Tròn 6 năm bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời, ký ức và tiếng nói vẫn còn vang vọng
Ngày 31 tháng 1, kỷ niệm 6 năm ngày mất của Lý Văn Lương, các thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Thời đại, New York, để phản đối việc lãng quên và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc che giấu dịch bệnh. (Ảnh do Đảng Dân chủ Trung Quốc cung cấp)
Năm nay, ngày 7/2 đánh dấu tròn 6 năm ngày qua đời của bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng, công tác tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Vũ Hán, người được gọi là “người thổi còi” của virus COVID-19. Người dân trong và ngoài Trung Quốc đã đồng loạt bày tỏ sự tưởng niệm. Những ngày gần đây, đông đảo cư dân mạng để lại lời nhắn dưới hai bài đăng cuối cùng trên Weibo của bác sĩ Lý khi còn sống. Bảng bình luận này được gọi là “bức tường khóc” của Internet Trung Quốc, với hơn 1 triệu lượt bình luận.Ngày 31/1, kỷ niệm 6 năm ngày mất của Lý Văn Lương, các thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Thời đại, New York, để phản đối việc lãng quên và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc che giấu dịch bệnh. (Ảnh do Đảng Dân chủ Trung Quốc cung cấp)
Nhà báo Trung Quốc đại lục được Weibo xác thực, Lý Vi Áo, ngày 7/2 đã đăng bài hồi tưởng lại cảnh chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu cách đây 6 năm, mô tả bác sĩ Lý Văn Lượng là người “vô tình trở thành một chú thích nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua trong lịch sử nhân loại của những năm đó”. Bài đăng này hiện đã bị xóa.
Một số bình luận của cư dân mạng Weibo viết:
Tài khoản “Trà nhân hữu thoại thuyết”: Đã 6 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi vẫn luôn nhớ đến anh.
Tài khoản “Dư Diệc Hòa”: Xin hãy dừng lại một giây, cúi đầu tri ân bác sĩ Lý Văn Lượng và ghi nhớ ông!
Tài khoản “Tài nhập môn”: Bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời 6 năm rồi. Nhiều chuyện, chỉ sau này mới có thể nhìn rõ.
Nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày mất của bác sĩ Lý Văn Lượng, tối 31/1/2026, các thành viên trẻ của Đảng Dân chủ Trung Quốc đã tổ chức tại Quảng trường Thời đại (Times Square), New York, một sự kiện mang tên “Hoạt động đặc biệt truy cứu trách nhiệm đối với thủ phạm gây ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán”, nhằm quy trách nhiệm cho chính quyền Trung Quốc về đại dịch COVID-19 toàn cầu.
Thành viên Đảng Dân chủ Trung Quốc Long Nhạc đã đọc tuyên bố của đảng, nêu rõ: cái chết của Lý Văn Lượng là bi kịch do việc chính quyền Trung Quốc trong thời gian dài đàn áp tự do ngôn luận, phong tỏa thông tin và trừng phạt những người nói sự thật gây ra.
Trong giai đoạn đầu bùng phát dịch virus Covid 19 năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã không lựa chọn cách ứng phó công khai, minh bạch và chuyên nghiệp, mà lại chọn bịt miệng, duy trì ổn định bằng mọi giá và nói dối; cảnh cáo và đàn áp các bác sĩ thổi còi, phong tỏa thông tin dịch bệnh, che giấu sự thật với người dân, đồng thời đánh lạc hướng và trì hoãn cộng đồng quốc tế, dẫn đến dịch bệnh mất kiểm soát và cuối cùng bùng phát thành đại dịch COVID-19 toàn cầu, khiến hàng chục triệu người thiệt mạng, vô số gia đình tan vỡ, xã hội và kinh tế toàn cầu chịu tổn thất nặng nề. Trung Cộng cùng nhà độc tài Tập Cận Bình, với việc đặt “ổn định chính trị lên trên sinh mạng, để dối trá thay thế sự thật”, phải chịu trách nhiệm không thể chối bỏ.
Tuyên bố nêu rõ: “COVID-19 không phải là thiên tai, mà là thảm họa do con người gây ra, và cội rễ của thảm họa này chính là thể chế Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc và trách nhiệm của đại dịch COVID-19, truy cứu trách nhiệm của những kẻ che giấu dịch bệnh và đàn áp sự thật, đòi lại công lý cho tất cả những người đã phải trả giá bằng sinh mạng vì dối trá và bịt miệng. Tưởng niệm Lý Văn Lượng là để từ chối lãng quên, từ chối dối trá, từ chối sự im lặng thêm một lần nữa. Sự thật không có tội, nói ra sự thật không đáng chết, và lịch sử cuối cùng sẽ truy cứu trách nhiệm”.
Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những bác sĩ đầu tiên công khai cảnh báo về sự tồn tại của virus gây ra dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu bùng phát dịch tại Vũ Hán. Đầu tháng 1/2020, với tư cách là bác sĩ nhãn khoa của Bệnh viện Trung tâm thành phố Vũ Hán, ông đã đưa ra những cảnh báo sớm về một loại virus mới thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, ông đã bị công an địa phương sách nhiễu và buộc phải ký vào văn bản “khiển trách”.
Ngày 23/1/2020, khi dịch COVID-19 đã không thể tiếp tục che giấu, chính quyền Trung Quốc tuyên bố phong tỏa thành phố Vũ Hán.
Bác sĩ Lý Văn Lượng không may bị nhiễm virus và được xác nhận qua đời vào lúc 2 giờ 58 phút sáng ngày 7/2/2020 (giờ Bắc Kinh). Cái chết của ông đã gây ra làn sóng tranh luận rộng khắp trên toàn cầu. Khi đó, làn sóng yêu cầu “minh oan” cho ông tràn ngập không gian mạng Trung Quốc, khiến chính quyền Trung Cộng lo sợ và tiến hành phong tỏa tài khoản, bắt giữ người dân trên diện rộng nhằm đàn áp dư luận xã hội.
Bộ phim tài liệu “Phong tỏa Vũ Hán” đã được công chiếu toàn cầu vào ngày 30/12/2023, ghi lại 101 ngày từ giai đoạn đầu bùng phát dịch đến khi Vũ Hán được giải tỏa phong tỏa, phản ánh dư luận xã hội và tình trạng kiểm duyệt khi đó, qua đó phơi bày các vấn đề về tự do ngôn luận và nhân quyền tại Trung Quốc. Bộ phim do nhà hoạt động dân chủ Vương Đan khởi xướng, cùng với sự tham gia sản xuất và đóng góp tự nguyện của một nhóm tình nguyện viên, với mong muốn trình bày cho khán giả toàn cầu thấy được diện mạo chân thực của Vũ Hán trong thời kỳ phong tỏa.