Trung Quốc

TQ: Vụ bác sĩ chết bí ẩn thêm tình tiết 3 nghiên cứu sinh tử vong trong 1 ngày

Vụ việc bác sĩ thực tập La Soái Vũ tại Bệnh viện Tương Nhã 2 thuộc Đại học Trung Nam, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, tử vong bí ẩn sau khi rơi từ trên cao đang tiếp tục gây xôn xao dư luận, khi ngày càng nhiều thông tin chấn động được tiết lộ. Người trong cuộc tiết lộ rằng từ ngày 8 đến ngày 10/5/2024, có tổng cộng 3 nghiên cứu sinh, bao gồm cả La Soái Vũ, đã tử vong do nhảy lầu. Một số cư dân mạng đã dùng AI nội địa “Đậu Bảo” để tra được thông tin liên quan đến họ.

Người biết chuyện tiết lộ rằng từ ngày 8 đến 10/5/2024, bao gồm cả La Soái Vũ, đã có tổng cộng 3 nghiên cứu sinh tử vong do nhảy lầu. (Ảnh từ mạng xã hội)

Gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một người đàn ông nói với bố của La Soái Vũ: “Con trai ông là rơi từ trên lầu ở khu Địa Chất Gia Viên, đúng không? Nhưng báo cáo thì lại nói là nhảy ở tòa nhà Tinh Vệ. Tôi không biết tòa Tinh Vệ ở đâu, hình như cũng không cách xa chỗ con trai ông, còn có một bác sĩ, anh ấy cũng ‘nhảy lầu’”. (Tòa Tinh Vệ là tòa nhà thuộc khoa tâm thần của Bệnh viện Tương Nhã số 2.)

Bố của La Soái Vũ tiết lộ trong video rằng sau khi con trai qua đời, gia đình ở lại khách sạn và có người nhắn tin cho họ nói rằng: “Cùng ngày hoặc ngày hôm sau có tổng cộng 3 người nhảy lầu, tổng cộng có 3 người tử vong.”

Trong một đoạn video từ buổi phát sóng trực tiếp khác, một người đàn ông được cho là người thân của gia đình La Soái Vũ tiết lộ, theo lời đồng nghiệp của La Soái Vũ thì ngoài anh ra còn có “một người khác cũng nhảy lầu”. Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện giữa các nhân viên Bệnh viện số 2 Tương Nhã, cũng có người lỡ miệng nói rằng “ở tòa nhà Tinh Vệ cũng có 1 người nhảy”, là một nghiên cứu sinh tiến sĩ, người này là “người thứ ba”.

Người đàn ông này còn nói rằng sau khi vụ việc xảy ra, khi gia đình La Soái Vũ đến bệnh viện, nhân viên ở đó hỏi: “Anh là người nhà của ai?”. Bố của La Soái Vũ trả lời là người nhà của La Soái Vũ, và hỏi lại: “Còn có người khác à?”. Người kia trả lời: “Đừng hỏi nữa, trường hợp của anh còn đỡ đấy, người nhà của hai em kia đến rồi mà còn chưa được nhìn thấy thi thể”.

Trong một đoạn video trực tiếp khác, người đàn ông này nói rằng thực tế có tổng cộng 4 người chết. Ngoài 3 người nhảy lầu, còn có một nữ nghiên cứu sinh tên Tào X Bình tử vong trong nhà vệ sinh vào tháng 2/2024. Có tin đồn rằng 4 người nghiên cứu sinh này đã lập một nhóm để thu thập bằng chứng về hành vi thu hoạch nội tạng bất hợp pháp tại Bệnh viện Tương Nhã, nhưng thông tin bị lộ.

Người này nói: “Người tử vong trong nhà vệ sinh đã xảy ra từ tháng Hai, có thể là vào khoảng ngày 20/2, sau khi Tào X Bình chết, nhóm đó đã giải tán. Những kẻ xấu đã mất 3 tháng để truy tìm bọn họ, nhằm tiêu hủy toàn bộ tài liệu, cuối cùng đã lần ra 3 người còn lại.”

Cư dân mạng cũng bàn luận về vụ việc trong các đoạn chat: 

“Tôi thấy có tin nói có người chết trong nhà vệ sinh nữa, tổng cộng là 4 người gồm nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ tử vong. 3 người bị sát hại cùng ngày.” 

