Bạn hãy đi mà xem, quanh cái Hà Nội xô bồ này, bên con đường nơi dòng người hối hả ngược xuôi, vẫn có ở đó những hình ảnh tưởng như đã mất của quá khứ, những hình ảnh dường như đối lập với con đường, chậm lắm. Những con người ở đó, họ chậm theo sự nhanh của dòng đời, họ chậm trong cái tĩnh lặng và yên bình giữa ồn ào và náo nhiệt…
Ảnh: Nguyễn Hồng Ngọc
Tách khỏi cái nhịp sống ồn ã với khói bụi và những tiếng ồn đang “nhăm nhe” nuốt trọn cái “mộc” của những con phố cũ. Ở đây, nhịp sống dường như chậm lại, bình dị hơn, chân thật hơn. Những bức tường, những ô cửa cũ… không chỉ là những mảng màu xanh, màu vàng đơn thuần mà chúng còn mang trên mình một thứ màu nữa… đủ đậm, đủ rõ để ai đi qua cũng có thể nhận ra – là thứ màu thời gian…
Ảnh: Xuân Đức
Theo Facebook Hà Nội
Xem Thêm:
Của cải tài phú cũng giống như cành lá hoa quả vậy, nó là biểu…
Khi đi khám sức khỏe, nhiều người bất ngờ phát hiện trong máu có tăng…
Bộ Tư pháp ban đầu truy tố SPLC vào tháng 4 với 11 cáo buộc,…
Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà vẫn kiên trì viết thư khuyên thiện…
Bị mù bẩm sinh, một phụ nữ 22 tuổi đã lần đầu tiên nhìn thấy…
Sáng thứ Bảy ngày 15/8, khu vực ngoài khơi Flores, Indonesia, hứng chịu một trận…