Ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện của “tổ dự án” bị lan truyền trên mạng, nghi liên quan đến việc bắt cóc người hiến nội tạng giữa đường tại thành phố Trường Xuân. (Ảnh: Internet)
Mới đây, trên Douyin lan truyền các ảnh chụp màn hình những đoạn trò chuyện được cho là của một “tổ dự án” ở Trường Xuân. Nội dung cho thấy có người theo dõi một phụ nữ đang mua trái cây, ra lệnh điều xe cứu thương trực tiếp đưa đi, đồng thời nói đã liên hệ với đồn công an. Cư dân mạng nghi ngờ vụ việc này có liên quan đến việc bắt cóc người làm nguồn cung nội tạng.
Ngày 5/1, trên Douyin xuất hiện hai ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện, trong đó một ảnh đến từ nhóm có tên “Giao tiếp dự án 250701”. Hình ảnh trong đoạn trò chuyện cho thấy người phụ nữ bị theo dõi mặc đồ mỏng, suy đoán thời điểm xảy ra là vào mùa hè. Cư dân mạng dựa vào con số trong tên nhóm phỏng đoán sự việc xảy ra vào khoảng ngày 1/7/2025 hoặc đầu tháng 7/2025.
Ảnh chụp cho thấy nhóm này có tổng cộng 11 thành viên. Một người có tên “Dương Mẫn” đã đăng 2 bức ảnh của một phụ nữ trẻ đang mua trái cây ven đường, đồng thời nói nạn nhân đang mua sầu riêng ở quầy trái cây.
Ngay lập tức, một người khác trong nhóm ra lệnh: “Nói với xx và bọn họ một tiếng, đợi cô ta mua xong thì khống chế trong khu nhà, trực tiếp dùng xe cứu thương cưỡng ép đưa về, đưa thẳng đi, đừng để cô ta về nhà.”
Một ảnh chụp khác cho thấy, khoảng hơn 10 phút sau, người ra lệnh đã chuyển tiếp 2 bức ảnh trên sang một nhóm khác, nghi là để báo cáo lên cấp trên. Người này còn bình luận về người phụ nữ: “Nhìn thể trạng này, tỷ lệ thể chất không cao đâu!” Sau đó bổ sung: “DNA chống thải đã thông qua, hiện nay Đại học Cát Lâm có người nhận gan và thận.”
Một người khác trong nhóm hỏi: “Đã liên hệ đồn công an khu vực chưa?” Người kia trả lời: “Vừa liên hệ xong.”
Có cư dân mạng hỏi người tiết lộ thông tin: “Công an khu vực phối hợp bắt người à?” Đối phương trả lời bằng một dấu tick, thể hiện sự xác nhận.
Hiện tại, các ảnh chụp liên quan đã bị xóa, tài khoản của người tiết lộ đã biến mất, nhưng trên Douyin vẫn còn lưu lại các kết quả tìm kiếm liên quan.
Dựa trên các ảnh chụp nói trên, có thể suy đoán rằng người phụ nữ này đã được kiểm tra nội tạng phù hợp, sau đó bị bắt cóc ngay giữa đường, bị đưa lên xe cứu thương, cuối cùng bị đưa đến bệnh viện để lấy nội tạng, toàn bộ quá trình có sự phối hợp của đồn công an khu vực.
Trong trao đổi nhóm có nhắc đến việc Đại học Cát Lâm có người nhận gan và thận, do đó ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng này rất có thể được thực hiện tại các bệnh viện trực thuộc Đại học Cát Lâm.
Theo thông báo của tổ chức Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), Bệnh viện số 1 và Bệnh viện số 2 của Đại học Cát Lâm đều bị liệt vào danh sách điều tra do bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động mổ cướp nội tạng quy mô lớn.
Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, họ đã dựa vào việc mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công trên diện rộng để xây dựng một ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng khổng lồ. Hệ thống Phòng 610 (tổ chức phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công) của ĐCSTQ cùng các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, quân đội và y tế đều tham gia vào đó.