“3 người cùng bị sát hại trong 1 ngày, nhưng không cùng một địa điểm. Có một người là nghiên cứu sinh tiến sĩ bị sát hại tại tòa nhà Tinh Vệ.”

“Chuyện này tôi đã thấy từ năm ngoái trên Douyin nhưng không dám tin. Giờ nhìn lại mới thấy đúng là có thật, vụ việc quá lớn.” 

“Đúng vậy, từ năm ngoái đã có tin, không chỉ có một mình La Soái Vũ bị sát hại, nhưng tin tức luôn bị phong tỏa.” 

“Trời ơi! Trả trách họ luôn phong tỏa thông tin, đen tối quá.” 

“Đúng vậy, tôi từng nghe qua một lần, hôm nay vừa thấy tấm ảnh này, tự mình tìm hiểu thì mới hiểu rõ.”

Cư dân mạng trong buổi phát sóng trực tiếp cho biết, trong vụ La Soái Vũ, có một nghiên cứu sinh chết trong nhà vệ sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 27/6, trong phần bình luận dưới tài khoản Weibo của bố La Soái Vũ, có cư dân mạng đăng kết quả tìm kiếm từ AI “Đậu Bảo” (Doubao) với chủ đề “4 nghiên cứu sinh của Bệnh viện Tương Nhã bị ‘xóa sổ’”. Kết quả cho thấy, ngoài La Soái Vũ, trong số 4 người chết vào năm 2024 tại Bệnh viện Tương Nhã số 2 còn có:

Lưu X Bằng, nghiên cứu sinh thạc sĩ ngoại khoa (chuyên ngành ngoại thần kinh) khóa 2023, quê ở Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam, được phát hiện tử vong tại sông Tương Giang vào ngày 10/5/2024. Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể.

Hai người còn lại là Trần X (quê Thiệu Dương, Hồ Nam) và Trương X (quê Nhạc Dương, Hồ Nam), có cùng niên khóa, chuyên ngành, địa điểm và cách tử vong giống Lưu X Bằng.

Một số cư dân mạng khác tìm kiếm chủ đề này trên Baidu và kết quả hoàn toàn trùng khớp với AI Đậu Bảo. Tuy nhiên, những thông tin này chỉ tồn tại vài giờ rồi bị xóa khỏi Weibo.

Vụ La Soái Vũ làm lộ bí mật về hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Cái chết của La Soái Vũ đã phơi bày bức màn đen tối về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khiến dư luận trong và ngoài nước chấn động. Ngày 13/6, chính quyền tỉnh Hồ Nam ra thông báo khẳng định La Soái Vũ tử vong do nhảy lầu tự sát, loại trừ khả năng án hình sự, tuy nhiên điều này đã vấp phải sự nghi ngờ từ gia đình nạn nhân và công chúng.

Cư dân mạng kêu gọi các cơ quan cấp cao hơn can thiệp điều tra, không thể chỉ để chính quyền địa phương “tự điều tra chính mình”.

“Cuộc điều tra này thực sự khiến người ta lạnh lòng!”

“Xin hãy để cơ quan cấp trên điều tra, không thể tin chính quyền địa phương.”

“Vụ án nghiêm trọng như vậy, chỉ một mình Lưu Tường Phong có thể làm được sao?”

“Đã một năm rồi, nếu không có dư luận, liệu họ có thông báo nhanh thế không?”

Vụ án La Soái Vũ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế. Trên mạng xã hội X ở bên ngoài Trung Quốc, cư dân mạng bình luận:

“Phải truy cứu toàn bộ những kẻ tội phạm liên quan đến mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, nếu không thì chẳng ai có cảm giác an toàn.”

“Chuỗi tội ác buôn bán và cưỡng bức lấy nội tạng đứng sau là ĐCSTQ. Nếu ĐCSTQ không sụp đổ, người dân Trung Quốc đời đời kiếp kiếp không ngóc đầu lên nổi. Tiêu diệt ĐCSTQ là con đường tự cứu duy nhất của 1,4 tỷ người dân.”

Theo tiết lộ, điều mà La Soái Vũ tố cáo trước khi qua đời chính là những hành vi mờ ám tại trung tâm ghép tạng của Bệnh viện Tương Nhã số 2. Anh phát hiện bệnh viện làm giả hồ sơ “chết não”, bịa ra người hiến tạng, từ đó lấy nội tạng trái phép, bao gồm cả nội tạng từ trẻ em.

