Người nổi tiếng trên mạng Trung Quốc mất tích tại Campuchia
- Bảo Minh
- •
Ngày 12/11, “Chị Cam” (橙子姐姐) – một cô gái nổi tiếng trên mạng Douyin (Tiktok tại Trung Quốc) với 120.000 người theo dõi – bất ngờ mất liên lạc tại Campuchia, bạn trai của cô cũng bặt vô âm tín. Ngày 16/11, “Chị Cam” được xác nhận mất liên lạc và thông báo tìm người đã được đăng tải.
Theo truyền thông Trung Quốc, đầu tháng 11, “Chị Cam” tới thành phố cảng Sihanoukville (Tây Port) của Campuchia để thăm bạn trai là “Anh Long”. Cô dự định trở về Trung Quốc vào ngày 13/11 nhưng từ ngày 12 đã mất liên lạc, đến nay chưa quay lại, điện thoại trong tình trạng tắt máy.
Chị gái của “Chị Cam” hôm 16/11 cho biết đã nhiều ngày không liên lạc được với em gái, gia đình xác nhận cô mất tích và đã đăng tải thông báo tìm người. Hiện bạn trai cô cũng tắt máy và đồng thời mất liên lạc.
Video mới nhất của “Chị Cam” được đăng ngày 11/11.
Được biết, bạn trai của “Chị Cam” là “Anh Long”—tự xưng đang kinh doanh khách sạn ở Sihanoukville, nhưng khu vực này vốn nổi tiếng với hoạt động lừa đảo trực tuyến, khiến công chúng đặt dấu hỏi về thân phận nghề nghiệp của anh ta.
Sau khi sự việc lan truyền, gia đình và người hâm mộ “Chị Cam” đã đăng thông báo tìm người trên Douyin và Weibo, đồng thời liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Bộ Ngoại giao nhờ hỗ trợ. Nhiều người nổi tiếng khác cũng chia sẻ thông tin tìm kiếm, kêu gọi cộng đồng người Hoa tại Campuchia cung cấp manh mối, và tìm cách liên hệ các tổ chức cứu viện dân sự với hy vọng sớm tìm được “Chị Cam”.
Thông tin “Chị Cam” mất tích thu hút sự chú ý mạnh trên mạng xã hội, trong khi Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, ông Uông Văn Bân, cũng chịu áp lực dư luận.
Một số bình luận của cư dân mạng viết: “‘Anh Long’, nhìn thấy hai chữ này thì chỉ còn biết tự cầu phúc”; “‘Chị Cam’ khả năng cao bị bạn trai bán rồi. Tây Port nơi đó phức tạp, người sống được ở đó chẳng mấy ai là tốt”; “Rất tò mò, rõ biết nơi đó nguy hiểm nhưng vẫn có nhiều người đến.”
“Nghe lời khuyên đi: Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Philippines, nếu có bạn bè không rõ lai lịch gọi sang thì đừng đi, rất có thể kết cục còn thảm hơn cái chết.”
“Mau báo cảnh sát Mỹ, Anh, Hàn đi.”
Đáng chú ý, Campuchia—dựa lưng vào khu vực “Tam giác Vàng”—là nơi tràn lan các khu vực lừa đảo viễn thông, riêng Sihanoukville và vùng biên giới có hàng chục sòng bạc được chính phủ phê duyệt.
Ngày 12/11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết lực lượng chuyên trách chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia phối hợp cảnh sát tỉnh Sihanoukville đã đột kích một tòa nhà ở khu vực số 4 của thành phố Sihanoukville, triệt phá một ổ nhóm nghi can hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Chiến dịch bắt giữ tổng cộng 263 người liên quan, trong đó có 207 công dân Trung Quốc.
Trước đó, ngày 26/6, Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo điều tra mới nhất cho biết Chính phủ Campuchia làm ngơ trước hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng—bao gồm nô dịch, buôn người, sử dụng lao động trẻ em và tra tấn—diễn ra tại hơn 50 khu vực lừa đảo trong nước.
Tháng Hai năm nay, một người trong cuộc là ông Lý tiết lộ với Epoch Times lịch sử biến đổi của các khu lừa đảo, đồng thời chỉ ra rằng chính chính quyền Trung Quốc mới là hậu thuẫn lớn nhất phía sau. Ông nói chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo này có mối quan hệ cộng sinh với “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, và ở Campuchia, Philippines, Thái Lan, Myanmar hay châu Phi, hễ nơi nào triển khai “Vành đai và Con đường” thì nơi đó đều có các khu lừa đảo, không ngoại lệ.
Mới đây, một vlogger tự nhận nằm vùng tại các khu lừa đảo ở Đông Nam Á đã đăng video tiết lộ một chi tiết rúng động về hoạt động bên trong các khu lừa đảo này. Phụ nữ trên 40 tuổi vào đây vừa bị ép gõ bàn phím để lừa đảo, vừa bị cấy phôi thai, ít nhất 2 phôi/lần. Những đứa trẻ sau khi được sinh ra sẽ bị rút tủy xương để sản xuất “tế bào gốc tái sinh” dùng để chế tạo thuốc “trẻ hóa”.
Trước đó, trên mạng Trung Quốc Đại Lục xuất hiện nhiều video trong đó doanh nhân giàu có Vu Văn Hồng quảng bá công ty của bà bán chất chiết xuất vi nang từ máu nam thanh niên 17 – 21 tuổi, giúp “cải lão hoàn đồng”. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng rất có thể thứ mà công ty bà Vu kinh doanh là tế bào gốc được chiết xuất từ các bộ phận của trẻ sơ sinh; bà có thể không có kiến thức chuyên môn, chỉ bị đẩy lên tuyến đầu để làm công việc quảng bá sản phẩm mà thôi.
Từ khóa Campuchia Myanmar việc nhẹ lương cao lừa đảo trực tuyến Trẻ hóa đổi máu giữ tuổi xuân