Ngày nay, nhóm nạn nhân này đã mở rộng từ người tập Pháp Luân Công sang các tầng lớp khác trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Những năm gần đây, nhiều thanh niên và trẻ em tại Đại Lục mất tích, bị nghi ngờ có liên quan đến chuỗi công nghiệp đen tối này.
Cư dân mạng nghi ngờ có liên quan đến việc bắt cóc người hiến nội tạng, đồng thời chỉ ra những góc khuất đen tối trong thể chế của ĐCSTQ.
Nhiều vụ xe cứu thương bắt cóc người hiến nội tạng giữa đường đã xảy ra tại Đại Lục. Tối ngày 27/12/2025, tại khu căn hộ Cẩm Tượng, thị trấn Long Cảng, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, một phụ nữ bị vài người mặc đồng phục bắt cóc ngay tại nhà rồi khiêng lên xe cứu thương. Cảnh tượng này bị hàng xóm quay lại và đăng lên mạng, sau đó nhanh chóng lan truyền mạnh ở nước ngoài.
(Nội dung bài đăng: Tối ngày 27/12/2025, tại khu căn hộ Cẩm Tượng, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, một người phụ nữ đã bị một nhóm người xông vào nhà bắt đi. Người phụ nữ liên tục vùng vẫy và kêu cứu: “Cứu tôi với, tôi không muốn chết!”)
Video cho thấy trong một tòa nhà dân cư vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của người phụ nữ, nghi bị nhiều người xông vào nhà bắt cóc. Trong hành lang xuất hiện nhiều người đàn ông mặc đồng phục, cùng một phụ nữ mặc áo blouse trắng nghi là nhân viên y tế.
Cuối cùng, người phụ nữ trong tòa nhà bị 3 người đàn ông kéo ra ngoài và khiêng lên xe cứu thương. Suốt quá trình, cô liên tục giãy giụa và gào thét: “Cứu tôi với, tôi không muốn chết.” Có một người đàn ông mở cửa xem xét, nhưng không hề tiến lên ngăn cản.
Đến nay, chính quyền vẫn chưa công bố thông tin về vụ việc này, các video liên quan nhanh chóng biến mất, nhưng lại lan truyền mạnh mẽ ở nước ngoài.
Người dùng nền tảng X bình luận:
“Đau lòng quá, ở trong nhà mà cũng bị lôi đi, còn đâu là an toàn?”
“Vì bản thân và vì con cái, nhất định phải rời đi.”
“Lại là nhóm máu hiếm sao?”
“Tội nghiệp người phụ nữ, đã phối ghép thành công rồi.”
“Trước đây từng thấy xe cứu thương bắt cóc người giữa đường, nhưng kéo người ra khỏi nhà thì đây là lần đầu.”
“Đất nước vực thẳm của ĐCSTQ thật quá đáng sợ!”
Tháng 6/2025, một người dùng X đăng video cho biết, gần bến xe cũ Quý Cảng, Quảng Tây, một bé gái 16 tuổi sau khi bị xe tông đã bị 4 người trói chặt vào cáng và đưa lên xe cứu thương. Ngày hôm sau, thi thể của cô bé được đưa đến nhà tang lễ.
Điều gây sốc hơn là một người đàn ông mặc đồ đen tham gia bắt cóc cô bé lại rất giống với người trước đó từng đi “luồng xanh” cấy ghép nội tạng, từ quần áo, kiểu tóc đến vóc dáng. Cư dân mạng nghi ngờ người này có thể đã thực hiện rất nhiều phi vụ.
(Nội dung bài đăng: “Tiếp đó, nhiều cư dân mạng phát hiện một người đàn ông mặc đồ đen trong nhóm trói cô gái lên cáng lại rất giống với người đàn ông đi qua ‘luồng xanh’ cấy ghép nội tạng vào ngày 18/6, từ quần áo, quần, kiểu tóc đến vóc dáng. Nhiều người cho rằng đó là cùng một người. Cư dân mạng đặt câu hỏi: rốt cuộc người đàn ông này đã làm bao nhiêu ‘phi vụ’? Đã hại chết bao nhiêu người? Vì sao cảnh sát lại hộ tống, bảo kê cho bọn buôn bán nội tạng?”)
