“Bóng tối bao la” và ước mơ thời thơ ấu

Người lớn thường thay phủ định ý nghĩa của ước mơ! Những câu cửa miệng mà người lớn hay mắng trẻ con và thanh niên thường là:

“Thôi đi! Đừng mơ mộng hão huyền nữa”.

“Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Cuộc đời chẳng có một màu hồng đâu”.

Tôi đã từng bị rất nhiều người mắng như thế kể từ khi trở lại Việt Nam làm việc.

Nhưng, là một người mơ mộng, tôi thấy giấc mơ sẽ quyết định tất cả: niềm vui, động lực, sức mạnh ý chí và mục đích.

Không có ước mơ, con người không chỉ không thể làm được điều vĩ đại mà còn không thể làm tốt được cả những điều bình thường giản dị. Đơn giản vì không có ước mơ, việc bình thường sẽ hóa tầm thường và nhạt nhẽo.

Làm sao để trẻ biết ước mơ và nuôi dưỡng ước mơ cùng trẻ là một câu hỏi lớn!

Cuốn sách “Bóng tối bao la” (Lời: Chris Hadfiel và Kate Fillion, Minh họa: Anh em nhà Fan) là cuốn sách kể một câu chuyện có thật về một cậu bé luôn sợ bóng tối nhưng nhờ có ước mơ mà đã vượt qua nỗi sợ hãi đó để đạt được thành tựu lớn trong cuộc đời. Nó là một cuốn tự truyện của Chris Hadfiel!

(Ảnh: Facebook Nguyễn Quốc Vương)

Cậu bé Chris luôn sợ bóng tối. Khi ngủ một mình trong bóng tối, cậu luôn sợ hãi vì tưởng tượng ra đủ thứ. Nhưng rồi một tối kia, cậu cùng gia đình sang xem nhờ tivi nhà hàng xóm. Đêm đó, trên hòn đảo rất vắng người vì dân cư thưa thớt, cậu đã thấy cảnh tàu Apollo 11 hạ cánh lên mặt trăng. Khi thấy Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng, Chris cảm thấy mình như hiểu ra. Ông quyết tâm trở thành phi hành gia để khám phá vẻ đẹp bí ẩn của vụ trũ trong bóng tối bao la ngoài không gian.

23 năm sau (1992), Chris trở thành phi hành gia. Giấc mơ của cậu bé người Canada nhút nhát đã trở thành hiện thực.

Câu chuyện về cuộc đời phi hành gia Chris Hadfield do chính ông kể lại vì thế có sức hấp dẫn lớn.

Cuốn sách khép lại bằng lời nhắn nhủ của Chris:

“Màn đêm có thể đáng sợ… nhưng cũng là một nơi tuyệt vời. Ấy là nơi ta thấy những vì sao và dải thiên hà trong vũ trụ. Là nơi ta thấy ánh cực quang lung linh và gửi lời ước nguyện tới sao băng. Lặng lẽ trong màn đêm ấy, lần đầu tiên tôi quyết định mình sẽ trở thành ai và tưởng tượng tất cả những điều mình có thể làm. Màn đêm là thời điểm cho những giấc mơ, còn buổi sáng là khi ta biến giấc mơ ấy thành hiện thực”.

Nguyễn Quốc Vương

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Mời liên hệ đặt sách

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Tổng thống Trump cáo buộc các cố vấn của ông Biden phạm tội phản quốc

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc các trợ lý cấp cao của…

46 giây ago

Sản phẩm giảm cân của Ngân 98 bị kiểm tra

Cơ quan chức năng TP.HCM kiểm tra sản phẩm giảm cân của Ngân 98 vì…

29 phút ago

Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ đang chờ đề xuất ngừng bắn của ông Putin

Hoa Kỳ đang chờ đợi một đề xuất từ ​​Tổng thống Nga Vladimir Putin có…

29 phút ago

“Gạo lạ” ở Hậu Giang ngâm nở hơi nhớt, mềm như cơm

Khi ngâm gạo để xay bột làm bánh người dân phát hiện nhiều hạt gạo…

49 phút ago

Ông Lê Tùng Vân bị tuyên 3 năm tù trong phiên tòa xử kín

Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị tuyên phạt 3 năm tù vì tội Loạn…

2 giờ ago

[VIDEO] ‘Phóng viên nhí’ hỏi, Nhà Trắng trả lời

Tthư ký báo chí Nhà Trắng đã nhận một loạt câu hỏi bất ngờ từ…

4 giờ ago