Chuyển khoản qua WeChat của bệnh viện này lên tới 40 triệu nhân dân tệ, liên quan đến trưởng điều dưỡng Phương Xuân Hoa và nhiều người khác. Các chứng cứ này cho thấy hành vi mổ cướp nội tạng không chỉ là hủ bại trong lĩnh vực y tế, mà còn liên quan đến tội ác giết người theo nhu cầu.

Tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ từ người tập Pháp Luân Công

Từ năm 1999, khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng đã trở thành một phần trong chính sách diệt chủng của ĐCSTQ.

Năm 2006, đã có nhân chứng tiết lộ rằng chính quyền ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ người tập Pháp Luân Công để kiếm lợi từ cấy ghép thương mại.

Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) vào tháng 9/2019 công bố một báo cáo điều tra nói rằng: Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, số ca cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc tăng đột biến, rất nhiều trung tâm cấy ghép và trung tâm xét nghiệm đã được thành lập nhanh chóng.

Từ đó, các ca phẫu thuật ghép tạng tại Trung Quốc có thời gian chờ đợi cực kỳ ngắn; nguồn tạng dư thừa, một bệnh nhân có thể được ghép từ nhiều người hiến khác nhau, thậm chí còn có khuyến mãi ghép miễn phí. Trung Quốc nhanh chóng trở thành trung tâm ghép tạng mới nổi của thế giới, chứng minh rằng nước này có một kho nội tạng sống khổng lồ.

Năm 2015, Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu điều tra cáo buộc về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Năm 2023, một bác sĩ quân y tên Trịnh Trị công khai kể lại việc ông trực tiếp chứng kiến mổ cướp nội tạng tại Bệnh viện Quân đội Thẩm Dương, nạn nhân gồm cả binh lính vị thành niên, không được gây mê – quá trình đầy kinh hoàng.

Năm 2024, người tập Pháp Luân Công Trình Bội Minh tiết lộ rằng phần thùy trái gan và một phần phổi của ông bị chính quyền ĐCSTQ cưỡng chế mổ cướp, may mắn ông đã trốn thoát sang Mỹ.

Ngày 25/6/2024, Hạ viện Mỹ đã thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu trừng phạt các quan chức Trung Quốc tham gia vào việc mổ cướp nội tạng, đánh dấu sự chú ý ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với tội ác này.

Là bệnh viện hạng nhất cấp quốc gia, Bệnh viện Tương Nhã số 2 có giấy phép cấy ghép gan, thận, tim, phổi… với số lượng ca ghép tăng nhanh chóng nhưng không rõ nguồn gốc. La Soái Vũ phát hiện ra hồ sơ hiến tạng của bệnh viện phần lớn thiếu thông tin hoặc mâu thuẫn, nghi ngờ có sự cấu kết giữa bệnh viện, công an và ủy ban y tế.

Lương tri và lòng dũng cảm của La Soái Vũ được nhiều người ngưỡng mộ. Nhiều người kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra độc lập cái chết của anh và vạch trần tội ác diệt chủng của ĐCSTQ.

Thái Tư Vân

Published by
Thái Tư Vân

Recent Posts

Cá heo lạc vào sông ở Cà Mau chết với vết đâm trên thân

Một con cá heo lạc vào sông Gành Hào, TP. Cà Mau, được phát hiện…

37 phút ago

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở thêm 2 cửa xả đáy ngày 29/6

Hồ thủy điện Tuyên Quang sẽ mở thêm 2 cửa xả đáy vào 12h và…

2 giờ ago

Lệ thuộc điện thoại làm tăng gần 3 lần nguy cơ tự tử ở thanh thiếu niên

Nghiên cứu mới cho thấy cách thanh thiếu niên sử dụng thiết bị điện tử…

3 giờ ago

Nike tái cấu trúc chuỗi cung ứng. 162 nhà máy, nửa triệu lao động tại Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Nike đối diện với bức tranh lợi nhuận đáng lo ngại. Doanh thu giảm 12%,…

3 giờ ago

Nhà khoa học có chỉ số IQ cao nhất trong lịch sử tin rằng Jesus Christ là Thần

"Là người giữ kỷ lục thế giới về chỉ số IQ cao nhất, tôi tin…

4 giờ ago

DeepSeek “gặp hạn” trên toàn cầu: Bị nhiều quốc gia kiểm duyệt

Cho đến nay, một số quốc gia đã cấm sử dụng các ứng dụng DeepSeek…

4 giờ ago