Cư dân mạng chỉ ra: “Tôi cảm giác họ chọn mục tiêu trước, sau đó gây tai nạn, rồi cưỡng ép đưa vào bệnh viện, đúng là ác quỷ!”
“Cấy ghép nội tạng là một trong những ngành kinh doanh độc quyền của ĐCSTQ, coi người dân Trung Quốc như trang trại nội tạng, công an và nhiều cơ quan chính phủ đều tham gia.”
“Mổ cướp nội tạng đã trở thành một ngành công nghiệp… Vì sao những vụ án như vậy không bao giờ được phá? Rõ ràng không phải do cảnh sát kém năng lực, mà là không được phép điều tra. Ai có quyền ngăn cản cảnh sát?”
Tháng 5/2025, trên nền tảng X lan truyền một video cho thấy tại Vũ Châu, tỉnh Hà Nam, một phụ nữ bị vài người mặc trang phục nhân viên cấp cứu còng tay, rồi cưỡng ép khiêng lên cáng đưa đi.
Trong lúc đó, người phụ nữ liên tục kêu cứu với người đi đường: “Tôi tên là Lý Kiến Thanh, tôi hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh… làm gì có bệnh viện nào lại đeo còng tay? Cứu tôi với! Xin các bạn!” Người qua đường chỉ đứng xem và quay video, không ai tiến lên giúp đỡ.
(Nội dung bài đăng: Ngày 16/5, tại Vũ Châu, tỉnh Hà Nam, một người phụ nữ bị vài người mặc trang phục ‘nhân viên cấp cứu’ còng tay rồi cưỡng ép khiêng lên cáng và đưa đi, kêu trời không thấu; lại thêm một người có kết quả phối ghép nội tạng thành công.)
Cư dân mạng lần lượt để lại bình luận: “Rõ ràng là bắt cóc trái phép, thậm chí có thể là mổ cướp nội tạng sống.”
“Có thể đã phối ghép thành công, chuẩn bị mổ lấy nội tạng, thật sự quá đáng sợ!”
“Sắp bị tháo linh kiện rồi!”
“Còn thảm hơn địa ngục!”
“Chính quyền nói đó không phải còng tay mà là dây cố định, đúng là nói dối trắng trợn, còng tay rõ ràng ở đó.”
“Giữa ban ngày ban mặt mà bắt người đi, đây rốt cuộc là xã hội gì?”
Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc, chuyên gia virus học người Mỹ gốc Hoa, chỉ ra rằng ĐCSTQ đang ra sức phát triển cái gọi là “nền kinh tế mỏ người”, đồng thời có ý định thông qua Hội nghị Quốc tế về Hiến tạng Trung Quốc lần thứ 8 để quảng bá mô hình “chuỗi cửa hàng nội tạng” ra toàn thế giới. Ông cảnh báo các quốc gia cần đặc biệt cảnh giác.
Ông Lâm nói rằng chính quyền ĐCSTQ nhấn mạnh việc coi ngành cấy ghép là một động cơ mới thúc đẩy kinh tế. Họ không xem đây là hành vi y tế cứu người, mà coi nó như một ngành công nghiệp để phát triển. Ông thẳng thắn nhận định ĐCSTQ đang ra sức phát triển “nền kinh tế mỏ người”.
Vì vậy, ĐCSTQ khuyến khích hiến tạng trên diện rộng trên toàn quốc, khắp nơi tuyên truyền “hiến tặng tình yêu”, định nghĩa việc hiến tạng là hành vi nghĩa hiệp. Họ bóp méo toàn bộ khái niệm, sau đó dùng một hệ thống ngôn từ để lừa gạt người dân.
Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc khai…
Hôm 9/1, quân đội Nga thông báo đã phóng tên lửa siêu thanh Oreshnik vào một…
Bắc Kinh đã bắt giữ lãnh đạo và nhiều thành viên của Giáo hội Giao…
Chính quyền Trump coi việc lật đổ ông Nicolás Maduro là một phần trong chiến…
Ông Trump cũng tuyên bố rằng Mỹ đang nhanh chóng đưa ngành công nghiệp dầu…
Chủ tịch Quốc hội Venezuela, tuyên bố rằng chính phủ sẽ thả một "số lượng…