Văn Hóa

Câu chuyện thành ngữ làm nên tên tuổi Sở Bá Vương Hạng Vũ

Thành ngữ cổ có câu “Phá phủ trầm chu”, nghĩa là đập vỡ nồi và đục thủng thuyền. Câu này được dùng để biểu thị ý chí kiên định tiến về phía trước, dù gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại cũng không lùi bước. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký. Hạng Vũ bản kỷ”.

Trong “Phá phủ trầm chu”, thì “phủ”nồi nấu ăn, “chu” là thuyền, đập vỡ nồi niêu là không còn gì để ăn nữa, đục thủng thuyền sau khi qua sông tức là không còn đường rút lui nữa. Điều này thể hiện ý chí quyết tâm, dốc toàn lực ứng phó và không để lại một đường lui nào cho mình. Đây chính là tâm thái làm nên tên tuổi Sở Bá Vương Hạng Vũ năm xưa.

Tranh vẽ Sở Bá Vương Hạng Vũ. (Tranh: Utagawa Kunisada, những năm 1830, Smithsonian, National Museum of Art, Fair Use)

Hạng Vũ là đại tướng nước Sở, là một trong những mãnh tướng có tài và có năng lực trong lịch sử Trung Hoa. Người đời sau đánh giá ông là “Vũ chi thần dũng, thiên cổ vô nhị”, thần dũng của Hạng Vũ, ngàn năm không có người thứ hai.

Vào những năm cuối thời nhà Tần, Tần Nhị Thế ngu ngốc lại tàn bạo. Các cuộc nổi dậy nổ ra liên tục, tạo thành tình trạng chư hầu cát cứ, các nước bị nhà Tần diệt lại phục quốc.

Lúc bấy giờ quân Sở được đánh giá là một thế lực tương đối hùng mạnh nhưng lại bị tướng nhà Tần là Chương Hàm đánh bại. Chương Hàm đắc ý, thừa cơ tấn công nước Triệu, Triệu Vương cố thủ ở thành Cự Lộc, bị đại quân của nước Tần bao vây tầng tầng. 

Nước Triệu vô cùng nguy cấp, Triệu Vương liền cầu cứu các nước. Quân viện trợ của các nước vừa đến nước Triệu, nhìn thấy quân Tần hùng mạnh như vậy thì không dám tiến đến cứu viện, đành phải hạ trại ở ngoài thành Cự Lộc để nghe ngóng.

Lúc ấy, nước Sở phái Tống Nghĩa làm Thượng tướng quân, Hạng Vũ đi theo, thống lĩnh 20 vạn nhân mã đến nước Triệu cứu viện. Nhưng, Tống Nghĩa nghe nói thế lực của quân Tần rất mạnh nên đi được nửa đường thì dừng lại không đi tiếp, cho đóng trại ở đó, uống rượu vui chơi, chuẩn bị chờ quân Tần và quân Triệu đánh nhau để ở giữa hưởng lợi.

Trong quân không còn lương thực, Tống Nghĩa cũng chẳng quan tâm. Hạng Vũ rất giận, cho rằng quân Tần một khi chiếm được nước Triệu thì khí thế sẽ càng mạnh mẽ hơn và sẽ không tốt cho sự tồn vong của nước Sở. Vì thế, Hạng Vũ bèn giết Tống Nghĩa, tự mình thay Thượng tướng quân dẫn binh đi cứu nước Triệu.

Trước tiên Hạng Vũ phái một nhóm quân chặt đứt đường vận lương của quân Tần, còn bản thân mình thì đích thân dẫn quân chủ lực vượt qua sông Chương Hà để cứu viện nước Triệu. Toàn bộ quân Sở sau khi vượt qua sông Chương Hà, Hạng Vũ bảo quân sĩ ăn một bữa cơm thật no, mỗi người lại mang theo lương thực cho ba ngày, sau đó truyền lệnh: đục thủng thuyền vượt sông và đập vỡ những chiếc nồi nấu cơm, thiêu hủy hết lều trại dùng khi hành quân. Đây chính là “phá phủ trầm chu”. Hạng Vũ dùng biện pháp này để thể hiện sự quyết tâm, cho quân Sở thấy giờ chỉ có tiến mà không có lùi, nhất định phải giành được thắng lợi.

Quân Sở sĩ khí lên rất cao, ai nấy đều quyết tâm không định sống sót quay về. Dưới sự chỉ huy của Hạng Vũ, binh lính liều chết xông lên giết quân Tần, trải qua 9 lần liên tục xung phong, quân Tần đã bị đánh bại. Trận đánh này không những giải vây được Cự Lộc mà còn đánh cho quân Tần không thể phấn chấn trở lại được nữa. Sử ký chép rằng tướng các nước chư hầu khi vào bái kiến, mọi người đều “quỳ gối xuống mà đi tới, không ai dám ngẩng lên nhìn”.

Cũng qua trận đánh này, uy danh của Hạng Vũ lan truyền khắp thiên hạ, được lập làm Thượng tướng quân, thống lĩnh chư hầu. Qua hai năm sau triều Tần bị diệt vong.

Thông thường, khả năng để hoàn thành một việc gì đó của một người có một phần quan trọng xuất phát từ ý chí quyết tâm. Khi một người có thể có được ý niệm lớn mạnh thì bất luận là trước mắt có xuất hiện bao nhiêu khó khăn đi nữa, họ đều sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề và dũng cảm tiến về phía trước. Mặc dù trong cuộc sống có rất nhiều khi là cần chừa lại đường lùi, không phải lúc nào cũng cần làm được “phá phủ trầm chu”, nhưng khi thực sự cần đến dũng khí và khí phách mà lại không thể bước ra một bước đó, thì sẽ để lại những nuối tiếc sâu đậm. Vượt qua những trở ngại và tiếp tục mục tiêu của mình sẽ có thể tạo ra một trang mới trong cuộc đời.

Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Hiểu Lam
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

An Hòa

Published by
An Hòa

Recent Posts

Người tị nạn bị ĐCSTQ tra tấn thấy hy vọng qua Đạo luật Bảo Vệ Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công Tần Vĩnh Kiệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc…

6 phút ago

Ông Trump khen ngợi Thủ tướng Anh Starmer về việc chặn thuyền di cư

Ông Trump khen ngợi Thủ tướng Anh Keir Starmer vì đã ngăn chặn các tàu,…

27 phút ago

30 người chết ở Bắc Kinh do mưa lớn

Tính đến nửa đêm thứ Hai (28/7) đã có 30 người thiệt mạng ở Bắc…

54 phút ago

Đến tuổi trung niên mới hiểu, thì ra bản thân bị tổn thương là do những điều này

Cho đến khi ở tuổi trung niên và đã trải qua tất cả, người ta…

1 giờ ago

Bộ NN-MT đề xuất Nhà nước quyết định giá đất trên thị trường sơ cấp

Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường…

1 giờ ago

CK Hutchison của ông Lý Gia Thành dự định mời nhà đầu tư TQ tham gia thương vụ bán cảng

CK Hutchison Holdings mới đây cho biết có kế hoạch mời các nhà đầu tư…

2 giờ ago