhiều màu vàng để tiết bớt hỏa khí của Hồng Mã.”
“Trong ngũ hành, vàng thuộc Thổ, đỏ thuộc Hỏa!!! Theo lý thuyết Tam Nguyên Cửu Vận, năm 2026 là năm vượng nhất của vận Cửu Tử Ly Hỏa!!! Sợ là họ không chịu nổi đâu — còn nóng hơn cả lò luyện đan của Tôn Ngộ Không”.
Nhiều cư dân mạng mỉa mai Trung Cộng: “Đây là sắp ‘vàng’ rồi sao”, “Bắc Kinh sắp ‘vàng’ rồi”, “Cái này gọi là hoàng hôn tàn nhật”, “Làm gì cũng có thể làm cho ‘vàng’.”
Một số người khác lại liên hệ với những tin đồn binh biến gần đây, cho rằng: “Sắp đổi triều thay đại rồi à? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, “Hoàng thành binh biến”, “Chia sông mà trị đi”.
Cũng có nhiều cư dân mạng ám chỉ rằng đèn lồng vàng liên quan đến việc một nhân vật cấp cao của Trung Cộng qua đời. Họ châm biếm:
“Lại là nhà ai có tang mà treo nhiều thế này?”,
“Ai chết vậy, xin chia buồn.”,
“Nhà nào được phép treo đèn lồng vàng chắc là có chuyện rồi, làm lễ tế đi!”,
“Đeo tang!”,
Tổ chức nhân quyền lớn nhất thế giới Human Rights Watch (HRW) trong Báo cáo…
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép nối lại hoạt động…
Bộ trưởng An ninh Anh quốc đã lên án hành vi đe dọa và tấn…
Những cáo buộc cho rằng Harvard đã trở thành nơi ươm mầm cho Đảng Cộng…
Cuộc đại thanh trừng quân đội của Tập Cận Bình đã gây ra làn sóng…
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đã tái khởi động chiến…